364194408-1009720733807906-6612665906020960592-n-1691376346.jpg
Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất và khó chinh phục nhất khu vực phía nam, thuộc tỉnh Tây Ninh, cách TPHCM khoảng 100km. Đây là điểm đến trekking, leo núi khám phá, trải nghiệm lý tưởng nhất dành cho dân phượt mỗi dịp cuối tuần. 

Núi Bà Đen nằm phía Đông Bắc của thành phố Tây Ninh, cách trung tâm 11km, thuộc địa phận xã Thạnh Tân. Khu vực núi Bà có tổng diện tích khoảng 24km2 và được cấu thành bởi 3 ngọn núi nhỏ là núi Heo, núi Phụng và núi Bà Đen. Với độ cao 986m, cao nhất miền Nam, núi Bà Đen có biệt danh “Nóc nhà Đông Nam Bộ”. Nơi đây nổi tiếng với hệ thống chùa linh thiêng, thu hút khách thập phương đến chiêm bái như chùa Trung, chùa Bà và chùa Hang. Không những thế, núi Bà Đen còn sở hữu một hệ sinh thái phong phú và cảnh quang tuyệt đẹp. Chính vì thế mà từ lâu, nơi đây đã được nhiều phượt thủ lựa chọn cho chuyến trekking leo núi, chinh phục thiên nhiên.

Núi Bà Đen cũng được xem là vùng đất Thánh, nơi có chùa Bà 300 năm tuổi gắn liền với huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu và quần thể tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi, nổi bật nhất là Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á và khu triển lãm Phật giáo quy mô, độc đáo. Công trình này đã xác lập kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi" do tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng. Đồng thời, công trình cũng được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi”.

363908161-673229754257671-7255838209300479354-n-1691376347.jpg
Leo núi Bà Đen không chỉ giúp bạn rèn luyện sức khỏe, thử thách bản thân mà còn có dịp trải nghiệm nhiều điều vui vẻ cùng bạn bè như cắm trại qua đêm, thưởng thức tiệc nướng, ngắm bình minh, săn mây bồng bềnh vào sáng sớm. Trong ảnh phía xa xa là hồ Dầu Tiếng.
364419432-806721401131507-5949441961607789171-n-1691376347.jpg
Bình minh ở Bà Đen đẹp nhất vào lúc 5h30-5h45. Bạn có thể thức dậy từ 5h00 để có thể thưởng trọn những khoảnh khắc đẹp, khác lạ ở từng phút giây.
364391956-781188573753541-6559185697982650115-n-1691376346.jpg
Ánh mặt trời vừa mới ửng hồng, chưa đủ sức phá tan làn sương mỏng, nghiêng bóng soi chiếu xuống mặt hồ Dầu Tiếng mờ ảo, ráng hồng, tạo nên khung cảnh hết sức thơ mộng và đẹp.

Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại núi Bà Đen được thiết kế dựa trên nguyên mẫu của tượng Phật thời Lê, chạm khắc tinh xảo với khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu, giữa trán có tuệ nhãn, đầu đội vương miện chạm khắc hình ảnh Đức Phật A Di Đà, tôn vinh trí tuệ mẫn tiệp và lòng từ bi phổ độ chúng sinh của Đức Phật với thế gian.

Mỗi mùa, núi Bà Đen lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng, khi thì hoa gạo nở rực trời, khi thì rủng rỉnh hoa trái rộ khắp núi, khi lại bồng bềnh biển mây ngút tầm mắt.  Bình minh trên đỉnh núi Bà Đen là khoảng khắc mà bất kỳ kẻ chinh phục nào cũng muốn một lần được say sưa đắm chìm. Những tia sáng đầu ngày mở màn cho biển mây bồng bềnh hé lộ, kẻ du lãng lại có thể du lòng vui đùa theo những cồn mây trong lều. Độ giờ sau, những tia nắng dần mạnh mẽ hơn, vàng như rót mật xuyên biển mây, người ta thấy mình như có thể tung đôi cánh trước những đồng cỏ lau và du dương hát cùng gió núi. 

