Tại sao tôi không muốn đến nơi khác sau khi hết dịch mà lại chính là quê hương của mình?

Bởi vì đại dịch covid - 19 song hành với một tai nạn của tôi, tai nạn đã khiến tôi không tự đi lại bằng xe cộ được. Vì thế mà niềm đam mê đứng trên mây vào mỗi buổi sáng phải hoãn lại. Cũng mất 1 năm nữa thôi, đến 20/11/2021 là tôi đi phẫu thuận lần cuối để dứt điểm tai nạn này. Có thể là đến giữa năm 2022 tôi cũng sẽ đi lại được bằng chính chiếc xe máy của mình rồi. Chắc lúc đó việc tiêm chủng cũng được phủ toàn dân rồi và đại dịch chắc phần nào cũng đỡ hoặc có thể kết thúc.

Sa Pa của tôi đó mọi người!

Tôi lo lắng đến ca phẫu thuật cuối nhưng niềm háo hức được ngắm nhìn mây trời trên cao đã xua tan phần nào niềm lo lắng đó. Chính quê hương là nơi tôi muốn được đến sau dịch mặc dù tôi vẫn ở đây, nhưng việc thoải mái được đi lại chính trong quê hương mình là niềm vui nhất của tôi lúc này.

Mong đại dịch đi qua nhanh, mong mọi người luôn mạnh khoẻ để được đi lại thoải mái trong chính quê hương của mình sau dịch, mong cho cuộc phẫu thuật cuối của tôi thành công tốt đẹp!!!

Tác giả: Trường Bi