Những ngày gần đây, một số tuyến phố ở Sài Gòn được bao phủ rực rỡ bởi những chùm hoa kèn hồng đua nhau khoe sắc, làm nao lòng khách đi đường.
Hoa kèn hồng có xuất xứ từ Nam Mexico rồi tới Venezuela và Ecuador. Từ năm 2009, loài hoa này đã được trồng thử nghiệm tại các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM. Thông thường, hoa nở vào tháng 4 và kéo dài đến tháng 6, nhưng thật lạ, mới cuối tháng 2 mà kèn hồng đã nở rực rỡ cả một góc trời. Loài hoa này có hình dạng giống cái chuông, có màu hồng nhạt pha tím hay màu hồng phấn, thường nở theo từng chùm trông rất đẹp mắt.
Kèn hồng gần giống hình chuông, mọc thành chùm 10 - 20 bông. Khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím tím hồng hồng đẹp mắt. Loài hoa cho bông nhỏ, màu hồng tím nhạt, khi nở rộ tạo nên một mảng màu hồng không quá sặc sỡ nhưng đủ để làm tâm hồn người nhìn nhẹ nhàng, xao xuyến.
Mỗi năm chỉ có vài ngày để người dân Sài Gòn có thể chiêm ngưỡng hoa kèn hồng nở rộ trên đường phố. Bởi kèn hồng chỉ nở rộ được 3-4 ngày rồi sẽ nhanh chóng rơi rụng.
Thời điểm thích hợp nhất để dạo chơi và chụp hình cùng hoa kèn hồng là vào khoảng 16 giờ 30 đến 18 giờ. Đây là lúc ánh nắng dịu dần, màu nắng hài hòa với màu sắc tươi sáng của những chùm kèn hồng đầu mùa và cả bầu trời xanh thẳm làm nền phía sau. Màu sắc của loài hoa này không quá sặc sỡ nhưng cũng đủ làm bừng sáng cả không gian.
Vào khoảng cuối tháng 2 đến tháng 6, hàng trăm cây hoa kèn hồng trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại đua nhau nở rộ, khoe sắc màu hồng làm nao lòng người đi đường.
Kèn hồng có màu sắc tựa như hoa anh đào, hoa có hình giống cái chuông, mọc thành chùm từ 10 - 20 bông. Chúng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng kiêu sa. Khi mới nở, hoa có màu tím pha hồng, sau khoảng vài ngày, sắc hoa nhạt dần và rụng xuống theo những cơn gió.
Hằng năm, kèn hồng thường nở vào tháng 4 và kéo dài đến tháng 6, nhưng năm nay thời tiết nắng nóng nên nhiều cây đã nở hoa sớm từ cuối tháng 2. Mỗi năm chỉ có vài đợt hoa nở rộ để người dân có thể chiêm ngưỡng, bởi kèn hồng chỉ nở cùng lúc được 3-4 ngày rồi sẽ nhanh chóng héo dân, rơi rụng để lại màu xanh lá mới.
Bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh nhã của loài hoa này ở các con đường Võ Thị Sáu (Quận 3), đường Điện Biên Phủ (Quận Bình Thạnh), đại lộ Võ Văn Kiệt (Phía Quận 1, đoạn gần hầm Thủ Thiêm) hay trên cầu Công Lý (Quận Phú Nhuận).
Nhiếp ảnh gia Bảo Phạm chia sẻ: “Mình từng theo học chuyên ngành Kiến trúc trường ĐH Văn Lang nhưng lại đang theo nghề Media và Maketing. 3 năm trước, khi nhìn những bức ảnh nghệ thuật, mình đều có cảm giác bồi hồi khó tả. Thế là mình mua máy tập tành chụp ảnh”.
Phạm Nguyên Bảo (24 tuổi, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã chụp lại những bức ảnh về hoa kèn hồng ở TP.HCM và nhận được sự quan tâm trên nhiều diễn đàn. Những hình ảnh này được Bảo ghi lại trong những lần trên đường từ nhà đến chỗ làm.
Mùa hoa kèn hồng đến sớm, còn chần chờ gì nữa mà không tranh thủ lang thang Sài Gòn và lưu lại vài bức hình thật đẹp làm kỉ niệm!
Bài viết: Minh Tuệ
Ảnh: Bảo Phạm