363826450-6457204347727816-5749613677559099247-n-1691376346.jpg
Mỗi phút giây trôi qua, Bà Đen đón từng khoảnh khắc đẹp khác nhau, từ mặt trời đỏ rực lúc mới nhú cho đến ráng hồng khi vừa lên cao.
359537070-254793267411100-3501278573216766240-n-1691376345.jpg
Theo các dân phượt dày kinh nghiệm leo núi Bà Đen nhiều lần, để bình minh có mây đẹp để săn, đêm hôm trước phải có mưa thì mây mới bay bồng bềnh, lãng du trong gió đưa, thật đẹp. Nếu không, sáng chỉ có mình minh mà thôi, sương nặng hạt, gió lạnh. Trong ảnh là cảnh sắc núi Bà Đen phơi sáng lúc 5h15.
364391002-1923878394678036-1880723546531593297-n-1691376347.jpg
Từ trên núi phóng tầm mắt ra xa hồ Dầu Tiếng thật bao la, rộng lớn.

Với đặc trưng về địa hình, núi Bà Đen thường xuất hiện những biển mây bay là là trên đỉnh vào sáng sớm, ôm quanh tượng Phật Bà tạo nên khung cảnh tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Mới đây, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain cũng ra mắt hệ thống cáp treo Tâm An có tầm view đẹp nhất khi chở khách từ Chùa Bà lên đỉnh núi. Sáng sớm, đón chuyến cáp đầu tiên lên với đỉnh thiêng núi Bà, xuyên qua những đám mây bồng bềnh đang bay lưng chừng núi, chiêm ngưỡng khoảnh khắc bầu trời bừng sáng ngay trên đầu biểu tượng chóp đỉnh Bà Đen chắc chắn sẽ khiến người yêu thiên nhiên vô cùng thích thú.

Với hàng triệu du khách về chiêm bái và thưởng ngoạn suốt quanh năm, núi Bà Đen không chỉ được xem là biểu tượng của tín ngưỡng người dân Nam Bộ, mà còn là điểm đến ngoạn cảnh hút khách bậc nhất Nam bộ với một không gian thơ mộng và nhiều tiểu cảnh độc đáo ẩn hiện trong mây trời.

363855640-306819238528762-7313087672065452335-n-1691376346.jpg
 

Thông tin cần biết:

Để có thể cảm nhận và trải nghiệm tận mắt bình minh tại núi Bà Đen, bạn có thể đến Tây Ninh bằng hai cách. Thứ nhất, hãy chạy dọc theo QL22 hướng đi Tây Ninh, đến Gò Dầu, đến ngã rẽ chọn QL22B chạy khoảng 5 km thì sẽ thấy được núi Bà Đen hoặc cũng chạy theo QL22 đến ngã ba Trảng Bàng thì rẽ trái đi Dương Minh Châu. Thứ hai, nếu bắt xe buýt, bạn đi chặng Bến Thành – Gò Dầu (Tây Ninh), sau khi đến nơi, bắt tiếp chặng từ Gò Dầu đi Long Hoa để đến núi Bà.

Sau khi đến núi Bà Đen, bạn có thể dùng nhiều cách để lên núi. Nếu bạn là người chưa có kinh nghiệm nhiều về leo núi, nên chọn lên núi bằng đường chùa để dễ di chuyển và có trạm tiếp nước cho bạn. Hoặc nếu thích có thêm chút mạo hiểm, bạn có thể chọn leo theo đường cột điện. Đường này thường được người làm rẫy và bộ đội đi nên có nhiều dấu vết để dẫn đường cho bạn, có thể chọn nghỉ chân tại cột điện số 55 do tại đó có vũng nước cùng dòng chảy của suối.

Cách thức nhiều du khách chọn lựa nhất khi tham quan đỉnh núi Vân Sơn đó là di chuyển bằng tuyến cáp treo. 

Trước đó, từ 1.1.2023, Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh thuộc Tập đoàn Sun Group cũng chính thức vận hành tuyến cáp treo mới Hòa Đồng - Tâm An, kết nối từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà Đen. Tuyến cáp có chiều dài 1.208m với 76 cabin và là một trong những hệ thống cáp treo có độ dốc lớn nhất thế giới (độ dốc trung bình 63,53%, khoảng 32,43 độ và độ dốc tối đa 104%, khoảng 45 độ). Đây cũng là tuyến cáp có tầm nhìn đẹp nhất tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Với tốc độ di chuyển 6m/giây, tuyến cáp treo sẽ đưa du khách trải nghiệm vượt qua các vách núi dựng đứng từ Chùa Bà ở lưng chừng núi đến với “nóc nhà Nam bộ” ở độ cao 986m chỉ trong khoảng hơn 5 phút.

