Đảo Phú Quý là một đào nhỏ thuộc Bình Thuận, diện tích 17km2, mật độ dân số không cao. Phương tiện đi lại chủ yếu là xe máy và không có taxi. Người dân ai cũng thân thiện và hiếu khách. Cảnh sắc thiên nhiên chưa bị du lịch hóa nhiều nên còn giữ nhiều nét hoang sơ mộc mạc, tuy nhiên trên đảo vẫn đáp ứng được một chuyến đi hoàn hảo dành cho bạn chứ không đến nỗi "hoang vắng" như bạn nghĩ đâu nhé.

Một góc đảo Phú Quý nhìn từ trên cao.
Kè chắn sóng trên đảo Phú Quý

🚙🛳 Di Chuyển 🚙🛳

Nhóm mình lựa chọn hình thức di chuyển bằng xe máy ra cảng Phan Thiết để chủ động thời gian. Xuất phát từ MC Điện Biên Phủ, Sài Gòn lúc 2h30 đến khoảng 5h30 thì tới nơi, vì 6h30 thì tàu khởi hành.

Nhóm mình chọn di chuyển bằng xe máy để chủ động thời gian.

🔅 Lưu ý:

Phú Quý đi đẹp nhất sẽ là từ tháng 1 đến tháng 6 hằng năm. Vì mùa này là mùa khô sẽ không có mưa bão và biển sẽ trong đẹp.

Nếu đi xe khách, bạn có thể tìm thêm thông tin về các hãng xe khác như là: Phương Trang, Phương Nam, Trà Lan Viên... đều đi ngang qua Phan Thiết. Điều quan trọng là phải nắm chính xác thời gian tàu chạy để chuẩn bị, nếu cập rập quá thì tốt nhất là ra Phan Thiết sớm 1 hôm rồi để sáng ngày hôm sau đi sớm ra đảo cho thoải mái.

Vé tàu nên book online trước để có thể chọn hãng và vị trí ghế ngồi mong muốn, tránh trường hợp hết vé tàu vào các mùa cao điểm. Tàu chỉ có 1-2 chuyến mỗi ngày. 3 hãng tàu cao tốc phổ biến đồng giá 350k/chiều là Super Dong, Phú Quý Express, Phú Quý Island.

Team say tàu xe thì nên thủ sẵn thuốc say sóng trước nhé vì tàu chạy trên biển tầm 1 tiếng 30 phút và sóng khá lớn nên rất dễ gặp chị "Huệ" khi đang no bụng.

Điểm bán vé ra đảo Phú Quý.
Tàu ra đảo tầm 1h30 phút.

🛵🏡 Ở Đâu Và Đi Đâu ???🛵🏡

Trước khi đi mình có tham khảo nhiều nơi và quyết định ở tại Lity Sea Homestay. Giá tiền phòng hơi cao xíu nhưng được cái sạch sẽ, thoáng mát, view biển và ông chủ rất thân thiện và nhiệt tình.

Một góc của Lity Sea Homestay
Bãi trước của homestay

Đường đi ở đảo vintage lắm nhé, người dân đi xe Cub hơi bị nhiều à nghen ❤

Mình có book trước xe máy để di chuyển trên đảo: Giá thuê xe số là 100k, xe tay ga là 120k. Theo mình xe nào cũng ok vì địa hình trên đảo không phức tạp lắm, miễn có thắng có đèn chạy được là ok chốt đơn. Điều lưu ý là trên đảo ít chỗ đổ xăng lắm nên cân nhắc hành trình mà đổ xăng nhé quý dị.

Đảo Phú Quý nhìn từ đỉnh núi Cao Cát

Quanh đảo bạn có thể bắt gặp nhiều xe nước mía, bánh tráng, bánh flan, trà sữa,... và các hình thức ăn vặt phổ biến. Giá rất bình dân nên cứ thử trải nghiệm nhé!

Đặc sản là Cua Huỳnh Đế, tôm Mũ Ni và Bánh Rế có thể mua về làm quà. Riêng mình cảm nhận cua Huỳnh Đế không ngon bằng Tôm Mũ Ni. Giá cả tùy theo mùa.

Các điểm ăn uống nhóm mình đã thử qua: Hải sản Làng bè, Lưới Sea Food (recomment), Cafe Gió Biển, Bò Nướng Ngọc Tình, bánh tráng nướng cô Hiền (gần home)....

Cột cờ biển đảo

🏞 Lịch Trình - Địa Điểm Sống Ảo 📸

🔅 Ngày 1:

Vừa nhận chỗ ở nghỉ ngơi một chút thì mình với team đi ăn bò tơ nướng ở quán Ngọc Tình. Địa chỉ hơi khó tìm 1 chút nhưng ăn đáng nha, bò tươi lắm ăn siêu mềm thịt siêu thơm, thấy ổn ổn nên kêu 2kg (380k/kg). Chia ra ăn tái chanh, nướng, nhúng bánh tráng tả pí lù,... ăn 2kg 8 người ăn không hết luôn á phải gói mang về.

Ăn trưa xong nghỉ ngơi chiều ra bãi tắm nhỏ, dốc cột cờ ngắm hoàng hôn, check - in vài kiểu ảnh kỷ niệm.

