Đà Lạt được biết đến nhiều với tên gọi “thành phố sương mù” hay “thành phố ngàn hoa”, là một trong những thành phố được đánh giá là đáng sống nhất trên dải đất hình chữ S mang tên Việt Nam. Đà Lạt còn được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hoang sơ, man dại với những đồi cỏ hồng hết sức lãng mạn và thơ mộng.

Đà Lạt bốn mùa đều dễ chịu, bình yên và hết sức đời thường. Tháng 1 là mùa của mai anh đào, tháng 2 mùa hoa ban trắng, tháng 3 phượng tím cả trời Đà Lạt,... và tháng 12 là tháng của những đồi cỏ hồng tươi sáng nên thơ.

Cỏ hồng là một loại cỏ dại, mọc hoang sơ trên đất tạo thành những bụi nhỏ. Cỏ hồng còn có tên là cỏ tuyết, cỏ noel, vào sáng sớm, khi những tia nắng mặt trời chưa xuất hiện, những giọt sương long lanh đọng trên những nhành cỏ, tạo cho chúng một màu trắng như tuyết phủ. Khi bình minh hé sáng, những tia nắng lung linh chiếu ánh sáng xuống những giọt sương đọng long lanh cùng hoa cỏ tạo cho cỏ một màu hồng đặc biệt và tươi mới. Thêm nữa, cỏ hồng có tên là cỏ noel vì thời gian nó nở rất đẹp vào đúng dịp giáng sinh ở Đà Lạt.

Có bao giờ bạn nghĩ đến đồi cỏ hồng vào những buổi sớm mai, khi những giọt sương còn đọng trên nhánh cỏ. Một cánh đồng cỏ rộng lớn bỗng hoá thành một màu trắng xoá. Nắng lên, sương tan cánh đồng bỗng dưng khoác lên một màu hồng dễ thương, khiến bao tâm tư trở nên xao xuyến.

Nếu bạn là người yêu thích sự đẹp đẻ một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Thì đồi cỏ hồng Đà Lạt là một nơi mà bạn nên đặt chân tới vào lúc mặt trời lên đỉnh. Lúc đó những giọt sương đã tan đi, bầu trời xanh ngắt và cũng lúc đó những đồi cỏ ở đây khoác lên cho mình một màu hồng nhẹ nhàng êm ái. Và cũng từ đó mà có cái tên đồi cỏ hồng nhé các bạn.

Hằng năm vào cuối mưa cho tới đầu mùa khô của vùng đất Tây Nguyên. Khi Hoa Dã Qùy bắt đầu nhạt phai sắc vàng cũng là thời điểm loài cỏ hồng đồng loạt trổ hoa đầy sắc hồng trên những ngọn đồi và những cánh rừng thông già xanh ngát.

Không phải cứ đến Đà Lạt là thấy được những đồi cỏ mộng mơ như này đâu. Muốn chiêm ngưỡng được vẽ đẹp kì vĩ này thì các bạn phải đến đây vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Và phải đến khu vực suối Vàng từ sớm trước khi mặt trời ló rạng nhé. Lúc này khung cảnh ở nơi này mang một màu sắc mới của thiên nhiên Đà Lạt. Khi vào sáng sớm những bông cỏ tuyết ấy sẽ được phủ lên mình những giọt sương sớm màu trắng xóa. Chính vì thế cảnh sắc nơi đây như một đồi tuyết trắng xóa. Cũng nhờ thế cái tên đồi cỏ tuyết ra đời.

Chính xác thì đồi cỏ hồng và đồi cỏ tuyết là một. Nhưng vào sáng sớm khi những giọt sương còn vương trên các ngọn cỏ thì đồi cỏ này khoát cho mình một màu của tuyết. Còn khi mặt trời làm tan đi những giọt sương đó thì đồi cỏ này lại trở về màu hồng. Thế nên hai đồi cỏ này là một nhé các bạn.

Đồi cỏ hồng thung lũng vàng được xem là khu du lịch lớn nhất thành phố mà còn được giới trẻ vô cùng yêu thích. Bởi vì đây là một địa điểm mà thỏa thích tự sướng. Với nhiều cảnh view đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Ở đây không cần tạo kiểu nhiều bạn vẫn có thể chụp được một bức ảnh triệu view.

Đồi cỏ hồng Thung lũng Vàng

Đây là một trong những khu du lịch lớn của thành phố. Đây cũng là một trong những nơi mà giới trẻ cực kỳ yêu thích. Bởi tới đây các bạn cũng không cần tạo kiểu gì quá nhiều. Vì view ở đây vô cùng tuyệt mỹ. Chụp thế nào bạn cũng sẽ có được những bức ảnh đẹp và thu hút triệu like.

Thời kì nở hoa dưới những tia ánh nắng ban mai phản chiếu. Đồi cỏ hồng Đà Lạt khoác lên mình bộ áo do những làn sương mù động lại lung linh như tuyết trắng. Lúc sương tan cỏ lại đổi màu hồng đầy lãng mạng.

Cảnh quan nơi đây vô cùng vô cùng đẹp và tinh tế. Bởi lẽ sự dịu dàng, bền bỉ của những bông tuyết đã tô điểm thêm sự khỏe khoắn cứng cõi của rừng thông xanh ngắt. Tất cả như hòa lại với nhau tạo nên một bức tranh phong cảnh có một không hai trong mắt người du lịch khi đến đây.

Theo người dân địa phương kể lại trước đây loài cỏ hồng mọc nhiều nhất ở các cánh rừng nội đô Đà Lạt. Nhưng giờ đây trong xu thế đô thị hóa cỏ hồng chỉ còn ở các vùng ven, nhiều nhất là ở khu vực hồ Suối Vàng.

