Và có những người như thế đó! Không thích những chốn đông đúc, xô bồ mà chỉ thích những nơi an yên, tĩnh lặng, vắng bóng người để được thư thái và tận hưởng chuyến du lịch trọn vẹn.

Hoàng Minh đang hòa mình vào những tán lá ở rừng thông

Bộ ảnh chụp Đà Lạt của chàng trai 9x Hoàng Minh quê Đồng Tháp tại các địa điểm không hề nổi tiếng của xứ sương mù lại gây được sự chú ý bởi khung cảnh thanh bình, mộng mơ nhìn ảnh đã thấy lòng bình an. Cùng lắng nghe câu chuyện của chàng trai 9x này nhé!

Hoàng Minh đang nép mình vào một góc quán thân quen

Chào bạn! Bạn giới thiệu một chút về mình đi?

Mình tên là Hoàng Minh, là một 9x đang sinh sống và làm việc ở Đồng Tháp. Là một người con của miền Tây, thích đi đó đi đây và chụp ảnh.

Một góc Tp. Đà Lạt

Đã đi nhiều nơi, bạn thích nơi nào nhất? Vì sao?

Nơi mình thích thú và muốn trở lại nhất là Đà Lạt. Đối với mình thì Đà Lạt luôn cho mình cảm xúc đặc biệt ngay từ lần đầu đặt chân đến. Mình thích cảm giác bình yên ở đây mà không phải nơi nào cũng có được.

Chợ Đà Lạt

Bạn thường đi Đà Lạt với ai? Bạn thích đến những địa điểm nào?

Hồ Tuyền Lâm được ví như thiên đường xanh bởi khí hậu trong lành, thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng đủ để níu chân bất kỳ du khách nào khi có dịp đến thành phố ngàn hoa.

Đối với mình đi Đà Lạt thì không cần quá đông người, mình chọn đi với 1-2 người bạn thân thường hay đi du lịch cùng. Ở Đà Lạt là vô số điểm cực kì hot lôi cuốn các bạn trẻ gần xa đến check - in. Còn riêng mình luôn chọn những địa điểm gần gũi, bình yên và thuộc về Đà Lạt.

Hồ Tuyền Lâm đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình với non xanh nước biếc và sự bình yên

Một số điểm mà mình từng ghé qua mà bản thân cảm thấy thích nhất đầu tiên phải kể đến Hồ Tuyền Lâm. Ở quanh hồ dừng chân bất kỳ đâu cũng có thể bắt gặp được cảnh đẹp, rừng thông xa xa bên sườn núi, mặt hồ một màu xanh không gợn sóng, đặc biệt hoàng hôn là điều mà nhiều người luôn mong đợi khi ghé qua. Dưới ánh trời chiều mình ngồi lặng yên quan sát và cảm nhận nét thanh bình vốn có ở đây, có rất nhiều khoảnh khắc mang lại cảm xúc khó tả chỉ lướt qua một lần.

Giữa cuộc sống ồn ào nơi phố thị, Hoàng Minh ghi lại những hình ảnh hết sức bình dị - Đó là những gánh hàng rong của các bà, các chị.

Thứ hai phải kể đến là Khu Hòa Bình, ở đây còn giữ lại một số nét rất riêng về Đà Lạt lúc trước. Sáng sớm dù lạnh thế nào mình cũng chạy ra đây, đời sống thuần túy địa phương hiện ra trước mặt, từ những cô bán hàng rong, đến những góc cà phê vỉa hè và cả những dãy phố mang màu hoài niệm, đi bộ loanh quanh ở những con dốc, con hẻm nhỏ, bắt gặp mấy ngôi nhà rất xinh mà chỉ có ở Đà Lạt.

Chị bán xôi ở Khu Hòa Bình - Chợ Đà Lạt
Đón bình minh ở Đồi Đa Phú

Địa điểm thứ ba mà mình nhất định phải đi, đó là săn mây ở những ngọn đồi. Hai nơi mà mình thường đến nhất là đồi Đa Phú và đồi Thiên Phúc. Vượt qua tất cả cái lạnh và cơn buồn ngủ để đặt chân lên đồi lúc 5h sáng. Cảm giác đứng giữa không gian bao la và trước mặt là biển mây ôm trọn thành phố làm điều mà mình cực kì thích thú. Sự trong lành và bình yên là lúc mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua rừng thông, chỉ muốn ngồi thật lâu thêm một chút vì vẻ đẹp này. Nhưng săn mây mọi người nói đùa với nhau là còn tùy vào nhân phẩm nên không phải lúc nào cũng gặp.

