Đà Lạt những ngày đầu thu đẹp quyến rũ và đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng. Nếu say lòng trước chút lãng mạn những ngày đầu tháng 10 thì bạn không nên bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào nơi đây.

Đến với du lịch Đà Lạt, du khách hẳn sẽ đắm chìm nhiều cảm xúc. Chắc bởi thế mà nơi đây có cái tên người ta đã dùng để đặt cho Đà Lạt: Thành phố ngàn hoa, Xứ sở tình yêu, Thành phố buồn, Thành phố mộng mơ, Xứ hoa đào…Thiên nhiên và con người Đà Lạt đi vào những áng văn thơ, những bức tranh ảnh, vào nghệ thuật, và trong tim mỗi người. Song dù có cố gắng miêu tả thế nào, chỉ khi tự mình đặt chân đến, bạn mới có những cảm nhận thật nhất của riêng mình.

Tháng 10, cả Đà Lạt chìm trong mây mù che phủ. Đây là thời điểm mà các “mây thủ” có cơ hội lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Muốn săn mây mùa này, bạn nên thức dậy lúc 4 giờ sáng, khi cả thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ. Lúc này cả Đà Lạt chìm trong màn đêm với sương mù giăng phủ. Cảm giác đứng ở một nơi cao đón tia nắng đầu tiên của ngày mới sẽ làm tim bạn lỗi mất một nhịp đó.

Bạn có thể chọn các địa điểm ngắm mây trên cao như: Đỉnh Langbiang, đỉnh Hòn Bồ. Đây là hai nơi ngắm bình minh và săn mây tuyệt vời nhất. Trên tầng mây trắng nhẹ nhàng hững hờ trôi, những tia nắng đầu ngày mờ ảo chậm rãi xuyên qua những đồi thông, những cách đồng hoa đẹp đến nao lòng.

Cả thành phố dường như bừng tỉnh giấc trong ánh vàng ngày thu. Đứng giữa biển mây hòa mình vào khí trời bạn sẽ choáng ngợp trước khung cảnh bình minh tuyệt đẹp này đó. Vượt núi săn mây, lên đồi ngắm hoa, đã đến lúc bạn trở về với thành phố mộng mơ với bao địa điểm hấp dẫn. Để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây, bạn nên thuê một chiếc xe đạp chạy vòng quanh thành phố.

Bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp không thể chối từ của trái tim Đà Lạt nơi quảng trường Lâm Viên cao vút. Đắm hồn trong nét thơ mộng Hồ Xuân Hương soi bóng đồi Cù xanh ngắt một góc trời. Chợ Đà Lạt, Ga Xe Lửa đến thung lũng tình yêu đều đẹp mơ màng trong sương mù.

Dừng chân ghé lại bất cứ góc nào ở nơi đây, bạn đều thấy được vẻ đẹp không góc chết của thành phố Đà Lạt. Từng con phố, từng hàng cây, đến từng bông hoa ngọn cỏ đều mang thần thái kiêu sa đượm một chút buồn lãng mạn của mùa thu. Mọi ngóc ngách của Đà lạt đều trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của riêng bạn.

Còn gì tuyệt hơn khi có thể chạy trốn cái nắng nóng của Sài Gòn, đến với Đà Lạt yên bình. Những người con phương Nam chưa bao giờ biết đến mùa đông phương Bắc có thể cảm nhận chút ít tại Đà Lạt. Điều đặc biệt là tiết trời Đà Lạt chỉ se se chứ không quá lạnh… cực kỳ đáng giá là địa điểm nghỉ ngơi.

Trong không khí cao nguyên se lạnh, Langbiang huyền thoại thật sự thích hợp cho những hoạt động du lịch dã ngoại, tham quan ngắm cảnh, cắm trại qua đêm. Một số du khách chọn trải nghiệm những trò chơi mới lạ như leo núi chinh phục đỉnh Langbiang, dù lượn, hay ngồi trên xe Jeep lên đỉnh, đi bộ theo những con đường nhựa xuyên qua các cánh rừng thông kỳ vĩ. Từ trên đỉnh núi, phóng tầm mắt xa xa có thể thấy Suối Vàng, suối Bạc và toàn cảnh Đà Lạt trên cao với màn sương giăng bao phủ níu chân du khách.

Với rừng thông bạt ngàn, rất nhiều hồ nước, sông suối, Đà Lạt sở hữu khí hậu tuyệt vời. Không khí ở đây trong lành, mát mẻ, khác hẳn sự ngột ngạt, đông đúc của những đô thị lớn như Sài Gòn, Hà Nội. Đến Đà Lạt, bạn có thể trải nghiệm 1 ngày với 4 mùa: Buổi sáng sớm là thời tiết của mùa xuân, buổi trưa là mùa hạ, buổi chiều là mùa thu, và đêm là mùa đông…. Do đó du lịch Đà Lạt không cần mùa, cần tháng. Đà Lạt lúc nào cũng đẹp, cũng mát diụ, cũng nên thơ.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Phạm Hoàng Cương