Biển xanh, cát trắng, đồng cỏ mênh mông, hoa vàng, nét mộc mạc, chân chất,… Một không gian thích hợp cho những người yêu thích sự lãng mạn. Muốn tìm một nơi để thả lỏng tâm hồn sau những giờ làm việc vất vả. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không xách ba lô lên và đến xứ sở hoa vàng cỏ xanh đi nào.

Mũi Điện Phú Yên

Mũi Kê Gà, Mũi Đại Lãnh hay Mũi Điện chính là địa danh mà khi đến Phú Yên đều được rất nhiều người nhiệt liệt đề cử nhất định phải ghé thăm.

Nằm ở điểm cực đông của đất nước lại được thiên nhiên ưu ái. Cảnh sắc của Mũi Điện đã khiến biết bao nhiêu người phải trầm trồ, cảm thán nếu có dịp dừng chân tại nơi đây. Với bãi cát dài trắng uốn lượn quanh co theo đường bờ biển. Làn nước trong vắt phản chiếu cả bầu trời xanh, những vách đá kỳ vĩ… Tất cả tụ hợp lại tạo nên một không gian nên thơ, quyến rũ đến vô cùng.

Đặc biệt, Mũi Điện không có dân cư sinh sống mà chỉ là nơi để tàu thuyền neo đậu. Nên cảnh sắc gần như vẫn giữ được nét hoang sơ ban đầu. Nhắc đến biển là phải nhắc đến những thời điểm mà hoàng hôn và bình minh ghé thăm. Tạo nên cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp, hùng vĩ. Đặc biệt, nếu bạn muốn ngắm nhìn những ánh nắng bình mình đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Thì Mũi Rạng Đông – Mũi Điện chính là địa điểm lý tưởng nhất đấy, vì đây là cực Đông của Tổ quốc mà.

Đứng trước không gian biển bao lâu rộng lớn, chứng kiến ánh nắng đầu tiên chiếu rọi. Đây hẳn là trải nghiệm không thể quên khi ghé thăm nơi đây.

Gành Đá Dĩa Phú Yên

Thuộc xã An Ninh Đông, huyên Tuy An, tỉnh Phú Yên, Gành Đá Dĩa là địa danh nổi tiếng mà bất cứ du khách nào có dịp dừng chân tại Phú Yên đều đến tham quan, thưởng ngoạn.

Từ trên cao nhìn xuống bạn sẽ thấy những tảng đá bazan với những vết nứt tự nhiên trải dài ra biển. Bầu trời trong xanh, những con sóng trắng xóa ì ầm vỗ vào đá. Tất cả tạo nên một bức tranh non nước hữu tình; làm say lòng biết bao nhiêu du khách. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên. Và còn được những tấm ảnh ảo diệu mà không cần bất kỳ lớp filter nào cũng có thể tạo nên hiệu ứng xinh đẹp, cuốn hút không rời mắt.

Đặc biệt, nếu bạn đến Gành Đá Dĩa Phú Yên vào dịp đầu tháng 2 và tháng 8 âm lịch thì bạn sẽ có cơ hội được tham gia các lễ hội truyền thống cùng người dân nơi đây.

Thời điểm này các lễ hội cầu ngư được người bản xứ tổ chức vô cùng kỳ công và đặc sắc. Ngoài ra, cách Gành Đá Dĩa không xa chính là bãi Bàng, hải đăng Gành Đèn, nhà thờ Mằng Lăng.

Nếu có dịp bạn có thể ghé thăm các địa điểm này để thưởng thức thêm vẻ đẹp nên thơ của tỉnh Phú Yên – nơi núi cao hùng vĩ, non nước hữu tình nữa nhé.

Bãi Xép Phú Yên

Nếu là một fan của Bộ phim điện ảnh nổi tiếng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thì hẳn Bãi Xép là địa điểm không thể nào bỏ lỡ nếu bạn có dịp đến với vùng đất miền Trung sỏi đá – Phú Yên.
Bãi Xép là một bãi biển thuộc xã An Chấn, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên.

Được đông đảo du khách biết đến sau bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Dạo gần đây mới được đưa vào khai thác du lịch nên gần như Bãi Xép vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ vốn có của mình. Dù chỉ có đường bờ biển dài khoảng 500 mét nhưng Bãi Xép lại sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hài hòa và bình yên đến lạ.

Nước biển trong xanh, cát vàng óng ánh, những bãi đá hoang sơ hay những tảng đá đen xù xì nhô ra biển, những bãi cỏ xanh ngát và những cánh rừng phi lao chạy dài. Khiến ai cũng ghen tỵ vì sự ưu ái của thiên nhiên cho nơi đây.

