Cũng giống như biết bao mùa xuân về trên phố núi, trong tiết trời ấm áp tươi vui của mùa xuân, Sapa có những vẻ đẹp riêng đầy lôi cuốn. Được sống trong mùa xuân Sapa, lang thang dạo bước vào những bản làng, bạn sẽ thấy tâm hồn thật thư thái. Bao cảm giác mệt mỏi như tan biến, chỉ còn lại tâm hồn nhẹ tênh hòa nhịp cùng với đất trời.

Sapa được mệnh danh là “vương quốc của các loài hoa”. Hoa ở đây nhiều vô kể, mọc khắp trên các sườn đồi, lưng dốc, ngập tràn thung lũng, luồn lách trong những khóm tre ngà, bên lan can căn gác nhỏ, dọc lối vào các bản làng… Rực rỡ sắc màu của hoa đào, hoa mận, hoa lê, hoa cúc, hoa hồng, lay ơn… khiến đất trời như bừng tỉnh.

Đầu năm mới, Vũ Đình Duy (SN 1997, Nam Định) đã có chuyến trải nghiệm ở Sapa đầy thú vị.

Trong màn sương khói mờ ảo của Sapa, ta chợt bắt gặp một rừng đào đua nhau  khoe sắc. Cây đào ở Sapa cổ kính, đầy rêu phong và mốc trắng nhưng vẫn chào đón mùa xuân bằng những bông hoa đẹp tuyệt, bừng nở khắp núi rừng tô điểm cho Sapa một màu đỏ hồng tươi vui.

Sapa trong màn sương khói mờ ảo.

Du lịch Sapa mùa xuân, bạn sẽ được hòa mình vào những phiên chợ rực rỡ sắc màu, thưởng thức những món ăn lạ nhưng vô cùng hấp dẫn của đồng bào dân tộc, lắng nghe tiếng khèn, tiếng sáo, đàn môi da diết của những chàng trai phố núi.

Mùa xuân Sapa rạo rực trong những sắc hoa và ngọt ngào trong từng giọt nắng.

Xuân về, lòng người cũng thêm náo nức cùng đất trời. Mùa xuân Sapa cũng thế, làm say lòng người bằng những ly rượu ấm nóng ngây ngất, tiếng sáo, tiếng khèn vang vọng khắp núi rừng, cỏ cây căng tràn nhựa sống, rực rỡ váy áo, nụ cười lúng liếng và ánh mắt đưa tình của các thiếu nữ đang độ tuổi cập kê.

Cảnh vật đẹp như một bức tranh thơ khiến cho trái tim du khách thấy rộn ràng đầy yêu thương.

Xuân sang, Sapa ấm dần lên những vẫn còn phảng phất một chút se lạnh của khí hậu vùng núi, không khí dễ chịu đến lạ kỳ. Sáng sớm mùa xuân ở thị trấn Sapa thật tuyệt vời. Du khách sẽ được đắm chìm trong biển mây bao phủ khắp thung lũng, núi đồi. Buổi sáng thức dậy đi bộ vờn mây qua các bản làng, cánh đồng, ngắm nhìn vạn vật rừng núi thật yên bình, hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận cuộc sống chậm lại qua từng bước chân.

Mùa xuân, Sapa ngập trong màu nắng ngọt ngào cùng làn sương mỏng bảng lảng ánh sắc màu rạng rỡ.

Mùa xuân là mùa của sức sống mãnh liệt căng tràn, vạn vật sinh sôi nảy nở. Nhưng thật kỳ diệu, sự sinh sôi này ở ở Sapa mùa xuân lại diễn ra một cách yên ả, thanh bình chứ chẳng hề vội vàng như ở dưới miền xuôi.

Sapa mùa nào cũng đẹp nhưng mùa xuân ở Sapa luôn biết cách níu giữ du khách ghé thăm vùng đất Tây Bắc nhất.

