Chiêm ngưỡng trọn vẹn nét đẹp của thành phố Đà Lạt mộng mơ qua lăng kính nhiếp ảnh gia Tonkin
Đà Lạt – Lâm Đồng là một địa điểm du lịch lý tưởng bởi nơi đây sở hữu nhiều thắng cảnh hết sức thơ mộng, không khí thì vô cùng trong lành và mát mẻ. Với địa hình chủ yếu là các vùng cao nguyên và núi, cùng với các thung lũng bằng phẳng ngập tràn những sắc hoa; từ đó Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung đã trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn du khách.
Từ lâu nay Đà Lạt đã trở thành một điểm nhấn trong du lịch Việt Nam và nằm trong mười điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Nhiều du khách khi đặt chân đến nơi đây và cảm nhận đã gọi mảnh đất này là thành phố ngàn hoa, thành phố sương mù, thành phố mộng mơ hay xứ sở hoa anh đào…
Mời độc giả của Vietnam Beauty đặt chân đến Đà Lạt – Lâm Đồng qua những khung hình đầy thơ mộng dưới lăng kính nhiếp ảnh gia Tonkin nhé!

“Thung lũng đèn” – một hình ảnh lung linh vô cùng đặc trưng của Đà Lạt khi về đêm qua lăng kính Tonkin.
Nhiếp ảnh gia Tonkin (43 tuổi) sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội. Theo anh chia sẻ thì “Tonkin” có nghĩa là Bắc Kỳ, vì quá yêu thương nơi mình sinh ra nên anh đã lấy biệt danh đó để đặt cho mình. Công việc chính của anh hiện tại là chụp hình và kinh doanh ảnh qua các trang ảnh online, offline. Công việc phụ của anh còn là đầu tư bất động sản nông nghiệp và nghỉ dưỡng theo như anh chia sẻ. Hiện tại anh đang sống cũng như làm việc và đầu tư tại Đà Lạt bởi vậy anh sở hữu một “kho tàng” những khung hình mãn nhãn tại đây.

Đà Lạt đầy thơ mộng với làn mây bồng bềnh hòa vào những tia nắng vàng mật thật ngỡ như tiên cảnh qua lăng kính Tonkin.

Khi màn đêm buông xuống, những khu nhà kính tại Đà Lạt lại lên đèn tạo cho khung cảnh nơi đây thêm phần quyến rũ và lung linh hơn cả.
Cứ mỗi độ tháng 3 đến cuối tháng 4 là thời điểm Đà Lạt đón những sắc tím của loài hoa phượng khoe sắc rợp trời. Phượng thì có phượng vàng, phượng đỏ, phượng cam, phượng trắng nhưng có lẽ màu tím mang một cảm giác thơ mộng, lãng mạn và nhẹ nhàng nhất. Đến Đà Lạt vào thời điểm này bạn sẽ có cơ hội được đắm mình vào trong không gian thơ mộng tràn ngập sắc tím và ghi lại cho mình những khung hình thật lãng mạn.
Khi nhắc đến hoa phượng tím là nhắc đến sự thủy chung, son sắc. Nếu ai đã từng đặt chân đến Đà Lạt và dạo quanh các con phố ngắm hoa phượng rơi thì có lẽ sẽ là một dư vị nhớ mãi. Chúng ta có thể ngắm hoa phượng tím tại các điểm của Đà Lạt như: hồ Xuân Hương, đường Nguyễn Minh Khai, đường Trần Phú…

Những cánh hoa phượng tím điểm xuyến trên nền trời khiến cho Đà lạt thêm phần lãng mạn và níu chân những du khách.
Vào tháng 1 hàng năm, Đà Lạt lại đón một loài hoa cực phẩm đó là hoa mai anh đào và trở thành loài hoa tượng trưng cho mùa xuân tại xứ sở sương mù. Mùa hoa anh đào diễn ra khá ngắn, chỉ kéo dài khoảng độ vài ba tuần. Khi mai anh đào xuất hiện là báo hiệu mùa xuấn đã về, loài hoa này mang sắc hồng vô cùng ấm áp tạo nên một bức tranh rực rỡ. Nếu có dịp đến với Đà lạt bạn không nên bỏ qua cơ hội được mục sở thị loài hoa này một lần trên khắp các con phố.

