Sau một năm tất bật với bộn bề công việc, Tết là dịp để mọi người trở về, quây quần bên nhau, bên mâm cơm cùng những lời chúc Tết gửi gắm nhiều yêu thương, ước vọng. Hãy cùng Vietnam Beauty cảm nhận rõ hơn về niềm hạnh phúc của những người làm công việc travel blogger sau một năm vất vả để trở về ăn Tết với gia đình.

Khai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương)

Khoai Lang Thang chia sẻ, Tết năm nay anh sẽ về nhà sớm với gia đình. “Đi xa cả năm rồi nên Khoai muốn về giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi mua mai và quất với bố, phụ mẹ nấu mấy món truyền thống ăn mấy ngày Tết. Và một điều Khoai thích nhất mỗi khi Tết đến đó là được ngủ thoải mái mà không có ai làm phiền hay quấy rầy mình” – Chàng Khoai hóm hỉnh.

Ngày Tết, Khoai Lang Thang thích ăn món thịt kho hột vịt, khổ qua dồn thịt và món gà kho gừng.

Nguyễn Khải Trung

Khải Trung cho biết, đêm 29 Tết năm nay anh đón giao thừa cùng gia đình, đi hái lộc đầu năm. Mùng 1 Tết thì đi lễ chùa Tây Phương gần nhà. “Mấy năm gần đây: năm thì đi phượt xe máy lên Hà Giang, năm thì bay vào du lịch Quảng Bình. Năm nay mình sẽ có kế hoạch đón Tết ở vùng cao, có thể là Hà Giang, Cao Bằng hoặc Tây Bắc” – Travel blogger 9x chia sẻ.

Travel Blogger Nguyễn Khải Trung (sinh năm 1997, quê Hà Nội) đã “bỏ túi” hơn 80 chuyến đi khắp Việt Nam.

Nguyễn Kỳ Anh

Năm nay Kỳ Anh sẽ về thẳng nhà vào ngày 25 Tết, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua bánh mứt, hoa quả phụ mẹ. Cũng như mọi năm, Kỳ Anh tự tay mua và vẽ chữ lên quả dưa hấu rồi chưng lên bàn thờ tổ tiên.

Kỳ Anh kể, trong gia đình mẹ là người chăm lo cho cả nhà, là người gắn kết yêu thương và cũng là người nấu ăn ngon nhất.

Kỳ Anh tiết lộ: “Năm nay tranh thủ về sớm để chụp một bộ ảnh thật đẹp cho ngoại và mua máy quay phim để ghi lại những khoảnh khắc đẹp mấy ngày Tết. Mùng 1 Tết năm nào cũng cùng mẹ nấu cơm chay cúng ông bà, mùng 2 Tết thì thịt kho tàu, dưa kiệu, dưa cải, khổ qua hầm…Các ngày này thì đi thăm hỏi, chúc Tết người thân ở xa, ở huyện lân cận. Mùng 5 Tết thì họp lớp thời cấp 3, sau đó thì chắc là đi du xuân cùng vài người bạn, qua Cần Thơ hoặc An Giang để chơi”.

Nguyễn Thanh Tùng

Với sự tác động của dịch Covid-19, Tết năm nay Thanh Tùng cũng hạn chế đi lại vui chơi nên kế hoạch sẽ về quê bên 2 gia đình nội ngoại sớm hơn mọi năm, dọn dẹp nhà cửa, nhà thờ tổ tiên và ăn tết quây quần bên gia đình.

Nguyễn Thanh Tùng – chàng giám đốc U30 từng bỏ công việc lương 120 triệu/ tháng đi làm travel blogger.

Mỗi khi về nhà, mẹ chỉ yêu cầu mình một điều là ăn thật nhiều những món ăn do mẹ nấu chứ không bắt con trai vào bếp. Sáng ngày mùng 1 Tết, cả gia đình sẽ sum họp bên mâm cơm, chiều cả gia đình lại cùng nhau đi chùa đầu năm. Với mình, hạnh phúc là những điều bình dị như vậy” – Chàng travel blogger Thanh Tùng hạnh phúc mỉm cười.

