Là một người con sinh ra và lớn lên tại Gia Kiệm - Đồng Nai, cũng như bao người con gái 9X đời đầu khác, 18 tuổi tôi bắt đầu hành trình của cuộc đời với những trải nghiệm xa gia đình, tự mình lo toan cho cuộc sống, một mình với đôi chân nhỏ bé đặt chân tới mảnh đất Sài Gòn “hoa lệ”, nơi mà khi bé tôi chỉ được nghe và nhắc tới qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ …

Khoảnh khắc nô đùa của bé Quỳnh.

Như mọi người đã biết, Sài Gòn từ cuối tháng 05/2021 đến hết tháng 09/2021 là những ngày đầy “lo toan, bất an và chật vật …”. Những ngày giãn cách, Sài Gòn như muốn thử lòng kiên nhẫn và rèn luyện cho chúng ta sự yêu thương và biết đùm bọc, trân trọng hơn những gì mình đang có …

Quỳnh nhỏ xíu mà biết phụ ông bà chuyển hoa đó ạ.

Những ngày giãn cách, các chốt chặn được lập ra và việc lưu thông hết sức khó khăn và hơn thế nữa nếu không có lý do chính đáng, chúng tôi không nên ra đường … Những ngày ấy, tôi thường mơ về những chuyến đi xa, những lần đặt chân đến vùng đất mới, thấp thoáng trong suy nghĩ về những lần trải nghiệm du lịch bụi ở Hà Giang, Y Tý, Sapa hay Đà Lạt, Hồ Tràm… những ngày được tự do với cảm giác thoải mãi đến lạ thường, trong vô thức tôi cảm thấy sự bình yên ở những nơi tôi từng đặt chân tới và giúp tôi xoa dịu được nỗ lo lắng và bất an trong những ngày dịch.

Khoảnh khắc tung tăng chạy nhảy trong khu vườn xinh tươi.

Nhưng khi có ai đó hỏi tôi rằng, tôi muốn đi đâu nhất khi hết dịch? Vâng! Nơi tôi muốn đi nhất sau khi hết dịch đó chính là “nhà tôi” ở Gia Kiệm – Đồng Nai. Nơi ấy có gia đình, có những người thân yêu và có những vườn hoa, vườn rau xanh mát, nghĩ tới thôi tôi đã cảm thấy bình yên đến lạ…

Nhà tôi giữa vườn hoa khoe sắc.

Chắc hẳn, khi nhắc tới Đồng Nai các bạn nhớ tới ngay những hình ảnh quen thuộc như: Suối Mơ, Bửu Long, Thác Đá Hàn… hoặc những vườn chôm chôm đỏ hỏn hay vườn sầu riêng thơm phức khi vào vụ… Nhưng có lẽ ít ai biết về những “làng hoa Tết” ở quê tôi. Vào những vụ hoa Tết, quê tôi sẽ được điểm tô bằng nhiều sắc màu đỏ, cam, vàng, … rực rỡ nguyên góc trời, hòa quyện hương thơm của những bông hoa khoe sắc thắm như những cô gái tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống và sự yêu đời mãnh liệt…

Nhà vườn hồ hởi vận chuyển hoa.
Tinh thần ai cũng vui và phấn chấn tạo nên khung cảnh sinh động và vui tươi.

Vào độ tháng 9 âm lịch, các bác nông dân và gia đình tôi bắt đầu vô những chậu đất đầy vung, rồi ươm mầm những em hoa nhỏ nhắn xinh tươi. Sau quá trình dày công chăm sóc, vào độ giữa tháng 12 âm lịch, các em bắt đầu trổ sắc rực rỡ, nguyên một góc trời Gia Kiệm khoác lên mình những lớp áo vàng, cam, đỏ như những cô, những chị em diện những chiếc áo mới xinh tươi đi trẩy hội…

Bố đi thăm vườn.
Vẻ hồn nhiên, trong trẻo của trẻ con giữa cảnh sắc nên thơ.

Vẻ đẹp rực rõ làm cho mỗi người con như tôi không ít lần phải xuýt xoa, phải bồi hồi và chỉ muốn về nhanh thôi để kịp đón Tết cùng gia đình thân thương. Năm nào cũng thế, tôi sẽ không thể bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất của quê hương và cho dù có bận rộn thế nào đi nữa tôi chắc chắn sẽ sắp xếp công việc để về nhà. Đơn giản chỉ là được nằm đu đưa trên chiếc võng giữa vườn hoa thơm mát và mang niềm tự hào đi khoe bạn bè, đồng nghiệp về những luống hoa, những hình ảnh ngôi nhà thân thương của gia đình. Và … không ngần ngại mời bạn bè người thương mến đến cùng chiêm ngắm những thành quả của gia đình và của những bác nông dân ở quê tôi.

Là tôi ba xàm ngồi trên xe của cô Quỳnh.

Những ngày từ 15 âm tháng 12 đến 25 âm tháng 12 là quê tôi nhộn nhịp lắm à nha. Nào là các bạn từ nhiều nơi tới để ngắm nhìn những vườn hoa xinh đẹp đang khoe sắc và không quên tranh thủ diện những chiếc áo dài, những chiếc váy xinh để lưu giữ tuổi xuân giữa cảnh vật nên thơ ... Nào là xe cộ nườm nượp vô chuyển hoa. Nào là gia đình, các bác nông dân hồ hởi chuyển những chậu hoa từ vườn lên xe để cung cấp cho các đầu mối như Sài Gòn, Bình Dương,… Những ngày ấy mệt nhưng vui lắm ạ. Các em nhỏ bé xíu xíu cũng siêng năng phụ ông bà, cha mẹ chuyển những giỏ hoa xinh xắn lên xe, bé nào nhỏ quá thì đứng đếm số lượng, bé lớn hơn chút xíu thì pha trà, rót nước cho các anh, các chị… Tinh thần hồ hởi, vui tươi, tiếng cười nói rộn ràng khắp cả vùng trời Gia Kiệm bình yên…

Cả nhà vận chuyển hoa lên xe à nha.
Khoảnh khắc bạn bè ghé chơi.
Tạo dáng chụp hình cười tít luôn ạ.
Dì cõng cháu đi thăm vườn.
Hai vợ chồng nhà Ròm 1 lần ghé chơi.
Khoảnh khắc nô đùa của đám bạn.

Nếu có dịp, Tết vào độ 15 âm lịch tháng Chạp mời các bạn, anh chị em ghé thăm “Làng hoa Tết” thuộc Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai chỉ cách Sài Gòn tầm 80 km, nơi ấy các bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên, giản dị, đơn sơ từ các bác nông dân. Nơi ấy các bạn có thể có những trải nghiệm về cách trồng hoa, vận chuyển hoa và hơn thế nữa các bạn có thể thỏa sức lưu giữ nét xuân của mình mà hoàn toàn không mất phí à nhen… Và nơi ấy có cả tôi và gia đình tôi đang chờ đó bạn!

Tác giả: Nguyễn Hoài