Sau khi tan vỡ mối tình dài 2 năm, chàng trai 9x Hoàng Hiếu (SN 1999, Nam Định) dành nhiều thời gian hơn cho những chuyến đi xa để xây dựng cuộc sống mới và có được những trải nghiệm thú vị cho bản thân.

Phóng tầm mắt từ trên đỉnh tháp cao nhất ở Tam Chúc (Ninh Bình).

Hoàng Hiếu là sinh viên năm cuối ngành Xây dựng của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Hà Nội). Ngoài việc học anh tranh thủ làm thêm các công việc như bồi bàn, làm pha chế tiệm trà chanh, làm phục vụ quán cafe sale,…

Chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của núi rừng được bao bọc bởi những lớp mây trắng bồng bềnh trên đỉnh Tà Xùa (Yên Bái).
Con đường mòn uốn lượn trên đỉnh Tà Xùa để trải nghiệm "săn mây" cũng được ví như "sống lưng khủng long".

Cảm giác sau chia tay không tránh khỏi đau buồn, thương nhớ và cả luyến tiếc một khoảng thời gian đã từng có nhau. Thế thì tại sao không xách ba lô lên và đi vi vu khắp nơi để cho bản thân cảm thấy thoải mái. Ngày mai thức dậy là một ngày mới, bắt đầu một cuộc hành trình mới không có họ. Đó là suy nghĩ của chàng trai 9x.

Bắt được khoảnh khắc 2 bố con đang thổi sáo trên đoạn "sống lưng khủng long".

Chàng trai khá tâm đắc với câu nói: “Một lần tới nhân gian, phải sống một đời rực rỡ”. Điều rực rỡ đối với Hoàng Hiếu là được đặt chân tới những nơi mình thích.

Nhìn từ nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh xuống suối Lê Nin.
Chùa Tam Chúc - Ninh Bình

Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã đến nhiều nơi như: Ninh Bình, Tam Đảo, Ba Vì, Chùa Tam Chúc, Tà Xùa (Sơn La), Cao Bằng, Hồ Thác Bà (Yên Bái), Nhà Thờ Đổ Nam Định,… Nhưng anh thích nhất là Cao Bằng, vì mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho nơi này một vẻ đẹp khó cưỡng lại được.

Chàng trai cầm máy ảnh đi khắp nơi để quên đi nỗi buồn.
Hoàng Hiếu bên bên bờ suối Lê Nin.

Khi nhắc về kỷ niệm đẹp, Hoàng Hiếu chia sẻ: “Đó là chuyến đi Tà Xùa, buổi tối hôm đó mọi người quây quần quanh đống lửa với cái thời tiết lạnh của tháng giêng, mọi người hoà chung vào một nhịp đàn hát cho nhau nghe”.

Núi Thủng cao khoảng 100m so với mặt hồ, như một khối hình tháp xanh khổng lồ nằm độc lập giữa lòng thung lũng. Giữa lưng chừng là lỗ thủng cực lớn xuyên qua lòng núi, với đường kính chỗ rộng nhất lên tới khoảng 35m. Đây có thể xem như một nét độc đáo, cực kỳ hiếm trong hệ thống núi đá vôi tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Hoàng Hiếu từ bé tới lớn được sống trong vòng ấm áp của bố mẹ, nhưng sau khi bố mẹ biết được ý định “phượt” khắp nơi thì gật đầu đồng ý, bố mẹ anh cảm thấy tự hào khi thấy anh đã trưởng thành sau những chuyến đi xa.

Thác Bản Giốc nhìn từ chùa Phật Tích.
Thác Bản Giốc - Cao Bằng

Có lần tình cờ chàng trai đăng video vào trong một nhóm về du lịch thì được mọi người ủng hộ và sau đó cảm thấy rất thích và niềm đam mê của anh bắt đầu từ đó. Sau mỗi lần đi “phượt” anh đã mở mang học hỏi thêm nhiều kiến thức, làm quen được nhiều người có cùng đam mê và sở thích giống mình và trở thành tri kỉ. “Đối với mình tuổi trẻ chỉ có một lần, sống sao cho không phải hối tiếc. Tuổi trẻ ta sống bằng những trải nghiệm để và về già ta sống bằng những hoài niệm” – Chàng trai 9x quê Nam Định tâm sự.

Kế bên thác Bản Giốc lại có một thác khác tuyệt đẹp thế này.
Một buổi sáng bình yên ở Homestay.

Sau này anh muốn phát triển du lịch này thành nghề tay trái của mình và muốn truyền cảm hứng tới các bạn trẻ hãy sống bằng những đam mê và trải nghiệm để không khỏi hối tiếc vì tuổi trẻ đã qua.

Nhà thờ Hưng Nghĩa - Nam Định
Bãi kè gần Nhà Thờ Đổ.

Ngày trước, đi đâu cũng có đôi có cặp vậy thì bắt đầu từ bây giờ bạn sẽ học cách tự đi một mình. Nói như thế không có nghĩa là bạn phải tự đi một mình hay làm gì đó một mình mà chỉ đơn thuần là không có người đó bên cạnh. Bạn vẫn còn gia đình, bạn bè và cả những người thân yêu khác đúng không? Hãy lên kế hoạch du lịch một mình hoặc đi cùng người thân để bạn thấy rằng mình vẫn có thể tự làm tốt mọi thứ và rất vui vẻ, hạnh phúc mặc cho người yêu cũ không còn bên cạnh. Đặc biệt, đi du lịch cũng là cách giúp tâm trạng tốt lên hơn nhiều đấy.

Đi khắp nơi khiến anh chiêm nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống và lòng cảm thấy thanh thản hơn.
Chàng trai rất yêu thích thú cưng.
Chàng trai 9x Hoàng Hiếu dự định sẽ có một chuyến đi xuyên Việt trong tương lai.

Bạn thấy đấy, ngoài kia có biết bao nhiêu cặp nhân tình chia tay nhưng mỗi người vẫn sống tốt và có ích đấy thôi. Thế thì, việc gì bạn cứ phải tự hành hạ bản thân mình vì một người cơ chứ. Hãy biết cách chấp nhận, lạc quan và tiếp tục sống tốt, có như vậy thì cuộc đời mới đối xử “nhẹ nhàng” lại với bạn.

Mong chàng trai 9x Hoàng Hiếu sẽ luôn sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời và luôn nở nụ cười trên môi như cành hoa đang khoe sắc rực rỡ này nhé!

 Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Hoàng Hiếu