Núi Lảo Thẩn được biết đến là nóc nhà Y Tý, là sự hòa quyện trọn vẹn của sự hoang sơ, hùng vĩ núi rừng thiên nhiên và sự mộng ảo, rực rỡ của mây mù đất trời. Tuy không quá hùng vĩ như Fansipan, chẳng nguy hiểm như leo núi Bà Đen nhưng Lảo Thẩn lại nổi tiếng bởi là điểm săn mây lý tưởng của vùng núi Tây Bắc.

Đỉnh núi Lảo Thẩn, cao 2.862m, thuộc thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Là đỉnh núi đứng thứ 11 trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, núi Lảo Thẩn Y Tý này được đánh giá là có độ khó trung bình nhưng lại trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời. Đoạn chân núi chủ yếu là đồi cỏ thấp, địa hình không quá phức tạp và gần đỉnh thì sẽ xuất hiện những cây có gai, bụi rậm. Ngoài ra, dọc đường đi sẽ có những điểm dừng chân nghỉ ngơi, khám phá.

Để có chuyến chinh phục Lảo Thẩn hoàn hảo và lưu giữ được nhiều kỷ niệm, mọi người cần trang bị: quần áo gọn gàng, găng tay (nên dùng găng tay có đệm cao su chống trượt), giày leo núi, mũ, áo mưa mỏng, đèn pin cá nhân, balo có lớp vỏ chống nước hoặc bọc chống thấm, một số đồ dùng y tế như miếng dán nhiệt, băng vết thương cá nhân, một chút đồ ăn đóng hộp, nước,…

Muốn săn mây trên đỉnh Lảo Thẩn, bạn có thể leo núi buổi chiều và ngủ lại qua đêm trên núi để sáng hôm sau dậy sớm đón bình mình, ngắm mây trắng bay cuồn cuộn. Vì ngọn núi này cao, địa hình phức tạp nên việc đi về trong ngày là khó khả thi, nhất là với những ai chưa có nhiều kinh nghiệm trekking đường rừng.

Để bắt đầu hành trình leo núi, bạn đi từ trung tâm huyện Bát Xát đến bản Phìn Hồ dưới chân núi Lảo Thẩn. Tại đây, bạn có thể liên hệ với những người dẫn đoàn cư dân địa phương đã có kinh nghiệm lên xuống núi để dẫn đường. Bạn không nên tự ý đi một mình để tránh đi lạc.

Công cuộc trekking lên đỉnh Lảo Thẩn được xem là một thử thách với những người trẻ, khi bạn dần bước vào những con dốc ngược dẫn lên núi. Theo chân người dẫn đường, bạn sẽ dần dần đi lạc vào trong những cánh rừng thâm u, không còn nhìn thấy nương lúa hay bản làng của cư dân địa phương nữa.

Trước mắt bạn sẽ dần mở ra một cánh rừng cổ thụ với những hàng cây cao vút vươn thẳng lên trời, những khóm hoa sim tím biếc mọc dại trong rừng. Từng khóm cỏ dại mọc chen chúc nhau, tạo nên cảnh sắc hoang sơ, âm u đầy huyền bí.

Càng leo lên cao, những tán rừng già âm u càng lùi lại phía sau để nhường chỗ cho bầu trời quang đãng, xanh trong hiện ra trước mắt. Trước mắt bạn sẽ là những đám mây trắng bồng bềnh bay lượn như đang trêu đùa. Xa tít đằng xa là những dải mây bay vờn vờn bên đồi núi, tạo nên bức tranh phong cảnh hùng vĩ rất riêng của núi rừng Tây Bắc.

Lên đỉnh Lảo Thẩn, bạn nhất định phải một lần check in cùng khối núi đá vôi sừng sững nhô ra khỏi cánh rừng và hướng thẳng về biển mây trắng mênh mông tầng tầng lớp lớp phía trước. Mỏm đá to và nhọn như mũi con thuyền đang đâm ra phía trước như tạo sẵn bối cảnh để bạn thỏa thích chụp choẹt nhiều bức ảnh để đời cho mình.

Đặc biệt, bên cảnh mỏm đá sống ảo đẹp xuất thần này, trên đỉnh núi Lảo Thẩn còn có một  chiếc “cổng trời” độc đáo được làm từ các loại cây khô. Mộc mạc, thô sơ và đơn giản là thế, nhưng giữa bức tranh mây trời trắng xóa, chiếc cổng trời này càng đẹp và thơ mộng hơn.

Có thể nói rằng, đỉnh lảo Thẩn chính là điểm vọng cảnh, săn mây ở Tây Bắc ấn tượng nhất miền reo cao giáp biên cương. Từ đỉnh núi, bạn có thể nhìn thấy dãy núi Nhìu Cồ San, nhìn thấy cả một biển mây trằng bồng bềnh như bọt bong bóng đang “nhảy nhót” giữa trời. Tất cả đều là trải nghiệm quý giá mà nhất định bạn phải thử một lần trong đời, để tận hưởng trọn vẹn nhất cái gọi là thanh xuân, là tuổi trẻ.

Anh Nguyễn Anh Chiêm (Hà Nội) - ngoài cùng bên trái - và bạn bè trong chuyến chinh phục đỉnh núi Lảo Thẩn.

Ảnh: Nguyễn Anh Chiêm