Nhiếp ảnh gia trẻ Trương Hoài Vũ (Phú Yên) là một gương mặt "thân quen" trong làng nhiếp ảnh Việt với những tác phẩm đặc sắc đã từng đoạt giải xuất sắc trong các cuộc thi nhiếp ảnh danh giá như: Di sản Việt Nam 2019 (Vietnam Heritage Photo Awards 2019), cuộc thi nhiếp ảnh Sony World Photography Awards 2019 quy mô trên toàn cầu...

Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Phú Yên - Trương Hoài Vũ

Được biết, Trương Hoài Vũ đến với nghệ thuật nhiếp ảnh từ hồi còn học năm lớp 10 phổ thông, khi đó anh đã xem những bức ảnh của các nhiếp ảnh gia có tên tuổi lúc bấy giờ đã thôi thúc trong anh một niềm đam mê chụp ảnh lớn lao. "Rào cản lúc đó là về gia đình không ủng hộ vì tài chính không đáp ứng được", anh Vũ nói thêm, nhưng đam mê của anh không dừng lại mà suốt mùa hè năm đó anh cố gắng đi làm thêm để rồi tích góp đủ tiền để mua cho mình một chiếc máy ảnh entry level (giá lúc đó khoảng 6 triệu). Thời đó, chiếc máy ảnh này có thể tài tài sản qúy giá nhất của anh và luôn được anh nâng niu, gìn giữ rất cẩn thận...

Trương Hoài Vũ trong một lần sáng tác

Trương Hoài Vũ cũng cho biết thêm chủ đề mà anh yêu thích nhất là phong cảnh biển và dải ngân hà (milky way), từ khi mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh thì Vũ cũng đã thử sức qua nhiều thể loại ảnh nhưng cuối cùng chỉ có phong cảnh mới mang lại cho em nguồn cảm hứng mãnh liệt nhất.

Theo anh Vũ, chụp ảnh Milky Way - chụp ảnh dải ngân hà là một xu hướng nhiếp ảnh hiện đại mới xuất hiện vài năm gần đây, đem đến cho người xem  những tác phẩm vô cùng độc đáo và diễm lệ nhằm lột tả được trọn vẹn vẻ đẹp kỳ bí của bầu trời đêm dưới một góc nhìn rất khác. Để cho ra một bức hình theo phong cách dải ngân hà đẹp, anh thường phải thức tới khuya hoặc tận sáng hôm sau, thường từ tháng 2-5. Còn từ tháng 6 đến tháng 10 chụp hơi khó  vì nhiều mây, nhiều mưa. Giống như những người có niềm đam mê chụp ảnh dải ngân hà, anh Vũ cũng trải qua nhiều "thăng trầm" khi đi"săn" ảnh thể loại này.

Kỹ thuật chụp cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, mất nhiều thời gian. Nhiều bức ảnh chụp dải ngân hà tôi mất 20-30 phút mới có được. Thức đêm, lọ mọ, rồi chịu cảnh sương gió những lần thất bại cũng nhiều, chụp ảnh này phải đi xa thành phố, kiếm những nơi vắng người nên “xịt” thì buồn lắm. Vì vậy điều ý nghĩa đằng sau những bức ảnh là nhìn thấy công sức mình bỏ ra rồi có thành quả và đó là những lần trải nghiệm không bao giờ quên.

Một tác phẩm mà Trương Hoài Vũ ưng ý nhất trong thời gian gần đây

"Nhiếp ảnh với mình là đam mê lớn nhất, hành trình sắp tới của Vũ còn rất dài, đến một thời điểm thích hợp thì Vũ muốn viết một cuốn sách về cuộc hành trình tuổi trẻ của mình đã sống với đam mê ra sao để có thể truyền động lực đến những người trẻ khác", anh Vũ tiết lộ kế hoạch trong thời gian sắp tới của mình. 

Cùng Vietnam Beauty chiêm ngưỡng những tác phẩm xuất sắc của Nhiếp ảnh trẻ Trương Hoài Vũ để thấy được một Phú Yên đẹp "hút hồn" dưới nhiều góc nhìn rất mới mẻ của anh:

Ngắm Phú Yên từ mọi hướng, ta mới cảm hết nét quyến rũ của miền biển xanh, kì vĩ của những ghềnh đá, thơ mộng của mây trời, sông nước. Bức tranh thiên nhiên được phủ gam màu xanh chủ đạo, với nhiều sắc thái khác nhau. Đó là làn nước ngọc bích ở vùng Vũng Me, Từ Nham (Sông Cầu), sắc xanh mướt mắt của những hàng cây trải dài bất tận ở Long Vân (Sơn Hòa)... Tô điểm cho bức tranh thiên nhiên thanh bình là mảng vàng rực rỡ của Sơn Nguyên, triền cát Từ Nham lấp lánh ánh nắng... Ngoài ra, đó còn là là vẻ sừng sững, uy nghi của ngọn hải đăng Mũi Điện, cổ kính của chùa Từ Nham, Xuân Lâm... Đặc biệt hơn cả là khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào chính diện ngôi chùa, tạo ra vầng hào quang tuyệt đẹp. Bên cạnh cảnh sắc hữu tình, ống kính flycam cũng ghi lại nhịp sống con người xứ biển.

Nét đẹp Gành Đá Dĩa

Nhiếp ảnh gia Trương Hoài Vũ cho biết anh cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra ở mảnh đất Phú Yên, nơi có nhiều thắng cảnh đẹp và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người yêu ảnh phong cảnh. Suốt quãng thời gian học cấp 3 thì thời gian rảnh vào cuối tuần thì Vũ thường đến những địa điểm quen thuộc như Hòn Yến, Gành Đá Dĩa, hải đăng Mũi Điện để chụp ảnh với mục đích để chụp được khoảnh khắc đẹp nhất mà mình nhìn ngắm được.

Hải đăng Gành đèn về đêm

Từ khi vào đại học cho đến giờ thì thỉnh thoảng em vẫn hay đi các tỉnh lân cận để chụp ảnh và ngao du mở rộng tầm nhìn của mình. Theo Vũ thì mỗi nơi đều có một nét đẹp riêng và để lại ấn tượng cho em mỗi khi ghé qua, có lẽ bên trong mỗi người đều dành tình cảm cho quê hương của mình hơn những nơi khác và em cũng không ngoại lệ.

Ngày mới ở hải đăng Gành Đèn

Trương Hoài Vũ (2001), hiện đang là Sinh viên năm 2 tại trường Đại học Bách khoa TPHCM

Sắc màu san hô Hòn Yến
Hòn Yến mùa rêu
Nét đẹp Hòn Yến
Hải đăng Mũi Điện
Những bức ảnh đẹp của Trương Hoài Vũ
Bãi Bàn mùa rong