Hà Giang gây ấn tượng với chúng ta bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Nơi ấy có những ngọn núi cao chạm đến cả trời; có những con đường dài vô tận cứ chạy mãi chạy mãi chẳng đến nơi; có những người phụ nữ mang trên mình gánh nặng của cuộc sống mưu sinh với chiếc gùi quá khổ trên lưng; có những đứa trẻ má đỏ hây hây vì lạnh đứng nép bên vệ đường tủm tỉm cười chào đón du khách; có những dãy núi đá nhấp nhô và nhiều căn nhà mái đã bạc màu thời gian…

Bởi vì thế mà người ta thường hay nói: “Đừng đi Hà Giang – đi về rồi lại nhớ nhung thì mệt lắm”. Cùng Vietnam Beauty khám phá tất tần tật Hà Giang qua những chia sẻ của hotboy Nhật Nam (Hà thành) sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm thật ấn tượng nhé!

Nhật Nam hay còn gọi là Yim, 24 tuổi, làm truyền thông và sinh sống tại thủ đô Hà Nội.

Nhật Nam chia sẻ: “Có những ngày Yim thấy cuộc sống sao ngột ngạt và khó chịu đến thế, từ công việc cho đến những sinh hoạt thường nhật, và lúc đó lại thôi thúc bản thân là đi đâu đó đi, đừng chờ đợi gì nữa, mọi việc gạt sang một bên như “con bò rụng lông, như cây me rụng lá”. Thế là Yim xách balo lên và tìm đến Hà Giang như một người bạn tâm sự trút hết mọi muộn phiền!”

Review chi tiết chuyến đi:

Chi phí: Chuyến đi 3 ngày 2 đêm của Yim chi phí chỉ hết 1tr7 thôi! (Bao gồm tất cả mọi thứ - Ui cha mẹ ơi rẻ đến nỗi mà Yim tính xong còn giật mình.)

Lịch trình: Khởi hành lúc 21:30 xuất phát từ Hà Nội - Hà Giang bằng xe giường nằm.

Ngày 1: Thành phố Hà Giang -> Quản Bạ -> Yên Minh -> Phố Cáo -> Sủng Là -> Lũng Cú

3:30 Yim đến Hà Giang và xin xuống chỗ cho thuê xe máy luôn (khi đi xe bạn bảo chủ xe cho xuống Giang Sơn là được). Ở đây người ta sẽ sắp xếp phòng để nghỉ ngơi, và tắm rửa vệ sinh cá nhân (Free).

6h00: Thức dậy làm hợp đồng thuê xe + ăn sáng tới 7h bắt đầu xuất phát. Theo cung đường thì thứ tự Yim đi các điểm như sau:

Cột mốc số 0 - TP Hà Giang (Free)

Cổng trời - Quản Bạ (Free): Từ trên đỉnh núi, được thỏa sức vươn tầm mắt ra phía xa nhất để ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ của mảnh đất Cao nguyên đá Đồng Văn này. Phía trước là thung lũng Quản Bạ rộng lớn, mang một vẻ đẹp yên bình với màu vàng của lúa chín và thấp thoáng những ngôi nhà của đồng bào dân tộc thi thoảng tỏa ra làn khói bếp. Xa xa là núi đôi Cô Tiên, tuyệt tác của tạo hóa với những đám mây giăng khắp lối tạo nên một khung cảnh thơ mộng.

Cảnh đẹp ven đường - Nếu ai lần đầu đi thì đều muốn dừng lại nhiều điểm để check in vì nó quá đẹp, nhưng đừng vì vậy mà đánh mất nhiều thời gian xong đến điểm cuối của ngày 1 lại muộn.

Núi đôi - Cách cổng trời chút xíu

Vườn hoa tam giác mạch (10k/1người): Nhắc đến Hà Giang thì ko thể không nhắc đến Hoa Tam Giác Mạch rồi. Hiện ở Hà Giang rất nhiều nơi trồng, các bạn đi vào tháng 10, 11 thì hoa đã nở rồi ấy, mình thấy ở phía đường đi vào Nhà Của Pao hoa cũng nở rồi nha.

