Từ các tòa nhà cao tầng, những cây cầu vượt, hình ảnh Sài Gòn từ trên cao đem lại một góc nhìn khác lạ, đẹp lung linh huyền ảo qua ống kính của nhiếp ảnh gia Phúc Lê.

Sài Gòn qua góc nhìn cực lạ từ trên cao.

Sài Gòn từ trước đến nay vẫn luôn là đề tài khiến cho các nhiếp ảnh gia hay các nhà báo không biết đã tốn biết bao nhiêu cuộn phim, giấy mực để có thể gột tả được hết tất cả các khía cạnh của nó. Bởi lẽ Sài Gòn không đơn giản chỉ được gói gọn trong từ “hoa lệ” hay “tấp nập”, mà nơi này còn là một kính vạn hoa với muôn màu muôn sắc.

Khu vực trung tâm thành phố nhìn từ trên cao. Sài Gòn khi đêm về vẫn luôn rực rỡ, ảo diệu mê hoặc biết bao người.

Nhiều nhiếp ảnh gia không chỉ khai thác vẻ đẹp của Sài Gòn ở dưới mặt đất, mà họ còn khám phá ra một Sài Gòn đặc biệt diệu kỳ qua góc ảnh từ trên cao. Khi ngắm nhìn những bức ảnh ấy, chúng ta càng thêm yêu thành phố này. Mặc dù đã trải qua bao năm tháng thăng trầm, Sài Gòn vẫn giữ cho mình được một vẻ đẹp vừa có chút cổ kính, vừa xen lẫn chút hiện đại, điểm xuyến thêm sự yêu thương của những người dân ở thành phố trẻ này. Để rồi dù có phải là con dân của Sài Gòn hay không, khi ghé qua đây họ cũng lưu luyến không rời.

Toàn cảnh Sài Gòn nhìn từ trên cao trong một sớm bình minh. Giữa những mái nhà dân cư, các tòa cao ốc nổi bật như một điểm nhấn của thành phố này.

Sài Gòn hơn 40 năm sau giải phóng đã thay da đổi thịt, hàng loạt những tòa nhà cao tầng mọc lên giữa thành phố hoa lệ. Nhiều tòa nhà cao tầng đã trở thành địa điểm ngắm Sài Gòn nhìn từ trên cao quen thuộc của người dân thành phố.

Trong ảnh là tòa nhà Bitexco, 65 tầng cao 262m, nhìn từ chiếc cầu dây văng mới nhất (Cầu Thủ Thiêm 2) bắc qua sông Sài Gòn, kết nối giữa trung tâm Quận 1 với thành phố Thủ Đức. Bitexco từng là một trong những tòa nhà cao nhất Việt Nam, được xem là biểu tượng cho sự năng động của TP.HCM trong thời kỳ hội nhập kinh tế.

Những năm tháng sống ở TP.HCM đã cho tôi thêm nhiều người bạn. Chúng tôi cùng nhau tìm thấy vẻ đẹp nhân văn của những con người giàu tình cảm, năng động, phóng khoáng đang sống, làm việc tại thành phố này. Chúng tôi thấy được những góc phố đẹp đã trở nên thân quen, cảm giác tự hào khi có được một góc nhìn toàn cảnh, thấy thành phố đang đổi thay và phát triển không ngừng” - Nhiếp ảnh gia Phúc Lê chia sẻ.

Bức hình thể hiện sự hào nhoáng, phát triển của thành phố tại Vinhomes Tân Cảng.

Tình yêu Sài Gòn cùng niềm đam mê chụp ảnh từ trên cao đã truyền cảm hứng cho tác giả thực hiện bộ ảnh với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Qua bộ ảnh, tác giả chia sẻ đến độc giả về một Sài Gòn năng động và hiện đại, với những công trình tiêu biểu.

Bức hình chụp từ trên cao đã cho thấy sự phát triển nhanh của Sài Gòn. Những tòa nhà chọc trời, khu chung cư cao cấp cho tới các trung tâm thương mại nối nhau xuất hiện đã trở thành “đặc sản” của thành phố.

Một góc cầu Phú Mỹ trong ánh bình minh. Đây là cầu dây văng hiện đại có 6 làn xe với chiều dài hơn 2.000 m, bắc qua sông Sài Gòn nối quận 2 và quận 7, quận 9 thuộc đường vành đai ngoài của thành phố.

