Chàng nhiếp ảnh 9x - Bùi Huy Tưởng là một người con của Quảng Bình, hiện đang làm việc tại Đà Lạt. Sau 5 năm bước vào nghề, anh đã có nhiều bộ ảnh đẹp về thiên nhiên, cây cảnh và về tình yêu được nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Bùi Huy Tưởng - chàng nhiếp ảnh gia quê Quảng Bình.

Đề tài ảnh của anh chủ yếu dựa trên các câu chuyện tình yêu, những bộ ảnh cưới hoặc các đôi bạn trẻ. Thinh thoảng rảnh rỗi Huy Tưởng vẫn hay đi dạo khắp phố phường để ghi lại những khung cảnh hay đời thường bình dị.

Quảng Bình là vùng quê của gió Lào, của cát trắng, của những con người mộc mạc, chân chất.

Khi hỏi về bộ ảnh tâm đắc nhất từ trước đến giờ thì có lẽ đó là bộ ảnh vừa chụp trong dự án cá nhân của bản thân anh chụp cho một ông bà cao tuổi đã có với nhau 46 năm tình yêu.

Lần đầu tiên em mặc váy cưới, còn anh cũng lần đầu tiên hiện diện trong bộ vest chú rể.

“Vì mình yêu những thứ bình dị, ngưỡng mộ một tình yêu đẹp, không cần quá cao sang cũng chẳng cần lộng lẫy, cũng là lần đầu tiên ông bà được mặc áo vest váy cưới, lần đầu tiên được chụp chung với nhau vì trước đây hầu như không có cơ hội. Nên mình đã rất ưng ý và hào hứng khi chụp bộ ảnh này. Một tình yêu vĩnh cữu” – Huy Tưởng hào hứng.

46 năm bên nhau hạnh phúc

Mọi thứ vẫn thế, chỉ là tình yêu của chúng ta ngày một lớn hơn, theo thời gian qua năm tháng. Nếp nhăn cũng đã hiện hữu rõ ràng trên cơ thể chúng mình, nếu có ai đó hỏi rằng hôm nay em có xúc động không thì em chẳng phải đắn đo mà trả lời là có. Bởi lẽ sau 46 năm chúng mình mới có tấm ảnh chung đầu tiên, sẽ mãi mãi ở lại trong tâm trí của anh và em. Dù cho mai sau có ra sao, mình vẫn sẽ lại yêu nhau như ngày đầu tiên, anh nhé! Một hạnh phúc viên mãn, nhỏ nhoi, ấm áp và đong đầy.

Phong Nha

Nhắc đến Quảng Bình là nhắc đến Phong Nha – Kẻ Bàng, biển Nhật Lệ trong xanh, một miền quê Lệ Thủy yên bình trong chiều tà, hay những món ăn đậm hương vị quê nhà như: cá bống kho tiêu, bánh đa xúc hến, bánh bèo, nước chè xanh...

Cảnh lao động bình dị nơi thôn quê Quảng Bình.

Nếu được giới thiệu về quê hương của mình, Huy Tưởng sẽ giới thiệu về danh lam thắng cảnh, những di tích, hang động, đặc biệt là con người Quảng Bình đến với mọi người và bạn bè thế giới.

Vẻ đẹp bình dị của Quảng Bình dấu yêu.

Quảng Bình qua cảm nhận của anh là một nơi hết sức yên bình và mộc mạc. Anh đã đi nhiều nơi nhưng để rồi mỗi khi quay trở về quê hương thực sự chỉ muốn thốt lên rằng: “Ôi, sao quê mình đẹp đến thế, đẹp đến lạ kỳ!”.

Ngoài những bãi biển nổi tiếng như: Đá Nhảy, Quang Phú, Nhật Lệ, Bảo Ninh... thì bãi biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh cũng là một trong những bãi biển đẹp vẫn còn giữ được nét hoang sơ, chưa được nhiều người khám phá.
Biển Hải Ninh nằm ở phía đông thành phố Đồng Hới khoảng 15km là một bãi đẹp và hoang sơ giống như được tạo nên bởi sự kết hợp tuyệt vời của nắng và gió. Đến nơi đây có một cảm giác thật yên tỉnh . Con người nơi đây rất mến khách và đáng yêu.

Buổi sáng ngủ dậy sớm, đi ra cánh đồng bao la hít thở không khí trong lành, nhìn các cụ già đi bộ tập thể dục. Lũ trẻ đuổi bắt nhau, đứa thì thả diều, đứa thì tụm lại ngồi chơi buôn bán đồ hàng. Hoặc bạn có thể ra biển đi dạo trên cát, đón những tia nắng bình mình dần dần lên. Ánh nắng chiếu vào mặt nước phản chiếu thứ ánh sáng long lanh, xa xăm thì những con thuyền của người dân đang ra khơi tiếp tục một ngày mới.

Cảng Hòn La được biết đến với không gian biển bao la, màu nước trong xanh và những bãi đá nhỏ siêu xinh. Nơi đây còn có những tảng đá lớn xếp thành nhiều hình thù đa dạng, tạo thành một khu biển bình yên, thơ mộng.
Không phát triển du lịch nên cảng Hòn La vẫn giữ nguyên được sự hoang sơ, hồn hậu vốn có và là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm đến chốn bình yên.
Hầu hết khi ai đến đây cũng đều thích vẻ đẹp của nơi này, bởi sự bình dị và thoải mái một cách lạ kỳ với bối cảnh khá đa đạng, ngoài bãi biển và bãi đá, đồi núi rất đẹp.

Để góp phần vựt dậy ngành du lịch của nước nhà nói chung và Quảng Bình nói riêng sau đại dịch Covid-19, Huy Tưởng sẽ cố gắng chụp thật nhiều hình ảnh về quê hương và những nơi mình đến để mọi người có thể biết tới nhiều hơn, mong rằng sẽ truyền được cảm hứng cho các bạn thích “xê dịch”.

Đến đồi cát Quang Phú bạn sẻ cảm nhận được cái nắng cái gió của mảnh đất Quảng Bình như trong câu thơ “Chang Chang Cồn Cát nắng trưa Quảng Bình” của nhà thơ Tố Hữu.

“Ở tương lai mình vẫn theo đuổi nghệ thuật, tiếp tục khẳng định mình trên con đường nhiếp ảnh. Cố gắng kể thật nhiều câu chuyện tình yêu qua bức hình, chỉ cần mọi người nhìn vào có thể thấy được cảm xúc và quang cảnh gần kề bên mình” – Huy Tưởng chia sẻ về dự định trong tương lai.

Đường phố Đồng Hới
Huy Tưởng có một ước mơ rất lớn là đưa nghành du lịch Quảng Bình nói chung và nhiếp ảnh nói riêng đi lên từng ngày.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Bùi Huy Tưởng