Đường vào đồi cỏ hồng Đà Lạt này rất dễ đi vì toàn đường lớn, ô tô 45 chỗ cũng đi được nhưng chỉ tới gần chỗ bán vé vào khu du lịch chứ không vào trong. Nhìn bên tay phải cổng khu du lịch bạn sẽ thấy một đường mòn quanh co 2 bên là rừng thông, cứ đi thêm một đoạn chừng 2-3 km nữa thì đồi cỏ hồng sẽ hiện ra ngay trước mắt bạn, để tham quan đẹp nhất bạn nên đi sâu vào trong vì ở ngoài nhiều người đến đi lại nên khi chụp hình sẽ khá khó khăn.

Đồi cỏ hồng và cây thông cô đơn.

Đường đi lên địa điểm du lịch này khá khó khăn và trắc trở. Nếu bạn đi lần đầu khả năng lạc lên đến 80% đấy. Nhưng bù lại nếu đến được đây thì công sức bạn bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Bởi lẽ nơi đây mang một nét đẹp rất riêng và hoang dã.

Đồi cỏ hồng ở Đà Lạt thường xuất hiện ở dưới chân đồi thông nên tạo thành một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đây là một backgroud vô cùng đẹp cho những bạn mê chụp ảnh.

Sẽ không dễ gì để bắt gặp loại cỏ hồng này, nhưng nếu đặt chân đến Đà Lạt vào khoảng tháng 11 đến tháng 12 thì ta sẽ thấy sự hiện diện của nó. Cỏ hồng xuất hiện thành từng thảm cỏ lớn ở vùng đồi rộng hoặc ven hồ Suối Vàng,... Loại cỏ này đặc biệt ở chỗ, nó chỉ xuất hiện một lần mỗi năm, và cũng nhanh chóng nhường chỗ cho những loài hoa cỏ khác khoe sắc, vì nó chỉ thực sự lung linh vào tháng 11và 12 mà thôi.

Đà lạt vào những tháng cuối năm cũng là lúc hoa cỏ bắt đầu đua nhau nở rộ tạo thêm nhiều màu sắc cho phố núi. Khiến Đà Lạt trở nên lung linh hơn và hoang dại hơn. Và thời điểm này cũng là lúc Đà Lạt chào đón rất nhiều du khách tham quan nhất.

Đến Đà Lạt có thể tìm thấy cỏ hồng giữa thung lũng và ven sườn đồi ở các khu vực ngoại thành như Trại Mát, Suối Vàng, hồ Tuyền Lâm. Trong đó, khu vực ven hồ Suối Vàng là nơi cỏ hồng mọc nhiều nhất và đẹp nhất. Khu vực cây thông cô đơn tháng 11 thường là nơi được nhiều người yêu thích vì vẻ đẹp tươi mới và thơ mộng của cỏ hồng và vẻ đẹp thu hút của cây thông. Có nhiều người đã chọn nơi đây là nơi để chụp hình concept, chụp hình cưới, đi dã ngoại, picnic,…

Có thể nói mùa hoa cỏ hồng là mùa các du khách đợi chờ nhất trong năm ở Đà Lạt. Tuy chỉ là một loại hoa cỏ dại nhưng không thể phủ nhận được rằng vẻ đẹp của nó đã chinh phục được biết bao lữ khách thập phương khi đến du lịch tại Đà Lạt. Cho dù ở nhà chỉ cần ngắm những bức ảnh Đồi cỏ hồng Đà Lạt cũng đủ khiến con tim của bạn điêu đứng.

Cỏ hồng là một loại cỏ dại thường xuất hiện vào cưới năm ở Đà Lạt. Người dân địa phương nơi đây gọi là cỏ hồng bởi vì màu hoa là màu hồng. Loại cỏ này trưởng thành tự nhiên dưới những cánh rừng thông bạt ngàn của thành phố sương mù Đà Lạt. Tuy vòng đời của cỏ hồng không dài như các loại khác, nhưng sắc màu hồng phấn của nó đã làm xao lòng bước chân của các lữ khách du lịch.

Đồi cỏ Hồng hay đồi cỏ Trắng không còn quá xa lạ đối với những phượt thủ và những tâm hồn thuộc về Đà Lạt. Sự mong manh ngập tràn những lối đi, từng tất đất làm nên hơi thở chỉ có bạn mới có thể cảm nhận được. Không phô trương, chính sự nhẹ nhàng của đồi cỏ tạo nên sức quyến rũ mãnh liệt cho nơi đây. Với những ai đã vô tình đến đây không khỏi ngạc nhiên về một cảnh tượng hết sức thi vị, như từ bức tranh bước ra đời thực.

Nếu các bạn yêu thích nhưng triền cỏ đẹp như mơ này. Thì còn chần chờ gì nữa, xách balo lên đường và đi ngay thôi nào. Để có được những bức ảnh tuyệt mỹ, cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong xanh. Và đắm mình trong cảnh sắc mộng mơ, yêu kiều nơi đây. Đây cùng là một trong những cảnh sắc đã làm nên tên tuổi của xứ sở núi đồi này.

Một vẻ đẹp đơn sơ nguyên thủy mà chính mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng nơi đây. Đến đây bạn sẽ thật sự ngỡ ngàng vì sự trơ trọi của cây thông đứng sừng sững giữa nên trời bao la rộng lớn. Điểm xuyết lên đó là nưng bông tuyết trắng xóa cả một vùng đất. Tạo cho ta cảm giác mới lạ, trong lành thoải mái đến bất tận.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Văn Phú