Nước biển ở ngoài đảo trong xanh tận đáy.
Không khí trong lành, dễ chịu vô cùng.

Tối ra nhà hàng Lưới ở khu dân cư (khu trung tâm), quán này làm khá nhanh và đồ ăn hấp dẫn, ăn cũng ngon. Thích nhất mấy món làm theo phong cách Thái.

Trên đường về Home thì có ghé chỗ bán bánh tráng nướng sát biển bờ kè của cô Hiền - cô siêu thân thiện cho tụi mình mượn lò nướng để nướng thịt bò lúc sáng ăn mang về, xong gọi cô thêm bánh tráng nướng, bánh flan nữa. Cô thấy tụi mình vui quá nên ngồi nói chuyện, rồi lấy cá biển & mực 1 nắng ra mời nữa. Chời ơi ngại ghê luônnn, xong lát gọi điện cho con trai cô ôm đàn ra đánh cho tụi mình hát nữa. Phải nói gia đình cô chú nhiệt tình thật sự mà hình như người dân ở đảo này là vậy thì phải. ❤

Sạp bánh tráng của cô Hiền siêu dễ thương trên đảo Phú Quý.

🔅 Ngày 2:

Dậy sớm ngắm bình minh ở Dốc Phượt check - in sống ảo (chỗ này mặt trời mọc sáng sớm ngắm bình minh siêu đẹp rất chill nha).

Bình minh trên đảo
Dốc Phượt

Tiếp theo qua khu hồ bơi vô cực của biển đảo. Chụp 7749 tấm ảnh chán chê rồi ăn sáng, gần đó có 1 chòi bán mì tôm và nước uống. Làm ly mì nóng tráng bao tử rồi tiếp tục di chuyển đi tham quan Mộ Thầy và Cao Cát.

Hồ bơi vô cực nhìn từ trên cao.

Lặn ngắm san hô trên đảo

Trưa ra bến Cano để di chuyển qua Hòn Tranh. Giá vé 250k/người. Đi cano qua Hòn Tranh khoảng tầm 15 phút.

Đoàn mình đi 8 người nhưng vẫn bị ghép chung với đoàn khác, tính ra giá hơi đắt hơn Phú Quốc một chút.

Đến Hòn Tranh tham quan, gọi gà nướng ra hết 2 tiếng để chuẩn bị và nướng (thật sự đoạn này mọi người không happy lắm do nếu gà có làm lâu thì chủ quán phải nói trước để khách biết mà order).

Nướng gà ở Hòn Tranh

Một chút cảm nhận: Hòn Tranh đẹp, còn hoang sơ, biển trong xanh, thấy hơi giống hòn Móng Tay ở Phú Quốc nhưng nhỏ hơn và chưa bị du lịch hóa nhiều. Tuy nhiên trên đảo ruồi hơi nhiều (chắc là do mùa) và đồ ăn không phong phú cho lắm... Ở đây gần khu quân sự nên không được phép sử dụng flycam!

Hòn Tranh biển đẹp có nhiều view sống ảo, mà đoàn cập bến lúc giữa trưa nên ai cũng ngại ra biển vì trời quá nắng. Nếu đi vào buổi sáng sớm sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Tắm biển chán chê rồi về lại Home chuẩn bị cho tiệc BBQ tối, anh chủ cho mượn loa và trải bàn, chén đũa lò nướng luôn. Chỉ việc mua mồi về chill thôi 😃

Bãi Dương

🔅 Ngày 3:

Tối chill hát hò khuya quá nên sáng team dậy hơi muộn. Đi ăn sáng bún bò ở quán Thuận Phát - Quán này có bán nhiều món ăn sáng lắm, giá bình dân. Tô bún bò 30k thôi nghen.

Những cơn gió của biển mang theo hơi nước mát rượi.

Tiếp tục khám phá các ngõ ngách của đảo. Leo lên đỉnh Cao Cát - view siêu đẹp ngắm bao quát toàn bộ biển đảo. Mà ai sợ độ cao nên cân nhắc - mình không bị sợ độ cao mà leo lên gió thổi vẫn thấy run run.

Trên nắp hầm pháo đài
Vách núi Cao Cát

Sau đó viếng chùa ở núi Cao Cát, rồi về lại Home soạn đồ ra bến tàu để ra về.

📸 PHÚ QUÝ là một hòn đảo đẹp vẫn còn khá hoang sơ, người dân trên đảo hiền lành, nhiệt tình và thân thiện. Mình hay đi nhiều nơi, ở nhiều biển đảo cũng rất thích nhưng qua Phú Quý thì có cảm nhận rất khác. Mình còn nhớ đoạn về tìm mua thuốc say tàu cho bạn mình mà không thấy nhà thuốc tây, hỏi người dân cái được cô kia tặng cho mấy viên mà không lấy tiền luôn, khá ấn tượng. Ngoài tour Hòn Tranh đi không được như mong đợi thì không có gì phải nói nữa. Sẽ quay lại Phú Quý, nhất định là thế!!!

Nguồn: Nhân Võ