Trên đường đi thì Yim thấy có vườn hoa ở sát vách núi đẹp nên dừng lại vào chụp ảnh luôn nên cũng không nhớ chính xác địa chỉ, nhưng vườn rộng đẹp lắm, mọi người đi qua chắc là thấy đó.

Dốc Thẩm Mã - Nối từ Thị trấn Yên Minh đến Phố Cáo: Là một trong những cung đường huyền thoại mà bất kì ai đến Hà Giang cũng đều muốn chinh phục. Từ con dốc này, nhìn sang hai bên là những bức tường đá dựng thẳng đứng, chênh vênh như có thể đổ ụp xuống bất kỳ lúc nào, ngồi trên xe mà tim cứ đập bịch bịch bịch luôn á, quá sợ, hồi hộp mà sợ á mọi người.

Nhà của Pao - Thung lũng Sủng Là (Vé 10k/1người - nhưng Yim đi đợt này dịch nên được Free): Nhà của Pao theo lối kiến trúc của dân tộc Mông, độc đáo và đẹp. Ở đấy có rất nhiều em bé cực kì thân thiện và đáng yêu. Cứ trêu đùa suốt. Mọi người nhớ mang kẹo cho mấy em nhé. Và ở đây Yim nghĩ hợp nhất khi mặc đồ dân tộc thì lên hình sẽ lung linh luôn. Bộ đồ Yim đang mặc là mượn bộ đồ gốc của người dân ở đấy luôn vì hiện tại dịch nên các dịch vụ cho mướn đồ không có.

Nếu đi vào tầm này thì Yim không thấy ai cho thuê trang phục dân tộc như ảnh mọi người hay đăng cả, nên mọi người vào nhà dân ngõ ý thuê nhé, giá 30k/1 bộ.

Dinh thự họ Vương - Xã Phìn, Huyện Đồng Văn (Vé vào cổng 20k/1người - Dịch nên giảm 10k/1người): Dinh thự Vua Mèo với lối kiến túc cổ, là một điểm đến không thể bỏ qua. Dinh thự này có quá trình xây dựng tốn 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương thời ấy, tương đương 150 tỷ đồng ngày nay. Dinh thự có tuổi đời gần 100 năm do vua Mèo Vương Chính Đức thuê thợ giỏi xây dựng; Ông là người duy nhất được đồng bào người Mông nơi đây suy tôn là vua Mèo và chính thức cai quản 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn.

Nhưng mà khi Yim bước vào, cảm giác sởn gai ốc mọi người ạ, kiểu lạnh lạnh gì ấy, khó tả lắm, Yim hỏi bạn Yim có thấy thế không, nó bảo có.

17h30: Đến Lũng Cú và Check in Homestay tại bản Lô Chải, nghỉ ngơi và ăn uống, đi thăm bản của người dân tộc Lô Lô.

Ngày 2: Lũng Cú -> Sông Nho Quế -> Mã Pí Lèng -> Mèo Vạc -> Yên Minh

Thức dậy, dọn dẹp trả phòng và ăn sáng tại Homestay; 9h bắt đầu xuất phát đi các điểm như sau:

Cột cờ Lũng Cú - Lũng Cú (25k/1người - nhưng dịch giảm còn 10k/1người).

Đồng Văn - Ăn trưa tại nhà hàng đối điện Phố Cổ, mình cũng không nhớ tên.

Sông Nho Quế (100k/1 người - nhưng nếu nhờ homestay đặt thì vé chỉ có 80k) - Hiện có 2 đường xuống đó là đường đi bằng xe máy gần Đồng Văn thì sẽ xuống hẳn bến thuyền, còn đường còn lại gần Mèo Vạc thì phải đi bộ hơn 1km mới xuống được bến (Nhưng đường đi bằng xe máy rất dốc, khó đi, nên moị người cân nhắc vì nghe đâu đó có mấy vụ gì ở đấy rồi), còn Yim thì hôm Yim đi là đi đường bằng xe máy, may vẫn an toàn để bây giờ viết review nè, nhưng đổi lại thì có trải nghiệm thú vị thật sự.