Cầu Phú Mỹ – biểu tượng của thành phố mang tên Bác. Mỗi ngày đều có rất đông xe cộ qua lại trên chiếc cầu này.

Cầu Phú Mỹ giúp kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị Phú Mỹ Hưng, ngoài ra giúp việc lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn từ miền Bắc và miền Trung đi đồng bằng sông Cửu Long, qua địa phận TP HCM được rút ngắn. Với dáng vẻ uy nghi, cây cầu được xem là biểu tượng của thành phố năng động và là nơi thu hút các nhiếp ảnh gia.

Thành phố hiện đại với những công trình biểu tượng, nhà cao tầng huyền ảo trong ánh bình minh và hoàng hôn qua góc chụp từ trên cao của nhiếp ảnh gia Phúc Lê.
Nhà thờ Đức Bà.

Nhà thờ Đức Bà đang trùng tu và khu vực xung quanh lúc lên đèn. Nhà thờ 142 năm tuổi tọa lạc tại quận 1, do kiến trúc sư người Pháp Jules Bourard thiết kế, được xây dựng trong thời gian 1877 - 1879. Đến năm 1880, công trình chính thức khánh thành. Đây một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Sài Gòn, được khởi công trùng tu đầu năm 2018, đến nay một số hạng mục sửa chữa đã hoàn thành.

Landmark 81 – biểu tượng mới và cũng là niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh.
Tòa nhà Landmark 81 và khu vực Vinhomes Tân Cảng lung linh trong bình minh. Nơi đây được ví như “thành phố thu nhỏ” ven sông Sài Gòn, với góc chụp từ quận Bình Thạnh hướng về phía trung tâm quận 2. Tòa nhà cao 81 tầng, cao 461,3 m, được lấy cảm hứng từ hình ảnh bó tre truyền thống với hình dáng vươn lên mạnh mẽ.

Tôi thực hiện bộ ảnh này từ năm 2020 đến nay. Qua góc chụp từ trên cao, Sài Gòn mang vẻ đẹp riêng. Tôi thường lựa chọn góc chụp và canh thời tiết để có các tác phẩm đẹp về Sài Gòn. Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, đẹp kỳ diệu trong bình minh, hoàng hôn và huyền ảo khi thành phố lên đèn. Nhịp sống thành phố năng động với những con người thân thương từ khắp nơi tập trung làm việc mang đến cho tôi tình yêu” – Nhiếp ảnh gia Phúc Lê trần tình.

Trong ảnh là phố đi bộ Nguyễn Huệ, có chiều dài 670 m, rộng 64 m nối liền từ trụ sở UBND TP HCM đến bến Bạch Đằng, có đài phun nước và hệ thống cây xanh. Trên tuyến đường này và khu vực xung quanh khi nhìn từ trên cao thấy các tòa nhà tiêu biểu. Đây cũng là con đường hoa nổi tiếng của thành phố vào dịp Tết Nguyên đán.
Hệ thống đường bộ của TP HCM dày đặc, trên 3.800 tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 4.000 km.
Ánh sáng chưa bao giờ tắt trên đường phố Sài Gòn. Hàng quán nhộn nhịp, xe cộ tấp nập, cũng dễ hiểu vì sao người ta hay gọi nơi đây là thành phố không ngủ hay thành phố của những ánh đèn.
Sài Gòn là mảnh đất của những tòa nhà chọc trời.

Cầu Thủ Thiêm 2 đẹp lung linh khi về đêm.
Và thật sự anh đã mang đến cho người xem một cái nhìn toàn cảnh rất thơ mộng về Sài Gòn qua những chùm ảnh flycam đầy cảm xúc.
Anh Phúc Lê (SN 1991) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, hiện đang công tác trong ngành dịch vụ tài chính chuyên về giá chuyển nhượng của một công ty trong nhóm Big 4 ở Việt Nam

Cùng Vietnambeauty chiêm ngưỡng thêm một vài bức ảnh đẹp của thành phố trẻ Sài Gòn qua ống kính của nhiếp ảnh gia 9x Phúc Lê.

Bài viết: Minh Tuệ

Nguồn ảnh: Instagram @phucle1204