“Bước vào những ngày đầu xuân, Sapa bắt đầu ấm lên nhưng vẫn mang cái lạnh hơi buốt đặc trưng của thời tiết miền núi. Đặc biệt, sáng và tối, nhiệt độ vẫn xuống rất thấp, có thể xuống dưới 10 độ C. Tuy nhiên, đến Sapa vào thời điểm này, bạn sẽ không phải lo lắng về những cơn mưa bất chợt gây ảnh hưởng đến lịch trình của mình. Vậy nên, mùa xuân vẫn là thời điểm lý tưởng cho chuyến thăm thú Sapa của bạn” – Chàng trai 9x Vũ Đình Duy chia sẻ.

Sương và nắng hoà quyện trên lưng chừng núi khiến Sapa đẹp như một bức tranh thủy mặc đầy vẻ xuân thì.

Đối với Đình Duy, ẩm thực là một trong những đặc trưng của Sapa. Không là những món món ăn sơn hào, hải vị cũng chẳng là những món cầu kì, đẹp mắt nhưng những món ăn của Sapa vẫn níu giữ được trái tim của các thực khách nhờ sự mộc mạc, tươi mới không đâu có được. Đến với Sapa vào mùa xuân, bạn không thể bỏ qua những món ăn như: cá suối nướng, thịt lợn bản, lẩu cá tầm, cá hồi hay cá cuốn gỏi, cá nướng, cá chiên xù…

Vào mùa xuân, những con suối ở Sapa có nguồn cá phong phú. Vậy nên du khách sẽ được thưởng thức món cá tươi sống được chế biến ngay khi vừa bắt lên. Bạn sẽ khó mà quên được hương vị thơm ngon, ngọt dai của món cá suối nướng.

Vũ Đình Duy chia sẻ thêm: “Dịch vụ lưu trú ở Sapa rất đa dạng, bạn có thể lựa chọn khách sạn hoặc homestay. Nếu đi cùng gia đình thì nên ở khách sạn để tiện cho việc sinh hoạt, còn nếu đi cùng nhóm bạn thì homestay thường sẽ được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên dù chọn khách sạn hay homestay thì bạn nên lưu ý một số điểm sau: lựa chọn nơi lưu trú có vị trí gần trung tâm hoặc gần các địa điểm du lịch trong lịch trình để tiện việc di chuyển, có view đẹp để được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp Sapa, tham khảo chất lượng dịch vụ thông qua đánh giá của những người đã ở, so sánh mức giá và dịch vụ của các nơi lưu trú khác nhau”.


Bạn có thể tham khảo một số khách sạn nhận được review khá tốt từ du khách với dịch vụ phòng được đánh giá cao và tương xứng với giá tiền như: Capsule Hotel, Sapa Stunning View Hotel… Nếu lựa chọn homestay làm nơi lưu trú thì bạn có thể tham khảo một số cái tên nổi bật. “Ngôi nhà cuối con đường” Viettrekking Homestay là địa chỉ săn mây “nóng hổi” hiện nay, Pao Sapa hoặc nếu yêu nét hoài cổ thì hãy đến với Phơri‘s House, muốn hòa mình vào nếp sống của người Dao Đỏ thì Nam Cang Riverside Lodge là sự lựa chọn dành cho bạn…

Bản Cát Cát

Trong chuyến đi Sapa này, tớ thuê xe chạy xuống bản Cát Cát và gửi xe máy với giá 10.000 đồng, vé vào bản Cát Cát là 50k/người, giá thuê quần áo dân tộc 50k/người.

