Mảnh đất Tây Bắc đã lôi cuốn biết bao du khách bởi sự kỳ vĩ của thiên nhiên, vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống hàng ngày của người dân vùng cao và cả nét hồn nhiên, ngây thơ của những đứa trẻ người Dao, Mông, Tày.

Trẻ em vùng Tây Bắc luôn được giới nhiếp ảnh, văn học, báo chí đưa vào trong đề tài của mình với để đẹp hồn nhiên, vui tươi đại diện cho cuộc sống của những người dân vùng núi phía Bắc của Tổ quốc.

Miền núi cao Tây Bắc luôn là điểm đến du lịch của rất nhiều những phượt thủ, du khách cả trong và ngoài nước vì phong cảnh tự nhiên bao la hùng vĩ và vô cùng quyến rũ cùng những điểm đến du lịch đầy sức hấp dẫn. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cuộc sống và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cũng là một trong những vẻ đẹp làm nên màu sắc vui tươi nơi núi rừng, đã được những người du lịch chân chính khắc họa và mô tả lại đặc biệt qua hình ảnh của trẻ em vùng Tây Bắc. Các em hồn nhiên, vui tươi hiện lên trong từng hoạt động sống thường ngày.

Bức ảnh “huyền thoại” khắc họa cuộc sống đầy thiếu thốn của các em nhỏ vùng Tây Bắc.

Khác xa với cuộc sống đầy đủ và tiện nghi về mọi thứ của trẻ em nơi thành thị, những cô bé cậu bé miền núi Tây Bắc thiếu thốn đủ thứ từ cơm ăn, áo mặc cho tới sách vở để có thể đến trường hàng ngày.

Nét đẹp của trẻ em và con người nơi đây luôn là một trong những điểm thu hút khách du lịch, những tay thợ ảnh đến với vùng cao Tây Bắc.

Khi đặt chân tới vùng núi cao, không khó để bạn có thể bắt gặp những em nhỏ người dân tộc chỉ khoảng 6-7 tuổi, thân hình mỏng manh nhưng đã phải gùi gạo, gùi rau giúp mẹ ra chợ bán hàng kiếm từng đồng tiền cơm. Những em khác nhỏ hơn thì có trách nhiệm bế em để những đứa lớn hơn sẽ giúp mẹ ra chợ bán hàng cho khách du lịch.

Các em sống ở vùng cao cực khổ nhưng có lẽ vì vậy nên nhiều em vẫn có được sự ngây thơ với lứa tuổi, mang theo sự hồn nhiên trong sáng mà nhiều đứa trẻ ở thành thị đã đánh mất.

Dẫu làm việc có vất vả, quá sức, mặt mũi lấm lem, chân tay quần áo rách rưới cả nhưng trên môi các em vẫn giữ được nụ cười tươi tắn, ánh mắt vẫn rạng rỡ ngây thơ mang đến ánh sáng rực rỡ của núi rừng đại ngàn xanh tươi. Hình ảnh khó khăn của trẻ em vùng Tây Bắc khiến cho khách du lịch thực sự cảm động mỗi lần ghé ngang nhưng trong lòng cũng dành những lời động viên, khen ngợi và thầm thán phục.

Do sự thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc cho nên việc có thể chu cấp cho con mình đến trường vẫn còn rất khó khăn với nhiều gia đình.

Trẻ em dân tộc thiểu số ở những vùng núi khó khăn không thể có được những khu vui chơi, những trung tâm thương mại mắc tiền đầy màu sắc nơi thành phố. Nhưng không vì thế mà nụ cười trên môi của các em bị phai nhạt khi vui đùa với bạn bè, với anh em làng xóm. Vẻ hồn nhiên của các em giống như những mặt trời nhỏ đầy yêu thương đem lại tiếng cười và mùa xuân cho mảnh đất vùng núi cao.

Nụ cười, ánh mắt của các em nhỏ vùng cao vẫn luôn toát lên sự hồn nhiên trong sáng đến lạ kỳ.

Trẻ em vùng Tây Bắc nơi đây giải trí bằng các trò chơi dân gian như nhảy dây, đuổi bắt, đi cà kheo, trốn tìm, ném cù,…Vào những ngày hè oi bức, hình ảnh lũ trẻ rủ nhau ra bờ suối mát tắm cùng nhau nô đùa, tiếng cười rộn ràng cả một vùng núi rừng. Có lẽ sau này, khi lớn lên các em cũng sẽ phải mang gánh nặng gia đình trên vai, các em sẽ lớn và không còn chơi đùa như khi còn nhỏ tuổi nhưng hình ảnh của tuổi thơ ấu đầy vui tươi chơi đùa cùng chúng bạn nơi tự nhiên của núi rừng chắc chắn sẽ là những kí ức không thể quên.

