Tháng mười một, những ngày đầu đông se se lạnh mang theo vẻ đẹp đặc trưng không thể thiếu của xứ sở sương mù – Đồi Cỏ Hồng Đà Lạt. Cỏ hồng là loại cỏ chứa đựng nét đẹp dịp dàng, nhẹ nhàng mà tinh tế khiến người ta phải say đắm, nhớ nhung.

Vào buổi sớm tinh mơ, khi ông mặt trời vừa thức giấc chiếu những tia nắng đầu tiên xua tan lớp sương còn đọng trên cây cỏ, một không gian như tiên cảnh dần hé lộ với nền cỏ hồng lãng mạn và phía xa xa là màu xanh ngắt của cây cối điểm xuyến thật thanh tao, trong trẻo.

Đồi Cỏ Hồng có vị trí khá xa trung tâm thành phố, cách Quảng Trường Lâm Viên khoảng 17km. Nơi đây khá gần với khu du lịch Thung Lũng Vàng, từ cổng khu du lịch bên tay phải có một lối mòn nhỏ đi vô chừng 2-3 km sẽ thấy triền đồi đầy cỏ hồng.

Cỏ hồng là một loại cỏ đặc trưng xứ lạnh mới được tìm thấy vài năm gần đây ở Đà Lạt xung quanh các khu vực triền đồi, bờ hồ khuất sâu trong rừng thông. Loài cỏ này mọc trải dài tạo thành một thảo nguyên hồng rực, điều tuyệt nhất là nhờ vào đặc trưng khí hậu của “thành phố sương mù”, loại cỏ này trở nên lung linh hơn cả khi tiếp xúc với sương mai. Những giọt sương long lanh đọng trên cỏ hồng tạo thành hình ảnh thơ mộng về “cánh đồng cỏ tuyết” mà mọi người sẽ thấy vào mùa đông ở Đà Lạt.

Cỏ hồng hay còn được biết đến là cỏ đuôi chồn. Đây là một loại cây mọc hoang dại, thường xuất hiện thành từng cụm và chỉ có trên các khu vực đồi núi của thành phố ngàn hoa. Đây là một loài hoa khá đặc biệt, vì vào từng thời điểm khác nhau trong ngày, chúng sẽ sở hữu những màu sắc riêng biệt.

Vào những buổi sáng tinh mơ, đồi cỏ khoác lên cho mình một lớp áo trắng tinh khôi cùng những hạt sương lung linh còn đọng lại trên những ngọn cỏ, đây cũng chính là lý do vì sao nhiều người hay gọi nó là cỏ tuyết.

Sau khi những màn sương bắt đầu tan biết, thay vào đó là ánh nắng chan hòa chiếu xuống từng khe nhỏ thì đồi cỏ lại được nhuộm sắc hồng lãng mạn và nên thơ, khiến cho bao trái tim phải rung rinh, xao xuyến.

Giữa tiết trời lành lạnh của thành phố sương mù vào buổi sớm ban mai, được ngắm nhìn vẻ đẹp của cả một đồi hồng ngập tràn hương sắc, được dạo bước trong không gian trong trẻo, thoáng đãng và lãng mạn như tranh thì chắc hẳn không ai có thể quên được cảm giác tuyệt vời ấy.

Một thung lũng rộng lớn được phủ đầy sắc hồng nhạt ánh tím mộng mơ tạo nên một bức tranh vô cùng cuốn hút và say mê lòng người. Từng cánh cỏ nhỏ, mong manh đang phất phơ trước gió làm cho mặt đất như đang chuyển động theo nhịp điệu. Đứng từ xa bạn cứ tưởng nơi đây đang khoác lên cho mình một lớp áo lông vũ kiêu sa và lộng lẫy.

Thường thì vào khoảng đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 sẽ là thời điểm cỏ hồng mọc dày và đẹp nhất. Bạn phải có mặt trước 5h sáng để ngắm được hết vẻ đẹp cũng như khoảnh khắc chuyển màu độc đáo của loài cỏ hồng này.

Theo thực tế thì tại khu vực quanh hồ Suối Vàng có đến hai đồi cỏ hồng. Một đồi lớn nằm ngay bên khu du lịch Thung Lũng Vàng. Còn một khu vực đồi cỏ hồng nhỏ hơn nằm ở bên phía Cây Cô Đơn, đối diện với Thung Lũng Vàng. Tuy nhiên, hướng vào Cây Cô Đơn thường khó đi hơn và dễ bị lạc đường nên mọi người thường chọn Thung Lũng Vàng làm điểm dừng chân lý tưởng.

Đà Lạt mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa lại mang một nét đặc trưng thú vị khiến người ta phải thương nhớ, mong chờ. Với những ai yêu thích nét đẹp thiên nhiên dịu dàng và lãng mạn thì Đồi Cỏ Hồng những tháng cuối năm sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua được. Cảm ơn chàng nhiếp ảnh gia Đồng Ngô đã gửi đến bạn đọc bộ ảnh Đồi Cỏ Hồng tuyệt đẹp. Mong bạn có nhiều sức khỏe để thực hiện thêm nhiều bổ ảnh hấp dẫn hơn nữa.

Nhiếp ảnh gia tự do Đồng Ngô, sinh sống và làm việc tại Đà Lạt, người mang vẻ đẹp của Đồi Cỏ Hồng giới thiệu cùng mọi người.

Ảnh: Đồng Ngô