Mảnh đất Hà Giang không chỉ đẹp bởi phong cảnh núi non hùng vĩ, những con đường uốn lượn quanh co bên sườn núi đá như dải lụa vắt ngang lưng trời mà còn đẹp bởi những sắc màu văn hóa ẩn chứa trong đó.

Những phiên chợ tuần đầy sắc màu trải dài từ Quản Bạ lên Đồng Văn, Mèo Vạc, hay phiên chợ tình Khâu Vai dành cho tình yêu đôi lứa. Những mái nhà trình tường vời bờ rào đá nằm chênh vênh trên sườn núi, màu xanh bạt ngàn của ngô. Và mỗi độ xuân về, vùng đất ấy có rất nhiều loài hoa làm say đắm bao lòng người lữ khách.

Người ta thường nói vui rằng “Thanh xuân, nhất định phải đi Hà Giang một lần”. Thật vậy, Hà Giang luôn có một vẻ đẹp rất riêng biệt mà không nơi đâu có thể sánh bằng. Nhất là vào mùa xuân, Hà Giang lại đắm mình khung cảnh đầy sắc màu của hoa cải, hoa đào, hoa gạo nở tưng bừng dưới ánh nắng.

Đến Hà Giang vào mùa xuân, người lữ khách sẽ được đắm chìm trong sắc màu của hoa cải, hoa đào, hoa mận… trên cao nguyên đá. Một bức tranh xuân với thật nhiều màu sắc, một Hà Giang tươi mới, rộn ràng.

Những đứa trẻ trên đường vẫn luôn vui tươi, vẫy tay chào bất cứ người lữ khách nào ở xa tới. Chào mừng đến với cao nguyên đá, tới Mèo Vạc xứ sở của những con đèo.

Bức tranh Xuân ở Hà Giang nguyên sơ với đá, núi được tô điểm thêm màu hoa đào, hoa cải, hoa mận, màu nắng… mới sặc sỡ làm sao. Người lữ khách ngang qua đèo Mã Pì Lèng, qua dòng Nho Quế, nhấp chén rượu ngô thơm nồng, hít một hơi thật sâu, khí Xuân tràn ngập phổi, trong lòng rạo rực, tươi mới.

Hà Giang mùa nào cũng đẹp, đến mức du khách có thể đi du lịch quanh năm mà không chán. Trong đó, mùa xuân được dân “xê dịch” đánh giá là mùa đẹp nhất trong năm khi hoa đào, hoa mận, hoa gạo nở rộ.

Mùa xuân ở Hà Giang thật đẹp. Mùa xuân trên mảnh đất khô cằn đó bỗng trở nên độc đáo, hấp dẫn hơn khi mà đá cũng nở thêm hoa. Khắp núi rừng trở nên tươi sáng với trăm hoa đua nở giữa những mỏm đá tai mèo xám xịt.

Vào mùa xuân, thời tiết ở Hà Giang chẳng còn khắc nghiệt nữa. Không còn những cơn gió lạnh buốt giá mà tiết trời ấm áp hơn, phảng phất chút sương mờ đặc trưng của mùa xuân.

Sương và mây vờn trên những ngọn núi xa xa, có làn gió phơn đủ lạnh để mang đến cho con người cảm vị của những ngày đầu năm mới.

Cứ vào những khoảng thời gian sau Tết âm lịch, những cây đào nở rộ hoa trên khắp các triền đồi, từng vách núi, trước cửa nhà hay dọc ven đường. Còn hoa mận thì nở trắng muốt lấp ló sau bờ rào đá, vườn cải bung nở sắc vàng trên những thửa ruộng.

Hoa đào thường tập trung nhiều ở thung lũng Sủng Là, Phố Cáo, đường lên Đồng Văn, đường về thành phố Hà Giang theo lối Mậu Duệ.

Ngoài ra, du khách có thể đi sâu vào các bản như Lao Xa, Lô Lô Chải để săn ảnh hoa đào, hoa mận. Đây là những bản còn giữ nguyên nét hoang sơ, những bản sắc văn hóa độc đáo cùng cảnh đẹp khó có thể rời mắt.

Hoa đào ở Hà Giang có nhiều điểm khác với dưới xuôi. Hoa đào trên Hà Giang chỉ có 5 cánh nhưng dày hơn, bung nở to hơn trên những cành cây rêu mốc.

Những sắc hồng khéo léo khoe mình trên nền mái ngói âm dương làm cho ai ngắm nhìn cũng phải say đắm.

Những ai đã xem bộ phim “Chuyện của Pao” chắc chắn phải thốt lên với bối cảnh như trong cổ tích ở thung lũng Sủng Là. Những cánh đồng hoa cải mờ trong sương sớm làm thôi thúc bao con tim mê “xê dịch” xách balo lên và đi.

Hà Giang không chỉ có hoa đào, hoa mận. Du khách sẽ nhớ mãi những con đèo hiểm trở, uốn lượn quanh co như những dải lụa mềm mại. Thuê một chiếc xe máy và chinh phục những con đèo này cũng là những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Nhiều người ví von mùa xuân là khi vùng đất của những tảng đá tai mèo xám xịt “nở hoa”. Khắp nơi là màu vàng của hoa cải, trắng tinh khôi của hoa mận, đỏ thắm của hoa đào, hồng phới và cả tím của tam giác mạch, thẫm của hoa thun tu… Thật khó có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả, chỉ biết rằng rất nhiều người đi Hà Giang đều muốn trở lại đó thêm nhiều lần nữa.

Tất cả đã tạo nên bức tranh đầy thơ mộng khiến cho các du khách đến Hà Giang vào mùa này không khỏi thổn thức. Bạn còn chần chừ gì mà chưa lên lịch cho chuyến đi khám phá Hà Giang? Hãy đến và cảm nhận sắc xuân trên rẻo cao, chắc chắn sẽ là một hành trình đáng nhớ của tuổi thanh xuân.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Phạm Hoàng Cương