Khi những tiếng ve kêu râm ran, nắng trải dài khắp cánh đồng quê cũng là thời điểm báo hiệu một mùa sen bung nở tỏa ngát hương thơm. Đồng sen Trà Lý rộng lớn, thơm ngát không chỉ là nơi sinh kế cho nhiều người dân xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) mà còn là điểm tham quan hấp dẫn, thú vị trong mùa hè oi ả.

Cách Đà Nẵng khoảng 60 km, đầm sen Trà Lý đang vào mùa nở hồng rực rỡ dưới nắng hè gay gắt của tháng 6.

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng”.

Câu ca dao đã nói lên vẻ đẹp của hoa sen - loài hoa luôn khoe sắc tươi sáng. Ở Việt Nam, hoa sen được coi là quốc hoa và mang nhiều ý nghĩa biểu tượng nhân văn sâu sắc. Hình ảnh hoa sen gắn liền với đời sống của người dân Việt Nam.

Đầm sen Trà Lý là điểm tham quan hấp dẫn, tuyệt vời trong mùa hè oi ả.

Trà Lý được coi là đầm sen lớn nhất ở Quảng Nam. Địa điểm gây ấn tượng bởi một bên là cánh đồng thơm ngát mùi mạ non, bên kia là dãy núi non kỳ vĩ, lạc trôi giữa rừng sen, không ít du khách bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp duyên dáng này.

Mỗi năm khi hè về cùng tiếng ve râm rang, cũng là lúc báo hiệu một mùa sen nở rộ trên những cánh đồng khắp quê hương Việt Nam, khiến những bạn trẻ mê mẩn, tìm đến để bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của những cánh hoa sen đang vào mùa đẹp nhất.

Bình yên cánh đồng sen lớn Trà Lý.
Cứ đến mùa sen, đầm sen lớn Trà Lý, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tự động trở thành điểm “nóng” đối với giới mê ảnh và người dân không chỉ ở Quảng Nam và Đà Nẵng.

Đầm sen Trà Lý thuộc xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Nơi đây là một xã miền núi, hoang vu, khá ít cư dân sinh sống nhưng trong đó còn ẩn chứa nhiều điều kỳ thú mà ít người biết đến. Đây cũng là vựa sen lớn nhất khu vực Quảng Nam.

Sen tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai.

Trà Lý cách khu dân cư khoảng 2km, vượt qua hai con dốc nhỏ, một bên là khung cảnh núi non hùng vĩ, một bên là cánh đồng xanh ngát thơm mùi mạ non. Cánh đồng sen rộng bát ngát cùng hương thơm ngào ngạt “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” sẽ là món quà tuyệt vời cho những bạn đam mê khám phá.

Đặc biệt, người dân nơi đây rất hồn hậu, mến khách, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hay sẵn lòng tặng cành sen để khách mang về làm kỷ niệm.

Đồng sen Trà Lý là nơi mưu sinh của nhiều người dân từ bao đời nay, họ ăn ngủ cùng sen, gắn bó hiểu sen như người bạn tâm giao. Sen cũng không phụ lòng người luôn tươi tốt, cho người những bông sen tuyệt sắc cùng hạt sen ngọt bùi tâm tình.

Với vẻ đẹp đó, du khách từ khắp nơi đã đổ về đây để ngắm hoa sen nở và lưu lại những khoảnh khắc đẹp với hoa sen nơi đây. Thậm chí để ngắm hoa, du khách đã đổ về đây từ sáng sớm, khi những giọt sương còn đọng trên những cách sen và hít hà mùi hương sen mới nở.

Theo những người dân trong làng, thời điểm ngắm sen đẹp nhất thường bắt đầu từ 6-9 giờ sáng, khi những cánh sen bung nở khoe những nhị vàng tinh túy và những giọt sương mai vẫn còn long lanh trên lá, hoa.

Cũng theo người dân nơi đây, trong khoảng thời gian sen nở rộ (từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7), mỗi ngày có hàng trăm lượt người tìm đến cánh đồng sen lớn Trà Lý. Đột biến vào những ngày cuối tuần, số người lên đến từ 400-500 lượt người mỗi ngày.

Giữa mùa hè oi ả, đứng trước bạt ngàn sen bát ngát, rực rỡ, tận hưởng hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ lá sen chính là những giây phút thư giãn yên bình mà bạn không thể nào bỏ qua.

Khác với đầm sen khác, nơi đây gần như còn hoang sơ, thuần thiên nhiên khi rất ít người biết đến. Vì thế, bạn gần như hưởng trọn tuyệt đối vẻ đẹp tuyệt mĩ của từng cánh sen vươn mình thức giấc.

Một bên là cánh đồng thơm ngát mùi mạ non, một bên là dãy núi non kỳ vĩ, lạc trôi giữa rừng sen, không ít du khách bị “say nắng” bởi vẻ đẹp thuần Việt này.

Màu xanh ngọc của lá sen, màu hồng của hoa sen và sắc vàng ươm của nhị sen tạo nên bức tranh hòa hợp về sắc màu đẹp tựa tranh vẽ.  Đây được xem là nơi truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh.

Nhiếp ảnh gia Phạm Phùng chia sẻ: “Sở dĩ tôi chọn đồng sen Trà Lý để thư giãn, ngắm hoa, chụp ảnh là vì cánh đồng này rộng hơn 20ha, nhiều hoa, lại nằm kề chân núi với khung cảnh cực kỳ nên thơ, thanh bình. Việc dạo chơi với hoa sen ở đây rất dễ dàng vì sen được trồng tập trung trên ruộng cạn, có nhiều lối đi chằng chịt khắp cánh đồng chứ không phải trồng trên ao, đầm ngập nước và nhiều bùn lầy như các nơi khác”.

Cận cảnh một hoa sen đang nở.

Ngoài ra, đồng sen Trà Lý – Đồng Lớn còn có sức hấp dẫn hơn nhiều đầm sen khác là nằm không quá xa – cách Trà Kiệu chưa đầy 9km. Tuyến đường nối từ Trà Kiệu đến đây cũng rất đẹp, qua nhiều đồi dốc trập trùng, cây rừng xanh mát. Du khách có thể gọi dịch vụ xe để đưa đón tận nơi.

Vẻ đẹp của hoa sen thu hút rất đông giới mê ảnh.

Ngoài vẻ đẹp của khung cảnh chung và của hoa sen, đồng sen Trà Lý – Đồng Lớn được nhiều người tìm đến còn vì vị trí đặc địa của nó: không quá xa thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên), lại rất gần với các điểm du lịch thủy điện Duy Sơn, Di tích Khu ủy Quảng Đà, núi Hòn Chồng, hồ chứa nước Phú Lộc.

Mùa sen nở rộ.

Chính vẻ thanh khiết và xuân thì của sen mùa hạ khiến các bạn trẻ mách nhau tìm đến hồ sen ngày càng đông. Nếu bạn có cơ hội đến nơi đây để chìm đắm cùng sắc hồng rực rỡ, hãy là những du khách văn minh cùng nhau bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên này, giữ vệ sinh chung và không ngắt hoa bẻ cành nhé!

Nhiếp ảnh gia Phạm Phùng tên đầy đủ là Phạm Văn Phùng (Quảng Nam), anh hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Anh là một kỹ sư Công nghệ Thông tin (IT) vì đam mê Yoga nên anh dành nhiều thời gian đi dạy Yoga ở một trung tâm lớn nhất Đà Nẵng - California Fitness and Yoga.

 Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Phạm Phùng