Trên nền trời xanh, những cánh hoa mai anh đào đang bung sắc rực rỡ tạo nên một Đà Lạt đầy ngọt ngào và thu hút.
Những địa điểm ngắm hoa mai anh đào tại Đà Lạt mà bạn nên thử là tại hồ Xuân Hương tọa lạc ngay trung tâm thành phố, hoặc hồ Tuyền Lâm hay khu vực chân núi Lang Biang (còn được gọi với danh xưng mĩ miều Mộng Đào Nguyên) là địa điểm khá mới để bạn có thể trải nghiệm.
Nằm cách trung tâm hành phố Đà Lạt chừng 5km, hồ Tuyền Lâm đã trở thành điểm đến lí tưởng và không còn quá xa lạ với nhiều du khách. Xung quanh hồ là cánh rừng thông bao la và rừng chò ngập nước. Đến đây du khách sẽ bị lạc vào chốn tiên cảnh và đầy yên bình, du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền trên hồ, cắm trại… Một ngày cảnh sắc trên hồ thay đổi liên tục, sáng với sương mù giăng kín mặt hồ, trưa về với nắng vàng rực rỡ, chiều đến thì tĩnh lặng và se lạnh. Có lẽ đẹp nhất vẫn là vào lúc sáng sớm khi ánh nắng vừa lên, những màn sương còn đang vương vấn là thời điểm cho những ai yêu cái đẹp và mê sáng tác ảnh.
Thác Pongour hay còn gọi là thác bảy tầng là một trong những con thác đẹp nhất của xứ sở ngàn hoa. Không chỉ nổi tiếng với những sắc hoa, Đà Lạt còn có những con thác vô cùng hùng vĩ và thơ mộng. Nơi đây được du khách bình chọn là một trong top 20 địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt mà du khách không thể bỏ qua.

Đến với con thác này du khách sẽ bất ngờ bởi vẻ đẹp tuyệt trần của thác nước nổi tiếng này. Khi đến với thác nước này du khách nên tránh vào mùa mưa bởi nước khá đục và trơn trượt.

Thác nước được tạo bởi những bậc đá sừng sững, những dòng nước chảy từ trên cao xuống tung bọt trắng xóa sẽ vô cùng hấp dẫn nếu du khách có dịp trải nghiệm.

Ngôi nhà thờ với màu hồng vô cùng bắt mắt, là điểm đến tâm linh cho những tín đồ theo đạo Thiên Chúa.
Đây là nhà thờ với kiến trúc Roman còn xót lại tại Đà Lạt và là điểm đến thu hút với nhiều người trong và ngoài đạo đến đây tham quan và dự lễ. Ngôi nhà thờ mang lối kiến trúc Châu Âu thời Trung cổ, đây là ngôi nhà thờ do người Pháp để lại và là công trình cổ xưa nhất của thành phố.

Một vùng thảo nguyên mênh mông bên cạnh hồ nước trong vắt của thung lũng suối Vàng. Đây là một triền cỏ mà các dân phượt hay gọi là “thảo nguyên ngựa”.

Đến đây du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh của hồ nước xanh thẳm, những dãy núi hùng vĩ và cánh đồng cỏ mênh mông với những chú ngựa nhởn nhơ gặm cỏ.

Ngôi trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt – một ngôi trường đẹp bậc nhất tại xứ sở ngàn hoa. Ngôi trường được xây dựng vào năm 1927 dành cho con em người Pháp và một số gia đình Việt giàu có.

Đà Lạt, Lâm Đồng mang trong mình nhiều những nét kiến trúc vô cùng độc đáo, bắt mắt. Điển hình là ga Đà Lạt được người Pháp xây dựng từ năm 1932 và trở thành ga xe lửa cổ và độc đáo nhất Đông Dương thời bấy giờ.
Cảm ơn nhiếp ảnh gia Tonkin đã mang đến Vietnam Beauty những khung hình mãn nhãn về Đà Lạt, Lâm Đồng cũng như những chia sẻ quý giá. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, thành công trên con đường và đam mê của mình.
Bài: Đặng Tùng
Ảnh: Tonkin