Bình thường như mọi ngày, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những chiếc thuyền đánh cá bắt đầu ra khơi. Để rồi khi bình minh ló dạng, ngư dân trở về với khoang thuyền đầy ắp những “món quà” từ biển khơi. Bến cá cũng từ đó mà ra đời, mang lại cho người dân địa phương những bữa cơm đạm bạc nhưng đủ đầy và dinh dưỡng. Nếu có cơ hội được dùng bữa chung với ngư dân, bạn sẽ thấy được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đối với họ chỉ là những bữa cơm gia đình như thế này thôi.
Cách TP Tuy Hòa 25 km về hướng Bắc, làng chài An Hải thuộc thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An (Phú Yên). Khu vực làng chài là bến cá nên bãi biển hơi dốc, nhưng bạn vẫn có thể tắm gần bờ. Với vẻ đẹp hoang sơ cùng với làn nước trong vắt, bạn có thể nhìn thấy cả đàn cá bảy màu, rong rêu tảo biển bên dưới.
Làng chài An Hải may mắn được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp ban sơ mà không phải nơi nào cũng có được. Cứ thử một lần chạm chân đến làng chài An Hải mà xem, hẳn bạn sẽ phải bất ngờ vì khung cảnh tàu thuyền neo đậu tấp nập trên bãi cát vàng rộng mênh mông, dòng nước trong vắt, xanh biếc nhìn thấy được cả rong rêu và đàn cá bảy màu cùng những mái nhà nhỏ nhắn đơn sơ đầy bình dị.
Đến với làng chài An Hải, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một trong những làng chài đẹp nhất Phú Yên được ví như hòn ngọc Duyên hải Nam Trung Bộ, cũng như hoà mình vào nhịp sống đầy dân dã cùng người dân địa phương nơi đây.
Cùng Vietnambeauty.com.vn chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp nao lòng tại làng chài An Hải nhé: