
Rừng ngập nước thay đổi màu sắc theo 4 mùa xuân - hạ - thu - đông tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên vô cùng kỳ ảo, nhất là vào những buổi sớm mai có sương lãng đãng và nắng vàng. Đây cũng là nơi hiếm hoi ở Đà Lạt có cây rừng ngập nước và cũng là góc hồ có hệ sinh thái đa dạng, khác biệt hẳn với những khu vực khác không chỉ của hồ Tuyền Lâm mà nhiều hồ nước ngọt vùng cao nguyên Lang Biang khác.


Rừng cây chò ngập nước đặc biệt đẹp vào mùa thu và mùa đông. Khi ấy, cây chò bắt đầu rụng lá, mọc chồi và ra hoa, sắc xanh của tán cây chuyển dần sang vàng rụng rồi lại lên chồi, lá màu đỏ xen lẫn xanh và cả những cụm hoa nhỏ màu vàng mang đến vẻ đẹp vô cùng diệu kỳ, thơ mộng. Cũng chính vào thời gian này, khu vực này trở thành một địa điểm yêu thích của các cặp đôi đến chụp hình cưới. Có những buổi sáng đẹp trời, khu vực ven hồ ken kín 4,5 ê kíp chụp ảnh cưới. Ngoài ra, cũng có rất nhiều diễn viên, ca sỹ nổi tiếng đến để quay phim, chụp ảnh.Vì vậy, nơi đây được ví như một “phim trường thiên nhiên” của giới chụp ảnh cưới và cả các nghệ sỹ, diễn viên đến chụp ảnh, quay phim.
Cùng chìm đắm trong cảnh sắc tuyệt đẹp những ngày đầu xuân qua bộ ảnh Một Sớm Suối Tía do nhóm MXH Vietnam Beauty vừa thực hiện:





Bản quyền hình ảnh: @Vietnam Beauty