Vào những ngày mưa lũ dâng cao, không gian nơi đây bỗng chốc như biến thành “phố Hội”, ngay cả trong những lúc khó khăn, người ta vẫn tìm ra được những vẻ đẹp khiến họ mê mẩn và ngẩn ngơ.

Toàn cảnh Phố cổ Hội An mùa lụt từ trên cao.

Đối với những người dân phố cổ, cảnh tượng nước lũ ngập lụt nhiều ngôi nhà đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, với nhiều khách du lịch thì hình ảnh mênh mông nước ở Hội An trở nên thú vị dưới con mắt của họ.

Cũng vào khoảng thời gian này mỗi năm, Hội An nói riêng và cả miền Trung nói chung lại ngập trong nước lũ

Điều này cũng chẳng ngạc nhiên là mấy khi người miền Trung nói chung và người dân Hội An nói riêng từ lâu đã quen “sống với lũ”. Nhà của họ được xây để chống chọi với mưa bão và lũ lụt, những cánh cửa xuất hiện trên tầng cao thông từ gác xép ra bên ngoài, thuyền bè và đồ ăn được chuẩn bị sẵn từ đầu mùa. Đồ đạc thì cất trữ và dọn dẹp theo kiểu cuốn chiếu, nước đến đâu dọn liền đến đó.

Nhưng…thay vì cứ ngồi đó nhìn cảnh phố cổ ngập lụt dưới cái nhìn “đau thương”, không ít nhiếp ảnh gia lại mang đến cho ta góc nhìn thật khác.

Họ khó khăn, nhưng họ không gục ngã. Hội An thời gian qua đã trải qua vô vàn khó khăn, các hoạt động du lịch, dịch vụ đều bị đình trệ bởi dịch bệnh và tiếp đến là lũ lut nhưng họ vẫn tiếp tục mĩm cười để đối chọi với khó khăn.

Con người phố cổ Hội An qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Luận thật giàu sức sống, kiên cường, lạc quan.

Không ít khách du lịch đã bỏ tiền để thuê ghe, thuyền để được trải nghiệm cảm giác du lịch mùa mưa lũ ở Hội An. Người dân nơi đây cũng tranh thủ dịp này để kiếm thêm thu nhập.

Một Hội An đầy nhiệt huyết với tình yêu, sự lạc quan và niềm tin yêu cuộc sống.

Những ngày mưa lũ ở Hội An khiến cho không khí ở đây trở nên trầm mặc và nên thơ. Chút ẩm ướt và bất tiện mỗi khi mưa lũ đến cũng không làm phiền lòng người du khách. Hội An vẫn dập dìu những người đi trên phố. Dường như những cơn mưa không thể cản bước chân du khách muốn khám phá phố cổ.

Để rồi trong cảm nhận của mỗi du khách là họ đã có cơ hội ngắm nhìn Hội An trong một diện mạo khác.

“Khi tôi ngồi trên thuyền nhỏ, nhẹ nhàng len qua từng con phố, ngắm những ngôi nhà ngập nước, một cảm giác rất khác lạ, bình yên trong tôi, phố lúc đó rất quyến rũ và đẹp vô cùng” – Nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Luận chia sẻ. Thậm chí, một vài du khách nước ngoài còn dí dỏm ví tham quan phố cổ Hội An mùa lụt bằng thuyền giống như đang du lịch thành phố Venice (Ý).

Nhiều tuyến đường trong phố cổ chìm trong biển nước.

Những ngày mưa lũ, phố lặng đi trong tiếng mưa nhoi nhói thấm vào tận những thớ gỗ, ngói cả trăm năm cổ kính Hội An. Người ta thấy Hội An trong mưa hình như hấp dẫn hơn nhiều, lạ lùng và buồn, cái buồn sang trọng của phố cổ, của mưa đêm.

Vẫn lung linh sắc màu và đậm chất thơ

Đến Hội An vào những ngày này, bạn sẽ thấy một Hội An thật khác và cũng thật lạ. Khi mà nước lũ dâng cao, thay vì đi bộ, đi xe trong phố, người ta di chuyển bằng thuyền. Và khách du lịch sẽ có dịp khám phá Hội An qua những trải nghiệm mới.

Thú vui tao nhã đối với nhiều du khách là được đi thuyền ngắm cảnh Hội An.

Dọc các con phố Hội An, nhiều người bắt gặp từng nhóm du khách nước ngoài thuê thuyền dạo loanh quanh trong phố cổ, không ngại đứng dầm trong nước lũ để ghi lại hình ảnh mái ngói rêu xanh trên những ngôi nhà cổ mà theo họ không dễ gì bắt gặp ở những nơi khác.

Phố thị vẫn lung linh mặt khó khăn của thời tiết.

Trên khuôn mặt người nào cũng ướt nước mưa, nước lũ nhưng họ lại tỏ ra rất háo hức khi được ngồi trên chiếc thuyền đi qua những ngõ ngách, những con đường sông uốn lượn khắp phố cổ.

Người dân phải di chuyển trong phố cổ bằng thuyền.

Dường như phố cổ Hội An đẹp ở mọi lúc, yên bình và cứ trầm mặc như thế, khiến mọi người không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để ngắm nhìn phố cổ chuyển mình.

Người Hội An mạnh mẽ đối mặt với lũ.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Nguyễn Văn Luận