
Cách thành phố Tuy Hòa khoảng 20km, Hòn Yến nằm trong cụm thắng cảnh biển lừng danh gồm: Hòn Đụn, Bàn Than, Gành yến, Vũng Choi và Hòn Choi. Hòn đảo lớn có dạng chóp nón khổng lồ, kết tinh từ những vách núi cheo leo. Trải qua nhiều năm bồi đắp, nó dần xích lại và chỉ còn cách đất liền khoảng 100m. Tên gọi Hòn Yến xuất phát từ việc ngày xưa có rất nhiều chim yến về đây làm tổ. Tuy giờ đã ít hẳn, nhưng vẻ đẹp tinh khôi của đảo vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Những tháng mùa hè, nhịp sống của người dân Hòn Yến có phần sôi động hơn. Khắp vùng biển tấp nập tàu bè từ sáng sớm tinh mơ đến tận tối muộn. Đó chính là dấu hiệu của mùa cá cơm về. Loài cá cơm ngần chỉ nhỏ bằng que tăm với thân màu trắng trong suốt, có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon.

Các ngư dân biển thường đánh bắt chủ yếu vào ban đêm. Còn ban ngày, từng nhóm 10 đến 13 người cùng nhau săn cá, hối hả kéo thả lưới. Những tấm lưới được đan sợi cước mềm mại, nhìn từ trên cao tựa như những dải lụa uốn lượn. Sau mỗi cú tung, chúng tạo nên đủ kiểu “hoa lưới” độc đáo và ấn tượng. Tùy vào dòng chảy của nước, sức gió hay cả khả năng tưởng tượng của mỗi “khán giả”, chiếc lưới cứ thế “thiên biến vạn hóa”: khi là hình trái tim, lúc lại không khác mấy chiếc lá hay tấm váy xòe, v.v.

Trong góc nhìn mới mẻ của du khách thập phương, Hòn Yến mùa này quả thật là sân khấu nghệ thuật và những ngư dân chính là vũ công. Giữa cảnh sắc hữu tình cùng tiết trời nắng đẹp, màn trình diễn của biển và người sống động đến đắm lòng.

Điểm đặc trưng của nghề đắnh bắt cá ở Hòn Yến chính là người dân thường phải dùng những chiếc lưới có mắt nhỏ mới bắt được cá cơm. Khi phát hiện luồng cá cơm ở độ sâu khoảng 30 - 40m, ngư dân bắt đầu thả lưới, cho thuyền chạy thành vòng tròn để vây cá lại, kĩ thuật này được người dân gọi là đánh lưới vây. Lưới khi được thả hết hết xuống biển sẽ có kích thước khổng lồ, mỗi lúc thuyền kéo lên, những chiếc lưới lại tạo thành những hình dáng khác nhau, lúc hình tròn, khi hình chiếc lá, có lúc lại là hình trái tim,…

Khi quan sát từ trên cao, những tấm lưới được làm từ sợi cước lại trở nên mềm mại trên mặt biển, uốn lượn như những dải lụa. Nhiều nhiếp ảnh gia ví vùng biển ở Hòn Yến như là một sân khấu nghệ thuật và ngư dân chính là các vũ công biểu diễn, tạo nên những bông “hoa lưới”. Hơn nữa, nước biển tại Hòn Yến quanh năm xanh như ngọc lại càng tạo điểm nhấn rõ nét cho khung cảnh vùng biển mùa lưới vây.


Bản quyền hình ảnh: @VietnamBeauty