Mỏm đá cô đơn Mã Pí Lèng - Trên đường từ Đồng Văn xuống Mèo Vạc (Free - nhưng hiện nay có mấy em bé dân tộc hay đứng đấy xin tiền, nếu không cho tiền thì nó không cho chụp ảnh).

Đèo Mã Pí Lèng: Là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của vùng núi phía Bắc Việt Nam. Mã Pí Lèng (có nơi đọc là Mã Pi Lèng, Mã Pì Lèng) tuy không dài nhưng là con đèo hiểm trở bậc nhất và cũng được ví như “vua” của các cung đèo Việt Nam. Đường lên mỏm đá cô đơn bé tẹo teo phát sợ mọi người ạ, cảm giác đi sơ hở một chút là rơi xuống đó tan xương nát thịtttt ngayyyy.

Cây cô đơn - Từ đường rẽ lên mỏm đá cô đơn bạn đừng rẽ mà đi thẳng thì sẽ đến được cây cô đơn (Free).

Nó nằm khá gần với mõm đá Mã Pí Lèng, đường lên cây cô đơn rất đẹp, nhưng đường bé và nhìn xuống vực nên hơi sợ chút xíu.

Cung đường Mèo Vạc: Trên đường đi cứ há hốc mồm vì cảnh đây quá sức tuyệt vời, nói chung là không có từ nào diễn tả cái độ đẹp kinh khủng ở đây mọi người ạ, kiểu đẹp mà xao xuyến mất hồn luôn á.

Cung Đường Mèo Vạc chỉ muốn đi lui đi lại vì nó quá đẹp và khi đi trên đường có rất nhiều điểm có thể dừng lại sống ảo mọi người nha. Đây là nơi mà Yim thấy đẹp nhất ở chuyến Hà Giang lần này.

18h30: Ăn tối và check in Homestay tại Yên Minh - Do hôm đấy Mèo Vạc bị ngập lụt do mưa và Yim phải có mặt ở thành phố Hà Giang trước 12h để về Cao Bằng tiếp tục hành trình đợt này nên Yim phải về Yên Minh, chứ nếu mọi người đi thì Yim khuyên mọi người nên ở Mèo Vạc mọi người nha.

Ngày 3: Yên Minh -> Hà Giang

7h00: Thức dậy, dọn dẹp trả phòng sau đó đi chợ phiên Yên Minh và ăn sáng (hình như chỉ có chủ nhật mới có chợ).

8h00: Di chuyển về lại thành phố Hà Giang để trả xe, ăn uống và nghỉ ngơi.

12h00: Lên xe khách di chuyển về Cao Bằng (Còn mọi người về Hà Nội thì có thể liên hệ nhà xe Yim để thông tin ở phía dưới để hỏi chuyến xe về nhé).

Thông tin cần thiết:

Xe HG - HN: Xe Cung Điện Di Động - 02196515151 - Giá vé 300k và đưa đón tận nơi.

Nhắc vụ xe mới thấy xịn, lần đầu đi cái xe mà có cả ghế massage, rồi tai nghe kết nối với tivi để xem luôn, xe thì mỗi người 1 khoang riêng (mọi người có thể vào IG intayim ở phần tin nổi bật để xem nhé).

Thuê xe máy: Giang Sơn Hostel - 0988470863 - Giá thuê xe 150k/1ngày - Cách bến xe TP Hà Giang tầm 200m. Ở đây thì chị chủ vừa đáng yêu lại còn cực kì nhiệt tình (lần đầu Yim gặp được người như thế này luôn ấy), xe thì được kiểm tra kĩ và mới, trong quá trình đi nếu có vấn đề gì gọi thì chị luôn sẵn sàng hỗ trợ. Mọi người có lên Hà Giang nhớ liên hệ đây nha.

- Homestay Lũng Cú: Nana Homstay - Bản Lô Chải, Lũng Cú - 250k/1đêm và ăn cơm là 100k/1người - Về Homestay này Yim không đánh giá cao lắm vì dịch vụ chưa được tốt (tại vì nhà vừa mới xây, anh chị vừa làm homestay thôi) nhưng đổi lại thì anh chị rất nhiệt tình, mến khách.