Bản Cát Cát cách thị trấn hơn 3km. Sau quá trình khám phá ngôi làng với quãng đường khá dài thì đoạn đường 3km để trở về đó sẽ khiến bạn khá mệt vì thế bạn nếu sức khỏe không tốt bạn nên đi xe máy và gửi xe ở cổng bản (không được đi xe ở trong bản). Trước cổng bản có rất nhiều cửa hàng cho thuê quần áo dân tộc, bạn có thể sắm cho mình một bộ. Ngoài ra còn nhiều phụ kiện khác đi kèm mà bạn có thể thuê thêm như ô che nắng của người dân tộc…

Một chú ý nhỏ nữa là lúc mua vé, ở quầy bán vé có rất nhiều những tấm bản đồ. Bạn có thể lấy miễn phí và tấm bản đồ đó rất hữu dụng. Trên đó có ghi tất cả các điểm tham quan nổi tiếng ở bản Cát Cát và hướng dẫn đường đi – rất hữu dụng, bạn nên chuẩn bị trong túi ít kẹo vì trên đường tham quan bản có rất nhiều những em bé dân tộc sẽ đi theo bạn.

Khu du lịch bản Cát Cát có rất nhiều những điều thú vị và hấp dẫn để cho bạn khám phá. Từ những con đường nhỏ, những ngôi nhà bé xíu, làng nghề thủ công, thác suối, Gem valley bản Cát Cát…

Tả Van

Ngoài Cát Cát ra thì Tả Van cũng không thể không nhắc đến. Lái xe xuống Tả Van thì các cậu nên chọn googlemap và vừa đi vừa chú ý biển báo nhé kết hợp hỏi dân bản địa nữa vì chỉ thiếu một trong những điều ấy thôi là cứ đi mãi đi mãi xuống tận dưới núi đấy, tớ đã bị lạc đường và phải quay đầu xe trở lại.

Nhưng trên đường từ trung tâm thị trấn xuống Tả Van các cậu sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bạt ngàn của núi rừng thiên nhiên hùng vĩ. Mọi thứ thật tuyệt vời, cảm giác lúc ấy chúng ta thật bé nhỏ ấy.

Tớ xuống Tả Van tớ tìm ngay đến Lá Dao Spa, không biết các cậu thế nào chứ lên Sapa mà không đến đây để tắm lá thuốc của người Dao thì hơi phí. Chỉ với 150.000 đồng chúng ta sẽ có một bồn gỗ đầy nước ấm và lá thuốc của người Dao trong khung cảnh thơ mộng ngắm mây lững lờ trôi, mây buông lơi gió núi buông lơi. Sướng xịn sò như mấy cảnh trong phim Kiếm Hiệp ấy, nhưng các cậu nên tắm 15-20 phút thôi nhé tắm lâu nghe nói bị say đấy mặc dù tớ chẳng bị gì thấy tắm xong nhẹ nhõm sướng cực kì.

Bên trên Lá Dao là quầy đồ uống các cậu có thể lên chọn sinh tốt uống ngắm cảnh Sapa về chiều có những đám khói bay nghi ngút từ nhà của các đồng bào dân tộc trong bữa cơm chiều, cùng không khí thật yên bình và êm dịu.

Fansipan

Rời Tả Van tới lái xe để quay trở lại với Fansipan, tớ đi cáp treo lên Fansipan xuất phát ở thung lũng Mường Hoa. Chặng đường 15 phút không quá dài nhưng cũng đủ để du khách chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở độ cao hàng ngàn mét. Đó là rừng Hoàng Liên Sơn nguyên sinh rậm rạp, là thung lũng Mường Hoa đầy thơ mộng, là toàn cảnh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và hiểm trở. Càng lên cao thì mây sẽ càng nhiều hơn, nhiệt độ cũng giảm xuống và nếu có gió có thể cáp treo sẽ đung đưa một chút, bạn đừng sợ chỉ là một thử thách nhỏ cho lòng can đảm mà thôi.

Lưu ý khi đi Fansipan:

- Mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống hoặc một số đồ ăn ưa thích để không bị đói hoặc khát vì đồ ăn và các dịch vụ trên núi khá đắt.

- Không được mang quá nhiều đồ đạc, đồ cồng kềnh vì ban quản lý sẽ không cho phép bạn vào cabin cáp treo.