Hà Hiển

Như mọi năm, Tết là khoảng thời gian mà Hà Hiển muốn dành cho gia đình, vì suốt một năm đi đây đi đó nhiều rồi, nên Tết anh chỉ muốn được ở nhà với ba mẹ và em trai của mình. Anh cho biết: “Thường thì nhà mình cũng không đi du lịch vào dịp Tết vì ngại đông đúc, năm nay lại còn dịch bệnh nên chắc cũng ở nhà luôn. Ngày Tết thì mình thích nhất món thịt kho măng trứng và chả thủ của mẹ làm, mặc dù cả mùa Tết ăn rất nhiều 2 món này nhưng chẳng bao giờ thấy ngán. Tết này có lẽ cũng là lúc mình dành thời gian để refresh lại bản thân, nghỉ ngơi nhiều hơn và lên kế hoạch cho các dự định và các chuyến đi trong năm mới. Mình hi vọng rằng năm 2022 dịch sẽ lắng xuống và chấm dứt để có thể được đi du lịch nhiều trở lại và mang đến nhiều nội dung có giá trị cho những bạn theo dõi và đồng hành cùng với mình. Chắc sau Tết mình cũng sẽ thực hiện một chuyến đi ra miền Bắc hoặc một chuyến xuyên Việt bằng xe máy vào dịp sinh nhật của mình. Hi vọng là mọi thứ suôn sẻ để chúng ta đều có thể thực hiện được những mục tiêu đề ra trong năm mới”.

Hà Hiển (SN 1997, TP.HCM) là cái tên quá quen thuộc trong lĩnh vực travel creator, anh được nhiều người biết đến với khuôn mặt và nụ cười thánh thiện cùng với những bộ sưu tập ảnh đẹp về thiên nhiên, con người khắp mọi miền đất nước trên các nền tảng Facebook, Instagram, Tiktok…

Nguyễn Hoàn Hảo

Năm nay kế hoạch đón Tết của chàng trai sinh năm 1996 sẽ khá đơn giản, anh sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để về nhà với gia đình sau hơn nửa năm dài phải giãn cách vì dịch bệnh. “Chủ yếu mình sẽ đi thăm ông bà hai bên nội ngoại và một vài nơi gần nhà. Bật mí với mọi người là mình đang ấp ủ một bộ ảnh cũng như một câu chuyện về “Tết miền tây”, mong là thời gian mình về quê đón Tết sẽ kịp hoàn thành để có thể giúp mọi người hiểu hơn về phong tục “Tết miền tây” quê mình” – Hoàn Hảo háo hức.

Travel blogger Nguyễn Hoàn Hảo (SN 1996, Sóc Trăng) là một trong những người mang hình ảnh miền Tây đến gần mọi người.

  Ta Ba Lô (Sân Tài Chí)

Ta Ba Lô tên thật là Sân Tài Chí, chàng trai người Bố Y – là một trong những cộng đồng dân tộc ít người nhất tại Việt Nam chỉ với hơn 3.000 người sinh sống, chủ yếu phân bố tại một số vùng núi cao thuộc hai tỉnh Hà Giang và Lai Châu tại Việt Nam.

Chàng trai 9x người Bố Y có kế hoạch đón Tết chu đáo lắm nha: “Một con lợn Tết, 2 con gà trống, rau, củ tươi… tất cả đều là của nhà tự trồng trọt, chăn nuôi đợi đến dịp Tết, tranh thủ lên rừng hái thêm ít măng, nấm hương, mộc nhĩ để có thêm nhiều món ăn mang đậm hương vị núi rừng tiếp đón bạn bè, khách gần xa đến chơi. Trước ngày tết sẽ có một phiên chợ tết, mình và mẹ cùng đi chợ sắm thêm những thực phẩm cần thiết khác, bánh mứt, hoa quả, hương giấy để thực hiện những nghi lễ trong ngày Tết”.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: NVCC