Vào giữa tháng 5, sau khi quyết định nghỉ việc liên quan đến xuất khẩu nông thủy sản tại tỉnh Tiền Giang, Trương Thanh Duy (25 tuổi, quê Hậu Giang) bắt đầu cuộc hành trình xuyên Việt, nhưng không ngờ chàng trai lại “mắc kẹt” ở Đà Lạt hơn 2 tháng qua vì dịch bệnh Covid-19.

Gần đây, chàng trai 9x Thanh Duy nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi thường xuyên đăng tải hình ảnh ghi lại cuộc sống thường nhật, các điểm du lịch nên thơ tại thành phố ngàn hoa.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc hành trình dọc Bắc - Nam, chàng trai sẽ trở lại TP. HCM để nhận công việc mới vào tháng 9. Nhưng khi đi qua các địa điểm Gia Nghĩa, Bảo Lộc, Đắk-Lắk, rồi đến Đà Lạt vào ngày 14/6, thì Thanh Duy phải dừng lại vì dịch Covid-19 bùng phát khắp nơi.

Trương Thanh Duy dựng liều bên cạnh thác Phi Liêng - Đà Lạt.

Thanh Duy chia sẻ: “Mình thích đi du lịch từ bé. Vào những dịp lễ Tết hay đám tiệc được đi nhà người thân ở tỉnh khác đã thấy thích. Mình nghĩ đứa trẻ nào cũng vậy, lần đầu được thấy biển rồi thấy núi, nghe được giọng nói người dân tỉnh khác thấy thích thú lắm. Lên đại học mình có dịp đi nhiều hơn, rồi lần đầu được đi cắm trại qua đêm ở đảo, từ đó mình thích những chuyến đi cắm trại. Cảm giác nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy, lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu trong đêm rất yên bình”.

Thanh Duy chuẩn bị bữa cơm trưa bên bờ suối.

Trước thời gian nghỉ việc Thanh Duy cũng đã đi được nhiều nơi, anh rất thích đi đến các hòn đảo như Côn Đảo, Phú Quốc, Nam Du, Hải Tặc, Phú Quý, Điệp Sơn. Theo anh, mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng và đặc biệt dân đảo lúc nào cũng mến khách.

“Có lần mình đi Phú Quí một mình rồi gặp được một nhóm bạn dân đảo rồi họ cho mình ở tại nhà họ luôn, chuyến đi đấy mình được dẫn đi nhiều địa điểm mà chỉ có dân địa phương mới biết, mình rất ất tượng với chuyến đi Phú Quí này, chàng trai 9x quê Hậu Giang chia sẻ.

Chàng trai 9x hòa mình vào biển cả bao la.
Hòn Bảy Cạnh - Côn Đảo
Đảo Phú Quý
Hoàng hôn ở núi Bà Đen - Tây Ninh.

Trong chuyến hành trình xuyên Việt vừa rồi, anh chọn những nơi phong cảnh đẹp, vắng vẻ và dựng lều nghỉ qua đêm. Hành trình được chuẩn bị kỹ từ địa điểm dừng chân tới kinh phí. Tuy vậy, anh và 2 người bạn nữa chỉ mới rong ruổi được một tuần qua Gia Nghĩa (Đắk Nông), Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Buôn Đôn (Đắk Lắk) thì đành bỏ ngang vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thanh Duy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến đi quan trọng này nhưng mới đi được một tuần thì dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp nên cả nhóm đã quyết định dừng lại ở Đà Lạt để chờ.

Để đảm bảo an toàn, anh ở lại homefarm của người quen tại Buôn Đôn khoảng một tháng chờ ổn định và tiếp tục di chuyển. Từng tốt nghiệp đại học với tấm bằng Kỹ sư Nông nghiệp, Thanh Duy tranh thủ giúp đỡ công việc trồng trọt của anh chị, mỗi ngày đều lên rẫy dọn cỏ, trồng cây.

Thanh Duy được thực nghiệm ngành học của mình ở homefarm.
Trải nghiệm thú vị của chàng trai nơi núi rừng Tây Nguyên.

Khi mới đến Đà Lạt, tiết trời se lạnh, những cơn mưa chiều, sự vắng vẻ cùng kế hoạch xuyên Việt dang dở khiến anh thấy hơi buồn. Tuy nhiên, sau 2 tháng gắn bó với nơi đây giúp anh có cơ hội thực nghiệm ngành học của mình là nông nghiệp. Những người bạn mới quen cũng nhiệt tình đưa anh tới trang trại để tham quan, học hỏi.

Thanh Duy tâm sự: “Nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, mình nghĩ mình sẽ ở lại Đà Lạt để làm việc và sinh sống luôn. Hiện tại Đà Lạt đã mở cửa lại các hoạt động ăn uống, thể thao, vui chơi giải trí nên hiện tại mình vẫn có thể đi chơi đây đó”.

Không khí ở Đà Lạt khiến tâm trạng và cuộc sống của anh cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Đặc biệt những ngày sắp vào thu này, Đà Lạt khoác lên mình màn sương lãng đãng buổi sáng sớm đáng để tận hưởng.
Thanh Duy sưởi ấm bên bếp lửa hồng.
Tranh thủ sấy khô quần áo.

Khi nói đến kỷ niệm nơi “Thành phố ngàn hoa” này, chàng trai 9x chia sẻ: “Trong lần cắm trại ở một ngọn đồi hoang ở xa trung tâm Đà Lạt, tôi vừa hạ trại xong thì trời mưa to kinh khủng, lều không chịu nổi nên bị sập. Mắc mưa, đói và cái lạnh hôm đấy có lẽ tôi sẽ còn nhớ rất lâu. Đến giờ tôi nhận ra, bản thân đã yêu Đà Lạt, yêu cái không khí lạnh, những khu rừng thông ở đây”.

Sương mù một sớm Thu ở thành phố ngàn hoa.

Sau khi kiểm soát được dịch Covid-19, Thanh Duy sẽ trở lại làm việc sau những ngày tháng tạm nghỉ. Chuyến đi tạm hoãn lại để dành cho một thời gian nào phù hợp sẽ tiếp tục chinh phục những cung đường mới trong tương lai.

Chúng ta cùng chờ đợi những hành trình xuyên Việt tiếp theo của chàng trai 9x quê Hậu Giang trong tương lai.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Trương Thanh Duy