- Homestay Yên Minh: Bống Bang Homestay - 0914844332 - Thôn Nà Mạ, Yên Minh, Hà Giang - 250k/1dêm - Homestay dịch vụ tốt, sạch sẽ, thiết kế đẹp đúng kiểu dân tộc bản địa nên Yim rất thích.

Lưu ý:

Đường ở Hà Giang hầu như là đường đèo đồi núi rất khó đi và nguy hiểm, vì vậy các bạn đi nhớ quan sát và đi cẩn thận, nhất là những lúc ôm cua.

Đi đường đèo hãy nên để số 2 để đi, những đoạn dốc cao thì về số 1 để dễ dàng lên đèo hơn.

Đối với những ai đi Sông Nho Quế đi đường xe máy từ Đồng Văn xuống bến thì nhớ giữ khoảng cách, đừng đi sát nhau quá. Lúc từ dưới bến lên luôn để số 1, tại vì dốc rất đứng, tránh trường hợp như hôm Yim đi gặp một cặp xe lên không nổi lại ngã ra đấy và mấy xe đi sát nhau lại ngã theo.

Các bạn nên chuẩn bị sẵn kẹo để ở balo cho các em dân tộc ở đây, ví dụ ở Dốc Thẩm Mã, hay Nhà Của Pao rất nhiều bé, mấy em thấy cho kẹo vui lắm, nhìn mấy em cười mà lòng cũng thấy vui.

Đối với việc cho tiền các bé ở mõm đá cô đơn, có người lên án việc đấy và không cho tiền cũng như không chụp ảnh để cho các em không được đà lấn tới. Nhưng nếu ai cho tiền, thì đừng có đưa cho 1 đứa, nó bảo nó chia cho mấy đứa còn lại mà thực tế lại không, lên trên mỏm đá có đứa khác nó bảo khôngh cho nó tiền nó không cho chụp. Tức không, ước gì em út mình mà cho mấy cái đá vào đít cho chừa cái thói.

Trên đường đi rất ít quán xá, nên mọi người chuẩn bị một ít bánh tươi, nước uống hoặc sữa nhỡ có đói còn có cái mà ăn nhé. Không là ăn từ sáng sớm đến đêm mới được ăn đó. Cái gì thì cái chứ ăn no mới có sức chụp ảnh được.

Vào thị trấn nhớ đổ xăng, tránh trường hợp xe hết xăng giữa đường, lúc đấy là quạ bắt diều hâu tha nha.

Và điều cuối cùng là nhớ bôi kem chống nắng và mặc đồ chống nắng, nắng ở Hà Giang không quá gắt nhưng làm cháy nắng cực kì, hôm Yim đi còn có mưa mà tối về cả người đỏ hết ra, đen sì sì.

Đôi lời sau chuyến đi:

Để nói về Hà Giang thì những tấm hình, những video thì không tả hết vẻ đẹp ở nơi đây, các bạn hãy đến và chiêm nghiệm.

Hà Giang là nơi để lại những trải nghiệm tuyệt vời từ việc đi qua những con đèo hiểm trở, cho đến cuộc sống giản dị núi rừng Tây Bắc. Trẻ em thì chưa bị du lịch hoá như trên Sapa nên rất gần gũi và đáng yêu cực kì.

Trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp mà ta có thể dừng lại chụp ảnh, nhưng nhớ đừng dừng quá nhiều điểm và quá lâu mà chậm deadline nhé

Trên đường Yim có gặp một anh bị cụt một tay nhưng vẫn đèo một chị đi chinh phục Hà Giang, quả thực rất ngưỡng mộ. Đúng là có đam mê và quyết tâm thì không có gì là khó cả.

Ảnh được chụp bằng Iphone 11promax và máy Sony A6400 - Chỉnh sửa màu bằng Adobe Lightroom, ghép chữ bằng Adobe Photoshop.

Bài review của Yim sau chuyến đi trải nghiệm 3 ngày 2 đêm vừa rồi, hi vọng sẽ giúp các bạn phần nào cho chuyến đi Hà Giang sắp tới nhé.

Nguồn: Nhật Nam