Trong khung cảnh hùng vỹ của núi rừng là cuộc sống bình dị của những đứa trẻ người dân tộc thiểu số đang vui vẻ, nô đùa cùng nhau mỗi ngày.

Những đứa trẻ vùng cao luôn đem lại cho tôi một thứ gì đó rung rộng xao xuyến. Trong mỗi chuyến đi, chặng hành trình của mình, những đôi mắt trong veo, gương mặt ngây thơ của các làm đã để lại cho tôi thật nhiều ấn tượng. Cùng với lứa tuổi ấy, nhưng cuộc sống của trẻ em vùng cao khác xa với trẻ em ở đồng bằng. Nhìn vào những ánh mắt trong trẻo, nụ cười vô tư của các em. Tôi nhận thấy mình phải sống có giá trị hơn với bản thân và xã hội, chính các em đã truyền cảm hứng cho tôi biết cách yêu thương và chia sẻ nhiều hơn với những người xung quanh” – Đại đức Thích Trí Thành chia sẻ.

Những đứa trẻ đó không được bố mẹ mua cho quần áo đẹp, đồ chơi hay nên chúng tự mình tìm tới những niềm vui giản dị với núi rừng xung quanh.
Đại đức Thích Trí Thành dành tình cảm đặc biệt cho trẻ em vùng Tây Bắc.

Đại đức Thích Trí Thành chia sẻ thêm: “Chắc chắn rằng tôi sẽ có nhiều chuyến đi hơn nữa, tới nhiều vùng đất và tôi sẽ gặp được nhiều nụ cười của các em nhỏ, những ánh mắt trìu mến ngây thơ không chỉ ở vùng cao phía Bắc mà còn khắp đất nước Việt Nam này”.

Lên vùng caoTây Bắc, bạn sẽ gặp những hình ảnh hồn nhiên, vô tư của trẻ em các dân tộc ít người dù trong cuộc sống thường ngày còn nhiều thiếu thốn vật chất.
Trẻ em vùng cao Tây Bắc rất xứng đáng được yêu thương.

Tuổi thơ của các em gắn liền với những triền đồi, ngọn núi cao, những con dốc cheo leo, sân chơi của các em là những thửa ruộng, những đống rơm. Những con suối trong veo rì rào len qua những khe suối, những lần địu em trên vai mà không biết mỏi mệt, những bữa cơm không no bụng mà chi có những bát mèn mén ăn cho có.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng thật dễ bắt gặp nụ cười rãng rỡ của những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh trong sáng, hồn nhiên của những đứa trẻ hồn nhiên nơi núi rừng Tây Bắc. Thông qua từng chuyến đi đầy kỷ niệm mà Đại đức Thích Trí Thành tích góp được:

Nét đẹp của trẻ em luôn là một trong những điểm thu hút dân du lịch, những tay thợ ảnh đến với vùng cao.
Để những “búp măng non” này không phải chịu nhiều thiệt thòi về cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta cần có sự chung tay giúp đỡ tới từ cả cộng đồng chứ không chỉ từ nhà nước.
Nét đẹp ngây thơ của trẻ em vùng cao Tây Bắc.
Rung động trước vẻ đẹp hồn nhiên của trẻ em vùng Tây Bắc.
Nét đẹp lay động lòng người của trẻ em Tây Bắc.
Nụ cười hồn nhiên của "búp măng non" miền sơn cước.
Cuộc sống không điện thoại, không quà bánh của trẻ em vùng cao Tấy Bắc.
Những gùi hoa trên vai trẻ em thật đáng yêu biết nhường nào.
Chúc cho trẻ em vùng cao Tây Bắc mãi mạnh khỏe, tươi vui và tràn ngập hạnh phúc!
Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các em.

Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tôi xin thương chúc đến tất cả thiếu nhi Việt Nam nói chung và thiếu nhi vùng Tây Bắc nói riêng, có một ngày Tết thiếu nhi ấm áp, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, mãi giữ được nét hồn nhiên, trông sáng trong ánh mắt của tất cả mọi người. 

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Thích Trí Thành