Hà Giang được thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp hùng vĩ núi non trùng trùng điệp điệp, với những con đường đèo uốn lượn quanh co theo rặng núi cao chót vót mà hầu hết dân phượt nào cũng muốn đắm chìm trong sự phiêu lưu ấy.

Tôi hay gọi Hà Giang là nơi đá cũng nở hoa.

Một trong những cao nguyên đá nằm ở địa đầu tổ quốc mà hầu như bất kỳ con người Việt Nam nào cũng mong muốn một lần ghé qua để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nó, vì không một bút viết nào diễn tả hết được.

Con dốc uốn lượn như con rắn cuộn mình tại cao nguyên đá Đồng Văn.

Chưa đi chưa biết Hà Giang, đi rồi mới biết lại càng muốn đi. Hà Giang là vậy đó, luôn thôi thúc con người ta đến khi vừa mới nghe, còn lỡ đặt chân đến Hà Giang một lần rồi thì lại muốn lên kế hoạch cho lần tiếp theo.

Vậy Hà Giang có gì mà sao lại nghiện đến vậy?

Lũng Cú kỳ đài và trăng

Muốn biết Hà Giang đẹp như thế nào thì phải tận mắt đến và cảm nhận cái vẻ đẹp hoang sơ ấy. Chỉ khi trực tiếp nhìn ngắm sự giao thoa của đất trời, sự hùng vĩ nên thơ của không gian bao la rộng lớn này mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó.

Bỏ lại sau lưng những ồn ào náo nhiệt nơi phố phường đông đúc, và cùng cảm nhận nhịp thời gian chầm chậm, lặng lẽ trôi theo sự yên bình an nhiên của đồng bào thôn bản vùng cao hoà mình vào thiên nhiên.

Cao nguyên đá Đồng Văn trùng điệp núi non

Hà Giang nổi tiếng với rất nhiều địa danh tạo nên tên tuổi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng điệp, cảnh sắc hoa bốn mùa, nhộp nhịp sắc màu dịp lễ hội.

Dãy núi hùng vĩ chào đón đến với cao nguyên đá Đồng Văn.

Quản Bạ núi đôi cô Tiên xanh mướt nằm trên cánh đồng lúa sắc màu bốn mùa quanh năm. Có rừng thông Yên Minh bạt ngàn thẳng tắp hai bên đường uốn lượn quanh đèo. Khúc khuỷu những con dốc độc đáo hỡi ơi như dốc Thẩm Mã, dốc Bắc Sum uốn lượn quanh co uyển chuyển hiện liên như một bức tranh thuỷ mặc.

Dốc Thẩm Mã giữa bao la núi đồi.

Lũng Cú kỳ đài nơi uy nghiêm hùng dũng tự hào dân tộc nơi ngọn đầu tổ quốc. Cao nguyên đá Đồng Văn bạt ngàn nơi đá cũng nở hoa, phố cổ Đồng Văn yên tĩnh trầm mặc đôi khi lại nhộp nhịp sắc màu thổ cẩm đèn lồng dịp họp chợ lễ hội. Kiến trúc độc đáo có Dinh thự họ Vương, nhà cổ Ma Lé, mang đậm bản chất núi rừng.

Kỳ đài Lũng Cú hùng vĩ uy nghiêm nơi tuyến đầu tổ quốc.

Nơi đá cũng nở hoa, thung lũng Sủng Là thiên đường hoa cỏ vùng cao nên thơ xinh đẹp với các cánh đồng hoa tam giác mạch, hoa anh túc, cải vàng, hoa hồng ... tô điểm thêm sắc màu cho những sườn núi, sườn đồi nơi cao nguyên đá hùng vĩ.

Hà Giang yên bình thấp thoáng những thửa ruộng bậc thang.

Dòng sông Nho Quế xanh biếc màu ngọc bích yên bình len lõi giữa cao nguyên rộng lớn uốn lượn quanh co những dãy núi. Sở hữu một vẻ đẹp tuyệt tác sự kiến tạo của thiên nhiên, hẻm vực Tu Sản kỳ quan độc đáo và là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.

Dòng sông Nho Quế xanh biếc màu ngọc bích uốn quanh dãy núi cao.

Cung đèo nguy hiểm bậc nhất, một trong tứ đại đỉnh đèo năm trên con đường Hạnh Phúc, trên là dãy núi đá cao vút hiểm trở dưới là vực sâu thẳm, nhiều đoạn gấp khúc, mây mù quấn quýt tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên kỹ vĩ mang tên Mã Pí Lèng thách thức bao phượt thủ chinh phục.

Mèo Vạc nổi tiếng với chợ tình Khâu Vai, hay còn gọi là chợ phong lưu một trong những nét văn hoá truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng cao.

