Những ngày đầu xuân, băng tuyết ở Y Tý đang rơi dày đặc, biến miền đất ở vùng cao tỉnh Lào Cai trở thành một “xứ sở tuyết trắng” đẹp như trời Âu khiến du khách gần xa phấn khích.

Trang phục Hà Nhì trên nền tuyết trắng.

Y Tý – “Thiên đường tuyết trắng”

Đầu xuân, các tín đồ du lịch bỗng rần rần khi miền Bắc nước ta xuất hiện băng tuyết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mà hầu hết các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc đều bước vào thời điểm rét đậm, rét hại. Nhiệt độ của các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang… đều đồng loạt giảm xuống thấp. Rất nhiều nơi nhiệt độ xuống còn 1-2 độ, thậm chí âm độ. Và rồi băng giá, tuyết trắng lần lượt xuất hiện ở hầu hết các địa điểm nổi tiếng ở miền Bắc.

Y Tý là điểm đến đẹp ở Lào Cai.

Trong thời gian này, du khách từ khắp mọi miền tổ quốc đã chuẩn bị áo ấm, găng tay… để lên đường về miền Bắc ngắm băng giá, tuyết rơi. Có người chọn đi Sapa, có người đi Mẫu Sơn… Nhưng điểm ngắm tuyết đẹp nhất lúc này chính là xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Khung cảnh trắng xóa ở Y Tý lúc đầu xuân tựa trời Âu.

Trước khi băng tuyết xuất hiện vào tuần trước, Y Tý từng nổi tiếng là một thiên đường “săn” mây với biển mây trắng xóa bồng bềnh đẹp như tranh. Vào mùa thu, Y Tý cũng là nơi ngắm mùa vàng đẹp bậc nhất Tây Bắc. Và vào mùa đông năm nay, Y Tý tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các tín đồ “săn” tuyết.

Y Tý không chỉ đẹp vào mùa thu mà còn quyến rũ vào mùa đông.

Nếu chỉ nhìn qua ảnh check - in ở Y Tý mà không đọc báo hay xem thông tin, hẳn bạn sẽ nghĩ rằng đó là một miền quê châu Âu nào đó. Nhưng không, đó là Việt Nam, là một xã vùng cao của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Vào mùa này, nếu muốn thưởng thức vẻ đẹp của băng tuyết Y Tý, bạn hãy lên đường ngay.

Tuyết ở Y Tý được đánh giá đẹp số 1 miền Bắc.

 Hầu hết các tỉnh phía Bắc đều đang chìm trong đợt rét đậm rét hại với nhiệt độ cực kỳ thấp. Băng giá và tuyết đã xuất hiện ở nhiều địa phương như thị xã Sapa, đèo Ô Quy Hồ, đèo Pha Đinh, đỉnh Mẫu Sơn,… với cảnh đẹp tựa như cổ tích. Tuy nhiên, Y Tý mới chính là nơi tuyết rơi nhiều, dày và đẹp nhất thời điểm hiện tại.

Cây cối đông cứng vì băng giá.

Ngay sau khi các bức ảnh về tuyết ở Y Tý do nhiếp ảnh gia Cáo Ducatista được đăng trên mạng xã hội, dân tình đã ráo riết rủ nhau đi du lịch Lào Cai để ngắm tuyết rơi đẹp như cổ tích. Nếu bạn là người mê xê dịch và “nằm vùng” trong các hội nhóm du lịch, bạn sẽ phát sốt vì đã có nhiều du khách đi ngắm băng tuyết ở Y Tý.

Tuyết trắng, băng giá dày đặc vẽ nên một bức cảnh tuyệt đẹp ở vùng cao Y Tý.

Hiện tại, dù thời tiết lạnh lẽo và buốt giá nhưng vẫn không thể ngăn dòng người từ khắp nơi về đây thưởng thức cảnh đẹp của mùa đông Y Tý. Có người chọn khám phá thị xã Sapa, Fansipan và các điểm lân cận. Cũng có người quyết tâm lên Y Tý cho bằng được để chiêm ngưỡng tuyết trắng rơi – một hiện tượng vốn rất hiếm ở Việt Nam.