Đồi Đa Phú - một địa điểm săn mây và ngắm cảnh đẹp của Đà Lạt

Ảnh của bạn thường là những khung cảnh bình yên, hết sức giản dị. Bạn muốn tìm một phong cách riêng cho mình?

Vẻ đẹp của đồi cỏ hồng ở Đà Lạt

Đến với chụp ảnh là một cái duyên tình cờ, mọi thứ mình chụp được đều từ cảm nhận bản thân là chính. Bằng quan sát, suy nghĩ và trải nghiệm riêng để có những bức ảnh như thế. Nên những gì mang lại cho mình cảm giác dễ chịu, thoải mái, gần gũi nhất thì mình sẽ chụp. Vô hình chung lại là cảm giác của sự bình yên hiện hữu đâu đó trong từng khoảnh khắc. Dần dần về lâu về dài thì tạo nên điểm chung mang một màu sắc riêng biệt. Mình nghĩ điều đó phù hợp nên cũng muốn là hướng đi, phong cách riêng mà bản thân hướng đến ở thời điểm hiện tài và tương lai.

Đồi Thiên Phúc Đức - nơi có thiên nhiên vô cùng thơ mộng và xinh đẹp

Đến Đà Lạt nhiều lần, bạn thích khoảnh khắc nào nhất?

Khoảnh khắc luôn mang cho mình cảm xúc khó quên là hoàng hôn. Ở thời điểm tuyệt vời này chọn một quán cà phê trên cao, ngắm trọn Đà Lạt phía xa xa lãng đãng trong mây, trong sương khi các nhà lồng vừa lên đèn nghe một bài nhạc Trịnh thì chỉ có ngồi mãi không muốn về.

Dóc Nhà Bò - Đà Lạt

Qua bộ ảnh đẹp nên thơ, yên ả ở Đà Lạt bạn muốn gửi gấm điều gì với mọi người?

Về Đà Lạt để lạc bước vào những quán cà phê mà tưởng như là những khu vườn cỏ cây giăng kín lối. Thấy lòng thảnh thơi như mây trời khi được ngắm màu xanh ở khắp nơi, nghe tiếng gió rì rào trên những tán thông cao tít tắp.

Mình muốn thông qua hình ảnh đã chụp, mong muốn mang lại cảm xúc gần gũi hơn về Đà Lạt. Nhiều khi chúng ta bị cuốn vào những điều quá hot nên mới đến đây, mà quên mất những điều bình dị xung quanh, mà chỉ có chậm lại một chút mới có thể cảm hết được.

In the forest, một quán cà phê nhỏ ít ai biết tới trong bộ ảnh của Hoàng Minh đích thị là một nơi như thế. Lối nhỏ đi vào cũng quanh co, nên thơ, hai bên là cây rợp mát. Bước qua những bậc thang là đến một ngôi nhà kính nằm giữa khu vườn xinh xắn. Ngồi bên trong nhìn ra ngoài là những quả hồng chín màu cam màu vàng nổi bật giữa cái nền xanh rì ấy. Thành thơi thư thái biết bao, đây đúng là cái vị bình yên của Đà Lạt rồi.

Sau đại dịch Covid-19 lần này nơi nào là bạn muốn đi đầu tiên? Bạn có dự định gì mới cho tương lai?

Lăng mộ Nguyễn Hữu Hào

Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, nơi mình muốn trở lại đầu tiên đó vẫn là Đà lạt, vì mình luôn đến đây vào dịp cuối năm, khi mùa đông bắt đầu đến. Tương lại ngoài công việc đang làm mình cũng muốn phát triển hơn về hình ảnh du lịch và vi vu thêm được nhiều nơi khác nữa ở Việt Nam mình.

Cảm ơn bạn! Chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Ngồi trên Up cà phê ngắm Tp. Đà Lạt
Homestay A Place Like No Other
Đường đi Trại mát

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Hoàng Minh