Đèo Mã Pí Lèng với những cung đường khúc khuỷu quanh co

Thảm lúa chín vàng quyến rũ trên từng thửa ruộng bậc thang trải dài trên cao nguyên rộng lớn mang tên Hoàng Su Phì, có nương chè Shan tuyết cổ thụ, có đỉnh núi cao như Chiêu Lầu Thi, Tây Côn Lĩnh với những cánh rừng nguyên sinh hứa hẹn cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ kỳ vỹ cho những chuyến trekking thú vị.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì lóng lánh mùa nước đổ.

Hà Giang được thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp hùng vĩ kỳ ảo hoang sơ, hiểm trở nhưng đầy quyến rũ. Và không chỉ vậy, Hà Giang còn cuốn hút bởi con người nơi đây với những phong tục truyền thống, văn hoá đặc trưng sắc màu của đồng bào dân tộc nơi vùng cao ngọn đầu tổ quốc.

Tiết trời trong lành yên bình trên từng thửa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì.

Một động lực mãnh liệt khác thúc giục người lữ khách quay lại Hà Giang có lẽ là bị say nắng chữ tình với con người nơi đây.

Sương mây ôm trọn lấy cao nguyên đá, góc nhìn từ đỉnh đèo Mã Pí Lèng.

Sẽ không khó để bắt gặp những nụ cười ngây thơ trong sáng của trẻ con tung tăng trên đường đèo sau buổi tan trường. Hay những bông hoa xinh tươi trên tay các em, những chiếc gùi đầy hoa tươi như tô điểm thêm xinh tươi cho những bộ trang phục truyền thống sắc màu.

Nụ cười hồn nhiên chút ngại ngùng đáng yêu của trẻ thơ với những chiếc váy sắc màu.

Hình ảnh những cụ già len lỏi trên sườn đồi với chiếu gùi đựng đầy nông sản trĩu nặng trên lưng. Nhưng cái nặng ấy đã được gạt bỏ đi bởi vẻ đẹp của vài nhành hoa nhỏ được buộc trên cùng làm ta cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Đôi mắt sáng ngời như xoá đi vẻ nhọc nhằn của người nông dân vùng cao mà càng tôn lên vẻ đẹp của sự hạnh phúc mộc mạc giản đơn và yên bình nơi đất trời bao la.

Cụ già với chiếc gùi chất cao cây đậu cùng với vài nhành hoa dại điểm tô.

Còn gì bằng khi được thưởng thức ẩm thực đặc sắc ngay trên du thuyền sông Nho Quế rất lãng mạng và sang trọng.

Chuyện là sau một buổi sáng rong chơi trên Mã Pí Lèng rồi xuống Nho Quế cũng đã giờ trưa, vì ham chơi nên bỏ mặc vụ ăn trưa, đến khi đổ bộ dốc đồi 1 lúc vừa mệt vừa đói mới xuống tới bến thuyền. Anh lái thuyền hỏi thăm: "mấy đứa đã ăn gì chưa?" đứa nào đứa nấy mắt sáng rỡ lắc đầu lia lịa, và thế là anh bảo: "Anh còn mấy gói mì, xuống nấu ăn đi rồi anh đưa đi thăm quan sông Nho Quế" thế là được cứu đói giữa trưa hè nơi cao nguyên hùng vĩ. Mì gói nóng hổi trong tô, lênh đênh trên dòng sông xanh biếc, vừa thưởng thức mì vừa ngắm khung cảnh non nước thì còn gì bằng nữa.

Trọn vẹn góc nhìn hẻm vực Tu Sản bên dòng sông Nho Quế.

Để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Tu Sản, bạn phải leo xuống leo lên đoạn đường dốc từ trên đồi xuống tận dòng sông, quả là một hành trình thử thách đôi chân, và tậu ngay một ly nước mía mát lạnh nơi quán cốc ngay khi lên lại điểm dừng đường xuống Nho Quế.

Hẻm vực Tu Sản kỳ quan độc đáo của Hà Giang.

Ngồi uống không bao nhiêu mà ngồi trò chuyện cùng với cô chú chủ quán thì cũng buổi chiều. Không gian như lắng đọng lại với những câu chuyện về Hà Giang cảnh đẹp, về con người nơi đây, về những lễ hội với chợ tình đặc sắc cuốn hút phong lưu. Có ngồi lại nơi đây mới trộm nhìn được những sinh hoạt đời thường của đồng bào vùng cao, như trộm nhìn bé gái tuổi mới lớn mang trên vai gùi rau quả đang nghỉ mệt ven đường, trộm nhìn đám trẻ con nô đùa tắm mát bên giọt nước chảy từ suối cao.

Nụ cười hồn nhiên khi tắm mát cho nhau của các em nhỏ.

Say sưa trò chuyện đến hồi kết chia tay tạm biệt trong vui vẻ nhưng cũng có chút phần tiếc nuối, tiếc nuối những câu chuyện hay, những điều mới mẻ, và tiếc nuối rằng quên trả tiền ly nước mía ngọt lịm cho cô chú chủ quán. Những câu chuyện làm người ta như thêm yêu Hà Giang không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn thêm vẻ đẹp văn hoá con người làm nao lòng người lữ khách đường xa.