Điểm ấn tượng nhất của Bãi Xép để được chọn làm cảnh quay phù hợp với tiêu đề bộ phim không thể không kể đến bãi cỏ xanh mênh mông như một thảo nguyên. Nép mình bên cạnh bãi biển với những con song ngày đêm vỗ vào bờ đá. Ngoài ra, nét sinh hoạt giản dị mà đơn sơ của người dân nơi đây, nơi mà ngày ngày những em nhỏ nô đùa bên bờ biển hay những người dân đang cần mẫn lao động. Giúp bạn không chỉ đắm chìm vào khung cảnh thiên nhiên mà còn như chiêm nghiệm về nhịp sống bình yên, thơ mộng của xứ biển.

Khung cảnh thơ mộng nơi xứ biển

Đầm Ô Loan Phú Yên

Đầm Ô Loan – Chỉ nghe cái tên thôi là bất cứ ai cũng liên tưởng ngay đến vẻ đẹp của loài chim loan phượng được người xưa trầm trồ ca ngợi.

Và đúng như cái tên được đặt, ngày nay, đầm Ô Loan đã trở thành một địa điểm du lịch đặc sắc. Thu hút du khách bốn phương ghé thăm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình.

Như chính cái tên mĩ miều của mình, Đầm Ô Loan mang vẻ đẹp bình yên, đơn sơ mà mộc mạc. Đến đây, bạn sẽ thấy được hình ảnh những chiếc thuyền đánh cá của người dân, từng làn sóng gợn lăn tăn vào bờ, những ruộng mía xanh ngắt ,….

Phía xa xa là bãi cát vàng cùng hàng phi lao thẳng tắp. Đây cũng là nơi cư ngụ của nhiều các loài chim như vịt, cò, le le, bồ nông…. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên phong phú và tươi đẹp..

Đặc biệt, là vào hai thời điểm bình minh và hoàng hôn; khi ánh mặt trời nhuộm đỏ cả mặt đầm. Đây là những khoảnh khắc đẹp và hùng vĩ nhất của Đầm Ô Loan. Khi thiên nhiên giao hòa tạo thành những khung cảnh đặc sắc không phải nơi nào cũng có. Đảm bảo sẽ khiến bạn trầm trồ ngợi khen khi chiêm ngưỡng. Ngoài ra, đến với Ô Loan bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác thả bè lơ lửng trên đầm để câu cá. Hoặc thưởng thức những loài hải sản đa dạng như hàu, tôm, cua, …. nữa đấy.

Tháp Nhạn Phú Yên

Phú Yên không chỉ nổi tiếng với những thắng cảnh thiên nhiên trù phú mà còn được biết đến với các di tích văn hóa. Nói đến nền văn hóa Sa Huỳnh – 1 trong 3 cái nôi về văn minh lãnh thổ Việt Nam; thì phải kể đến ngay ngọn Tháp Nhạn với rất nhiều truyền thuyết được thêu dệt.

Nguồn gốc của cái tên Tháp Nhạn được người dân giải thích vì ngọn tháp được rất nhiều chim nhạn tới đây sinh sống, làm tổ nên tên chim được đặt cho ngọn tháp. Với chiều cao khoảng 24 mét, tháp Nhạn có đế tháp hình vuông, thân tháp được xây to ở phần thân và thu nhỏ dần về phía phần đỉnh. Trên đỉnh tháp là tượng Linga-Yoni bằng đá. 

Đây là biểu tượng tâm linh của người dân Chăm pa và xuất hiện trong hầu hết các công trình chùa, đền thờ, tháp. Với ý nghĩa sự mong ước sinh sôi nảy nở, hoà hợp âm dương, của năng lực sáng tạo.

Điểm đặc biệt của tháp Nhạn thu hút được nhiều du khách đến tham quan ngoài vẻ đẹp của nó còn có lẽ bởi sự tò mò về vật liệu mà người Chăm xưa dùng để xây tháp. Với cấu trúc xây dựng hoàn toàn bằng gạch nung xếp khít nhau nhưng lại rất vững chắc. Loại gạch này nhẹ hơn gạch thông thường gấp rưỡi lần và chịu lực cũng tốt hơn.

Việc sử dụng chất liệu gì để gắn kết các viên gạch chắc chắn như vậy là một câu hỏi cho đến nay vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Vịnh Vũng Rô

Phú Yên ngoài nổi tiếng với những bãi biển đẹp như tranh thì những vùng vịnh biển tự nhiên, hoang sơ cũng được rất nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Trong đó, không thể nào không kể đến Vịnh Vũng Rô.

Thuộc địa phận xã Xuân Hòa Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yến. Vịnh Vũng Rô được trải dài với diện tích hơn 16,4 km2 và được bao quanh bởi 3 dãy núi cao hùng vĩ. Gồm: núi Đá Bia ở hướng Đông, đèo Cả ở Phía Bắc và Hòn Bà ở Hướng Tây. Đặc biệt, hướng Nam của Vịnh còn được Đảo Hòn Nưa che chắn. Tạo thành thế bao vây tạo thành bức tranh sơn thủy hữu tình Vịnh Vũng Rô.

Đây là địa điểm du lịch yêu thích của những du khách yêu thích loại hình du lịch phượt và những cung đường hiểm trở. Bởi lẽ trên con đường đến với Vịnh Vũng Rô, bạn sẽ được chiêm ngưỡng màu xanh ngát của những hàng cây, những thảm cỏ đồng quê.