Nơi này là một trong những nơi ngắm tuyết rơi đẹp nhất Việt Nam.
Lúc này đây, Y  Tý được xem là điểm ngắm tuyết đẹp ở Lào Cai vì những lớp băng tuyết dày trắng xóa lên đến 15cm. Toàn bộ bản làng, đường sá, vườn cây,… đều được bao trùm bởi lớp tuyết trắng dày đặc.
Bản làng, cây cối đều chìm trong băng tuyết.

 Bức tranh nhiên nhiên của Y Tý lúc này thực sự đẹp chẳng thua kém gì Hàn Quốc, Nhật Bản hay các quốc gia châu Âu. Mưa tuyết liên tục, tạo nên lớp tuyết dày, những bông tuyết trắng xôm xốm bay bay trong gió, vẽ nên khung cảnh lãng mạn khiến du khách vô cùng thích thú.

Hoa cỏ cũng bị đóng băng, đẹp như xứ sở cổ tích.

Có lẽ cái giá lạnh hiện tại của thời tiết không thể ngăn nổi khát khao ngắm cảnh của những du khách chưa từng nhìn thấy tuyết. Bởi ai cũng muốn được tận mắt ngắm tuyết trắng phủ dày lên khắp mặt đất và rồi tranh thủ chụp lại thật nhiều bức ảnh kỉ niệm. Vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ngăm băng tuyết ngay tại Việt Nam – một quốc gia sở hữu khí hậu nóng ẩm quanh năm.

Đâu đâu cũng là một màu tuyết trắng xóa.

Có thể nói hiện tượng băng giá, mưa tuyết ở miền Bắc lúc này đang thu hút đông đảo giới trẻ, nhất là những người đam mê du lịch và nhiếp ảnh. Ngay sau khi Y Tý có tuyết rơi, nhiều nhiếp ảnh gia đã lên đường đi Y Tý để ngắm cảnh và săn được vô cùng bức ảnh đẹp, đắt giá về cảnh tuyết rơi.

Nhiếp ảnh gia Cáo Ducatista “săn” ảnh tuyết rơi ở Y Tý.

Một trong những người nhừng nhanh tay chụp được ảnh băng tuyết ở Y Tý đẹp nhất chính là nhiếp ảnh gia Cáo Ducatista. Bộ ảnh với lột tả một cái chân thực vẻ đẹp lãng mạn, quyến rũ của miền đất này với gam màu trắng xóa chủ đạo. Trong mỗi khung hình của tác giả, đâu đâu cũng là tuyết trắng dày đặc, cảnh tượng đẹp chẳng kém gì trời Âu.

Cảnh đẹp nao lòng ở Y Tý những ngày đầu xuân.

Tuyết rơi trên những mái nhà, phủ đầy khắp các con đường, bao trùm lấy bản làng và gần như che phủ hết màu xanh lục đặc trưng của núi rừng, cây cỏ. Trời không có nắng, mọi góc nhỏ đều là màu trắng của tuyết, của băng giá. Chỉ cần nhìn qua ảnh thôi cũng đủ cảm nhận được sự giá lạnh và vẻ đẹp của băng tuyết ở Y Tý lúc này.

Tuyết rơi dày đặc trên những mái nhà ở Y Tý.

Dù Y Tý là một xã vùng cao của Lào Cai, đường sá đến đây tương đối khó đi nhưng dân tình vẫn nô nức check-in nơi này. Đã có nhiều người trẻ với lớp áo khoác dày, găng tay kín mít tiếp cận được thiên đường băng tuyết tuyệt đẹp này. Có lẽ ai nấy cũng cảm thấy thỏa mãn và hào hứng khi được trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tuyết trắng ngay trên mảnh đất Việt Nam xinh đẹp.

Tuyết Y Tý gợi nhớ gợi thương du khách phương xa.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Cáo Ducatista