Check in vội với hẻm vực Tu Sản

Hà Giang tưởng chừng như rộng lớn bao la nhưng thật ra bé lắm với những sự ngẫu nhiên không đoán trước được.

Một mình chinh phục kỳ đài Lũng Cú uy nghiêm thì bắt gặp nhóm bạn trẻ đang nô đùa với nhau, thể loại người đi phượt 1 mình cũng có lúc chạnh lòng tí tẹo ghen tỵ với nhóm bạn trẻ đấy. Xong ngay tối hôm đó, trên bàn tiệc đặc sản Hà Giang tại Aladdin Homestay Đồng Văn, anh thanh niên phượt một mình lại ngồi chung mâm với mấy bạn trẻ mới gặp trong buổi chiều vội trên kỳ đài Lũng Cú.

Hay là cuộc gặp gỡ chóng vánh trên đồi hoa tam giác mạch với cặp đôi người ngoại quốc cũng vì đam mê vẻ đẹp Hà Giang mà lên tận nơi đây, chiều về lại chợt nhận ra nhau nơi homestay ấy.

Hay là câu chuyện làm quen trên bàn tiệc với 2 bạn người Hải Phòng tối hôm trước, hôm sau là nhóm bạn 3 người cùng với anh thanh niên đi khám phá những cung đường đẹp đặc sắc Hà Giang.

Bởi vậy Hà Giang tuy rộng lớn bao la nhưng lại bé tí đưa những con người lữ khách xa lạ lại gần với nhau hơn.

Đường đèo uốn lượn lưng chừng núi

Vẫn một ấn tượng đặc biệt dành cho những con người rất yêu và tâm huyết với Hà Giang. Thật may mắn khi anh thanh niên phượt một mình chọn được Aladdin Homestay Đồng Văn làm nơi lưu trú, mình được biết đến anh Thuận chủ homestay với những đam mê nhiệt huyết mà anh dành cho nơi đây.

Thị trấn Đồng Văn nhìn từ trên cao

Anh yêu Hà Giang như ngôi nhà thứ 2 của mình, anh dành tâm huyết xây dựng nên một homestay handmade với mong muốn có thể chia sẽ thêm nét đẹp nghệ thuật, văn hoá, ẩm thực vùng cao đến gần hơn với du khách, một ông chủ rất mực nhiệt tình cởi mở.

Đêm đầu anh thanh niên còn là một khách lưu trú bên bàn tiệc với rất nhiều món đặc sản vùng cao, những đêm sau là phụ tá bếp như người quen bên mâm nhậu dưới nhà. Những câu chuyện thiện nguyện của anh, những hoạt động nhỏ anh làm cho đồng bào vùng cao như tô thêm sắc màu ấm áp nơi đây. Không thể bỏ lỡ một đặc sản nổi tiếng của Hà Giang đó là "rượu ngô", rượu được chưng cất bằng men lá theo cách truyền thống của người đồng bào.

Những ngọn núi đang xếp hàng thẳng tắp.

"Rượu vào lời ra" quả thật không sai. Thông qua chén rượu nơi Aladdin Homestay Đồng Văn, anh thanh niên được gặp gỡ nhiều bạn đồng hành, quen biết với nhiều người bạn đường xa, hay những người bạn địa phương, biết thêm được nhiều câu chuyện hay, và đặc biết là được biết đến nhiều nơi thú vị đang chờ đợi khám phá.

Rất may mắn nhờ chén rượu ngô, anh thanh niên được học thêm nhiều chia sẻ của anh Hoàng An Let's Go, một trong những nhân vật nổi tiếng với dân phượt bằng sự chia sẻ và giúp đỡ.

Anh có một niềm đam mê mãnh liệt cùng sự nhiệt huyết đưa du lịch Hà Giang trở nên phát triển hơn. Anh đã giới thiệu đến nhiều điểm đẹp của Hà Giang như Hoàng Su Phi thảm ruộng bậc thang lúa vàng với đỉnh săn mây Chiêu Lầu Thi, hay bản du lịch cộng đồng đặc sắc Sin Suối Hồ. Anh có một mạng cộng đồng lan truyền du lịch rất rộng lớn, tạo thêm một nét đẹp cho du lịch miền núi nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Hoàng hôn trên đỉnh Chiêu Lầu Thi nơi biển mây hoà vào màn đêm.

Thèm được cảm giác ngao du trên những con đèo bao la đất trời, hay chinh phục những cung đường phiêu lưu, tận hưởng cái vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, đến thăm những bản làng nơi vùng cao, nghe những câu chuyện hay về văn hoá con người truyền thống và đặc biệt là cùng trải nghiệm với con người nơi đây. Hẹn một ngày không xa nhé Hà Giang tôi yêu!

Mỏm đá lưỡi quỷ hay còn gọi là mỏm đá xoá nợ trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng

Tác giả: OCKHAM