Xa xa là biển xanh bát ngát và hơn cả là những cung đường cua dốc trên đoạn đèo Cả. Từ Đèo Cả, nếu bạn hướng tầm mắt ra xa sẽ thấy ngay vẻ đẹp đến diệu kỳ của Vịnh Vũng Rô. Một màu xanh biếc trải dài, cả một sự bình yên đến hữu tình đều tập trung ngay tại chính nơi đây, vào thời điểm này.

Dù các “chất liệu” của Vịnh Vũng Rô đều là những sản vật phổ biến của Phú Yên. Nhưng Vũng Rô có cảnh sắc riêng đủ làm say đắm rất nhiều du khách đặt chân đến đây.

Sự hùng vĩ của núi non, đặc biệt là cả vùng vịnh với sự xanh trong của nước biển như tạo thành một tấm gương khổng lồ phản chiếu bất kỳ cảnh tượng hay sự vật nào.
Nằm ở vị trí ít dân cư sinh sống, cũng nhờ vậy mà Vịnh Vũng Rô vẫn giữ được nét đơn sơ, mộc mạc của mình. Nếu là người yêu thích khám phá những điều mới lạ, đặc biệt những nơi thiên nhiên không quá xô bồ thì Vịnh Vũng Rô chính là địa điểm lý tưởng nhất đấy.

Cầu gỗ Ông Cọp

Việt Nam có nhiều cây cầu gỗ bắc qua sông nhưng nổi tiếng nhất là cầu Miễu Ông Cọp (hay còn gọi cầu Ông Cọp, cầu Bình Thạnh) bắc qua sông Phú Ngân, nối liền các thôn phía bắc xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên).
Từ quốc lộ 1A, du khách rẽ ra hướng biển khoảng hơn 100 m sẽ gặp cầu Ông Cọp. Nhìn từ xa, cây cầu trông nhỏ bé giữa vùng nước mênh mông. Hàng ngày, vài trăm lượt khách qua lại nơi đây.

Cầu gỗ Ông Cọp được đưa vào sử dụng đầu năm 1999, đến nay đã trải qua nhiều hộ gia đình quản lý. Những tấm ván làm từ thân cây phi lao, bạch đàn; thành cầu làm bằng thân tre già. Cầu chỉ thiết kế để xe máy và người đi bộ sử dụng. Dưới chân cầu là những đống gỗ phi lao chất sẵn, khi có tấm ván nào hỏng là được sửa ngay. 

Sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, hữu tình nên cây cầu gỗ này không chỉ là đường giao thông cho dân địa phương đi lại mà còn là điểm đến của các bạn trẻ, các tay máy săn ảnh.

Hải Đăng Gành Đèn

Nhắc đến Phú Yên, ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh gành Đá Đĩa kỳ vĩ mà chẳng mấy ai biết về một Gành Đèn đẹp đến nao lòng người bởi vẻ hoang sơ của nó.
Gành Đèn nằm ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, ngay cạnh địa danh nổi tiếng - Gành Đá Đĩa. Gành Đèn trải dọc theo đường bờ biển chừng 1km và được tạo tác từ những tảng đá như màu đất sét xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên.
Tên ban đầu của nơi đây là Gành Đá Đen, nhưng từ khi ngọn hải đăng được xây dựng lên thì ngư dân quen gọi là Gành Đèn. Rồi nó trở thành một điểm du lịch tự phát, không bị quản lý như khu du lịch Gành Đá Đĩa nên mọi người có thể tự do tới đây.
Hải đăng Gành Đèn có chiều cao 10m, nằm cách mực nước biển 22m. Hải đăng xoay đèn 5 giây 1 vòng và có tầm chiếu sáng trong phạm vi 17 hải lý, giúp điều hướng hoạt động ra vào của tàu thuyền trên vịnh Xuân Đài và vũng Chào. Dù không có nét kiến trúc nổi bật, cũng không mang dấu ấn thời gian nhưng hải đăng Gành Đèn được bù lại bằng cảnh sắc hoang sơ, tuyệt đẹp xung quanh.

 Xóm Rớ

Với dải rêu xanh lá trải dài theo địa phận được tạo nên bởi những tảng bê tông vuông và những tảng đá đủ kích thước tạo thành bờ kè vững chãi.

Những loại rêu ở đây bán chặt vào đá vào những tảng bê tông nổi lênh đênh theo dòng nước, và mỗi khi thủy triều rút để lại những đốm rêu bao bọc lấy những tảng đá. Tùy vào ánh nắng mặt trời và thời gian các loại rêu ở đây có màu sắc biến đổi khi xanh non, khi trắng bạc khi thì xanh đậm đúng chất rêu.

Tàu đánh cá về trú ngụ ở Xóm Rớ.
Một buổi chiều thơ mộng ở Xóm Rớ.
Xóm Rớ đẹp hiền hòa làm sao.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Nguyễn Hoàn Hảo