- Trang phục gọn gàng, đủ ấm để leo núi, có thể cởi bớt dễ dàng nếu như thấy nóng. Dù đi sáng hay trưa thì cũng nhớ mang thêm găng tay, khăn, mũ ấm vì ở trên đỉnh núi nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ C mà thôi.

- Khi trên đường leo núi bạn nhớ vừa đi vừa nghỉ không nên quá gắng sức bởi khoảng cách giữa các bậc khá cao và dốc. Không khí ở độ cao gần 300 mét nên khá loãng, bạn phải đi từ từ nếu không sẽ bị tụt huyết áp, khó thở.

Đến Sapa ăn gì?

Trên đường ở Mường Hoa có quán Little Vietnam Restaurant, 014 Mường Hoa được nhiều du khách tây đến ăn, tớ thấy gà ở đây khá ngon có sườn và bò lúc lắc siêu xịn luôn giá cả thì cực kì bình dân, mỗi bữa ăn đầy đủ món mà cũng chỉ có 50.000 – 100.000 đồng/người thôi.

Ngoài ra ở Sapa chỗ gần chợ đêm có nhà hàng Hải Lâm khá nổi tiếng với lẩu cá hồi rất tươi ngon và món gà nướng tiêu xanh. Xịn lắm nhóm 3-4 người đi ăn chỉ hết 300.000  –  400.000 đồng. Đi ăn xong làm chai rượu táo mèo đi bộ về nhà thờ đá buổi tối, vừa đi vừa hát nghêu ngao, mượn rượu tỏ tình thì cứ bảo sao lại thích thích.

Ở chỗ đoạn lên núi Hàm Rồng cũng có nhiều quán nướng kiểu xiên que thịt với xúc xích các thứ nhưng tớ thấy ăn cũng bình thường nên ăn kiểu ăn vặt ăn giải trí. Nhưng nếu có người yêu đi cùng thì ăn nướng nắm tay nhau đi dạo quanh nhà thờ đá vào buổi tối cũng khá lãng mạn.

Ngoài ra còn có món Cốn Sủi và Mỳ Vằn Thắn ở đường Điện Biên quán Ông Hà món này chỉ có 20.000 – 30.000 đồng thôi nhưng tô to kinh khủng, ăn mãi không hết mà lại cực kì ngon và không bị ngán.

Bảng giá tham quan các điểm ở Sapa:

Núi Hàm Rồng: Người lớn: 70.000đ/người

Trẻ em: 20.000đ/người

Bản Cát Cát: 70.000đ/người

Thác Bạc: 20.000đ/người

Trạm Tôn – Thác Tình Yêu: 75.000đ/người

Tả Phìn: 20.000đ/ người

Tả Van: 75.000đ/ người

Bản Hồ: 15.000đ/ người

Cáp Treo Fanxipan: Người lớn: 700.000đ/người/

Trẻ em: 500.000đ/người

Vé tàu hỏa leo núi: Chiều lên: 70.000đ/người/ Chiều xuống: 80.000đ/người

Giá vé tham quan các tuyến ở Sapa:

Tuyến Sapa – Lao Chải – Tả Van – Thanh Phú – Nậm Sài – Nậm Cang – Sapa: 75.000đ/người

Tuyến Trạm Tôn – Suối Vàng – Thác Tình yêu Người lớn: 70.000đ/người/ Trẻ em: 30.000đ/người

Tuyến Trạm Tôn – Rừng già 40.000đ/người

Xuất nhập cảnh Hà Khẩu: 350.000đ/người

Sapa – Sín Chải và Sapa – Tả Phìn Người lớn: 40.000đ/người/ Trẻ em: 20.000đ/người

Tuyến tham quan Fansipan (leo bộ): 150.000đ/người

Phí đường cao tốc Hà Nội — Lào Cai: 480.000đ/chuyến

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Vũ Đình Duy