Cùng chìm đắm trong sắc màu bình minh và mây phủ trắng xóa trên đỉnh núi Bà Đen qua bộ ảnh do Nhóm VietnamBeauty vừa thực hiện:

ba-den-1691376347.png
Núi Bà Đen thực tế là một quần thể núi trải rộng khoảng 24km, gồm 3 ngọn núi: núi Bà, núi Phụng và núi Heo; trong đó núi Bà là ngọn núi cao nhất Nam bộ (986m). Đây cũng là nơi tọa lạc 6 ngôi chùa và cả 6 ngôi đều thờ Bà Đen gồm: chùa Quan Âm, chùa Hang, chùa Hoà Đồng, chùa Linh Sơn Tiên Thạch Tự, chùa Long Châu Phước Trung và chùa Linh Sơn Phước Trung. Ảnh: Nguyễn Minh Tú
364550918-821858152733066-6066753786711060922-n-1691376347.jpg
Nhìn từ xa, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những gợn mây bồng bềnh đang phủ kín cả một góc núi Bà Đen
364549736-1034148530911505-7790592739350819585-n-1691376347.jpg
Dưới chân Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen là khối đế cao 4 tầng với lối kiến trúc đồng tâm. Nhìn từ trên xuống, Tượng Phật Bà tựa như đang ngự tọa trên một đài sen được sắp xếp bởi những đĩa tròn khổng lồ. Có tổng diện tích lên tới 4.410m2, bên trong khối đế này là một không gian triển lãm nghệ thuật Phật giáo độc đáo với hàng trăm phiên bản mô phỏng những tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo kinh điển, trưng bày các bảo vật quốc gia thông qua công nghệ hình ảnh 3 chiều (Hologram), công nghệ chiếu phim video mapping với các thiết bị trình chiếu, âm thanh hiện đại hàng đầu thế giới…
360033337-729096719226842-5313207578978592778-n-1691376347.jpg
Hừng đông là thời khắc tuyệt đẹp để phóng tấm mắt bao la quan sát mọi vật xung quanh mình chuyển động.
363830253-583963137284185-9168364403118783691-n-1691376347.jpg
Bình minh tại núi Bà Đen là sự hoà trộn màu sắc đầy chất thơ, màu trắng của mây trời, ánh vàng rực rỡ của nắng sớm, màu xanh của da trời, màu xanh của cây cỏ. Tất cả những gam màu đầy tươi mới ấy sẽ tạo cho ta cảm giác vô cùng thanh tĩnh, nhẹ nhàng hơn. Còn gì tuyệt vời hơn khi bắt đầu ngày mới cùng với thiên nhiên đất trời.
363883750-807621334476215-8408210118049592439-n-1691376346.jpg
“Ở nơi ấy, trên ngọn núi cao, có hai người yêu nhau”. Với các cặp đôi đang rạo rực con tim, yêu nhau, một lần nắm tay cùng đón chờ ngắm bình minh lên ở một nơi xa, quả là rất tuyệt.
364189720-2024569911218236-1402122909672015341-n-1691376346.jpg
Trong không gian mây mù phủ kín, Đỉnh Núi Bà Đen như một cõi thiên đường hạ giới với khung cảnh nên thơ, trữ tình
360035586-679154303576533-5470521491609319134-n-1691376346.jpg
Bạn nên thức dậy sớm 5h để đón chờ bình minh lên, đừng quá muộn vì chỉ vài giây trôi qua thôi, bạn cũng đã đánh mất những giây phút đẹp của mây trời cùng hòa hợp tạo nên. Trong ảnh xa xa là hồ Dầu Tiếng bảng lãng sương giăng, mây lồng bóng nước, nơi ánh mặt trời dần xuất hiện.
363885533-666814795006126-2376909203419660811-n-1691376346.jpg
Là một trong số các ngọn núi thiêng nhất tại Việt Nam, núi Bà Đen (Tây Ninh) trở thành biểu tượng tâm linh của người dân Nam bộ với một hệ thống 6 chùa, ngôi chùa cổ có lịch sử 300 năm tuổi. Trên đỉnh núi là hệ thống công trình tâm linh độc đáo với bức tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao kỷ lục châu Á và một khu triển lãm Phật giáo lớn ngay dưới chân tượng Phật Bà.