Hai đồi cát đổi màu hút khách ở phố biển
Một đồi cát trắng tinh tựa như thung lũng tuyết, nơi còn lại đỏ rực, đều chuyển nhiều màu trong ngày.

www.VietNamBeauty.com.vn
Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình), cách TP. Phan Thiết khoảng 5km, là cảnh đẹp nhiều du khách tìm đến khi du lịch Bình Thuận. Hai làn tỉnh lộ băng qua đây được ví như cung đường phủ tuyết bởi màu cát đặc trưng. Ảnh: Van Ngo

www.VietNamBeauty.com.vn
Các đồi cát ở Bàu Trắng được gió biển thổi vào tạo thành những triền cong mềm mại, với độ dốc thoai thoải. Du khách có thể đi bộ dọc theo những triền cát để ngắm cảnh, chụp hình. Ảnh: Đăng Dương

www.VietNamBeauty.com.vn
Vì nằm ở địa phận xa nhất tỉnh Bình Thuận, giáp ranh Ninh Thuận, trước đây Bàu Trắng thường chỉ thu hút những du khách đi phượt bằng xe máy hay ôtô riêng. Năm 2018, chiếc xe bán nước màu vàng ven đường thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in. Ảnh: @teadann/Instagram

www.VietNamBeauty.com.vn
Theo tiếng địa phương, “bàu” nghĩa là hồ. Nơi đây từng là một hồ nước lớn đổ ra biển. Sau này hồ bị cát vùi lấp và người dân đắp thêm để làm đường đi, vùng nước còn lại hai hồ nhỏ là Bàu Ông và Bàu Bà. Vào mùa hè, Bàu Bà có hoa sen, súng nở rộ, bao quanh bởi rặng phi lao cao, là cảnh đẹp nổi bật giữa sa mạc trắng.
Ngoài ra, du khách đến Bàu Trắng còn có thể trải nghiệm một số trò giải trí như đi thuyền máy, tự chèo ván đứng (SUP) hay kayak, câu cá, phi xe tốc độ cao trên đồi cát, cắm trại dã ngoại… Ảnh: Hồng Hà

www.VietNamBeauty.com.vn

www.VietNamBeauty.com.vn

www.VietNamBeauty.com.vn

www.VietNamBeauty.com.vn

www.VietNamBeauty.com.vn