Nếu như ở Đà Lạt có hồ Xuân Hương, thì khi đến Trà Vinh ta sẽ nghĩ ngay đến Ao Bà Om với không khí mát mẻ quanh năm. Chính vì vậy mà nơi đây còn được mọi người đặt cho cái tên là một Đà Lạt thứ hai ở miền Tây. Cũng là một nơi trốn nắng lý tưởng cho các bạn trẻ trong những ngày nắng mùa hè như cháy da.

Vi vu ở Ao Bà Om:

Vẻ đẹp thơ mộng của Ao Bà Om. Ảnh: Nguyễn Hào Hảo

Phong cảnh ở đây rất hữu tình nha! Các bạn sẽ được ngắm nhìn những cành hoa sen màu hồng, bông súng màu đỏ nở rực dưới ao, bao quanh là những hàng cây sao, dầu cổ thụ hàng trăm năm tuổi phủ tán rợp cả vùng, tạo nên cảnh quan vừa thanh nhã, vừa mát lành. Còn nữa nha! Những cây sao, cây dầu này có bộ rễ khổng lồ nổi trên mặt đất, tạo thành nhiều hình thù kỳ lạ. Có bộ rễ lớn đến nỗi có thể tạo thành cái hang độc nhất vô nhị và có những bộ rễ cây trở thành ghế ngồi nghỉ chân cho khách. Dưới những cánh hoa sao đang bay bay trước cơn gió nhẹ là những đôi tình nhân tình tứ, đang ê a chở nhau trên chiếc xe đạp hay xe gắn máy chạy tà tà quanh ao. Hết sức là lãng mạn đấy!

Những hình thù kì lạ của rễ cây khiến du khách vô cùng thích thú. Ảnh: Minh Tuệ
Những tay phượt thủ khi đi ngang Trà Vinh cũng phải một lần đến thăm Ao Bà Om. Ảnh: Minh Tuệ

Gần đâu đây, ta bắt gặp những gánh bánh ống của bà dì ngồi bán ở quen lề đường. Bên cạnh chiếc nồi đất đang nghi ngút khối là bàn tay khéo léo đang cho bột vào khuôn. Rồi những cái bánh ống nóng hổi mới ra lò tròn dài, với màu xanh của lá dứa, phản phất mùi thơm khiến cho du khách khó mà cưỡng lại được. Cắn một miếng bánh ống giòn xốp, beo béo của nước cốt dừa hòa trong vị ngọt của đường cát trắng đang từ từ thấm trong vòm miệng, càng ăn càng thích! Giữa trưa hè, dưới hàng cây mát mẻ vừa đi dạo ngắm cảnh, vừa nhăm nhi cái bánh ống với muối mè và nghe sự tích Bà Ôm thì còn gì bằng!

Bánh ống lá dứa Trà Vinh - Ăn một lần rồi nhớ mãi. Ảnh: Internet

Địa chỉ: Từ trung tâm Tp. Trà Vinh đi theo quốc lộ 53 khoảng 7km là tới Ao Bà Om thuộc khóm 3, phường 8, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tắm biển Ba Động

Du khách khắp nơi đổ về khu du lịch Biển Ba Động. Ảnh: Minh Tuệ

Biển Ba Động là khu du lịch nổi tiếng ở khu vực miền Tây thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh 50 km về hướng Đông Nam và cách thị xã Duyên Hải 10 km về hướng Đông.

Đến với khu du lịch Biển Ba Động, bạn nên nghỉ lại qua đêm để có điều kiện ngắm ánh bình minh hoặc ánh hoàng hôn trên biển. Sau đó, hòa vào đoàn người đang thỏa thích vẫy vùng trong làn nước biển mát lạnh hay cưỡi mô tô nước lướt trên ngọn sóng một cách an toàn.

Một gốc khu du lịch Biển Ba Động - Trà Vinh. Ảnh: Minh Tuệ

Khi thấm mệt, bạn cùng gia đình có thể lựa chọn góc thuận tiện trong nhà hàng hoặc dãy ghế bố dọc theo bờ kè nhìn ra mặt biển khơi xa tít tắp, nơi có những đoàn thuyền đánh cá như những chấm đen nho nhỏ di động phía chân trời và tận hưởng những làn gió biển thổi vào mát rượi.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ thích thú khi ngâm mình dưới làng nước mát. Ảnh: Minh Tuệ

Có thời gian, du khách thả bộ dọc theo những lối mòn quanh co, khúc khuỷu theo chân các động cát, xuyên qua và hòa vào những hàng phi lao uốn lượn theo chiều gió mà quên đi những mệt mỏi, lo toan của cuộc sống bộn bề thường nhật.

Bãi biển trải dài rất lý tưởng cho du khách đi dạo hóng gió. Ảnh: Minh Tuệ
Khu du lịch Biển Ba Động để lại nhiều ấn tượng cho du khách phương xa. Ảnh: Minh Tuệ

Bài: Minh Tuệ

Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo - Internet