Bênh cạnh sức hút từ núi rừng hoang sơ và kỳ vĩ của thắng cảnh Tây Bắc, chẳng biết tự bao giờ, những gốc cây khô tọa lạc ở vị trí độc, lạ đã trở thành điểm nhấn độc đáo, tạo ra nơi check in hấp dẫn với từng khung hình ảo diệu cho giới trẻ.

Cùng Vietnam Beauty chiêm ngưỡng 4 gốc cây sống ảo đẹp nhất đại ngàn Tây Bắc và lắng nghe đôi lời chia sẻ của anh Nguyễn Anh Chiêm, người đã trải nghiệm và ghi lại chúng qua những khung hình tuyệt vời.

Đối với những bạn yêu thích thiên nhiên thì vẻ đẹp của những gốc cây cô đơn chính là hình ảnh hội tụ đủ 3 tiêu chí đẹp, độc và lạ nhưng vẫn vô cùng hòa hợp với bức tranh thiên nhiên của nơi mà nó tọa lạc.

Anh hãy giới thiệu đôi chút về bản thân mình đến độc giả của Vietnam Beauty.

Chào các bạn đọc! Mình tên Nguyễn Anh Chiêm với nickname Anh Chiem Nguyễn, sinh ra tại vùng ngoại ô của Hà Nội. Hiện tại mình đang làm kinh doanh tự do cùng với gia đình. Bản thân có niềm đam mê du lịch, nhiếp ảnh và những công việc liên quan đến nghệ thuật.

Anh có rất nhiều bộ ảnh đẹp chia sẻ trên các diễn đàn du lịch, không biết anh có phải là một NAG chuyên nghiệp không ạ? Cơ duyên và nguyên nhân nào dẫn amh đến với bộ môn này?

Anh không phải là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh chuyên nghiệp, anh chụp ảnh chỉ vì đam mê và sở thích của bản thân mà thôi. Với cá nhân anh chỉ cần được đến những nơi mình thích và được lưu lại những kỉ niệm là điều rất hạnh phúc cho bản thân mình rồi.

Anh đến với nhiếp ảnh do người em trai đã truyền cảm hứng cho mình và cũng một phần do những chuyến đi cần được lưu giữ lại những hình ảnh, khoảnh khắc đáng nhớ.

Anh hãy chia sẻ một chút thành tựu của bản thân mình về nhiếp ảnh được không ạ?

Thành tựu về nhiếp ảnh thì anh không dám nói nhưng có những bộ ảnh chụp về Tú Làn - Hang Tiên, Lảo Thẩn, K50... là những bộ ảnh anh rất tâm đắc.

Anh đã từng khám phá hang Sơn Doong, hang Tiên, leo khá nhiều các đỉnh núi phía Bắc Việt Nam." Anh Chiêm tâm sự.

Nguyễn Anh Chiêm ở tuổi 40 với niềm đam mê khám phá những vùng đất mới, những hang động và dãy núi tại vùng Tây Bắc.

Anh hãy chia sẻ những cảm nhận và kinh nghiệm của mình khi đến với 4 gốc cây sống ảo tại Tây Bắc mà anh đã đi qua?

Nói về 4 gốc cây sống ảo đẹp nhất đại ngàn Tây Bắc thì thực chất đây chỉ là 4 gốc cây đã bị chết khô nằm trên những triền núi ven đường tại 3 đỉnh: Lảo Thẩn, Tả Liên Sơn và Nhìu Cồ San. Tuy nhiên, nó lại có sức hút rất đặc biệt đối với anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh của chúng được lan truyền trên mạng.

Vì vậy, anh đã ấp ủ kế hoạch thực hiện cho được những bộ ảnh tại nơi này. Để thực hiện được bộ ảnh này, anh đã mất 2 năm và 4 lần canh thời tiết trên đỉnh. Cuối cùng ước mơ được đặt dấu chân bên cạnh những gốc cây mình yêu thích đã trở thành hiện thực.

  • Hai gốc cây trên đỉnh Lảo Thẩn.
Hai gốc cây tại đỉnh Lảo Thẩn - Y Tý - Lào Cai mà anh Chiêm vô cùng tâm đắc và giành nhiều thời gian, công sức chinh phục.
"Để thực hiện được bộ ảnh đẹp bên những gốc cây này tương đối khó khăn, anh phải chọn cho mình những ngày phải vừa có biển mây, vừa có nắng lúc hoàng hôn để bầu trời đỏ hồng rực rỡ. Lúc ấy, khung cảnh mới trở nên huyền diệu, hấp dẫn." - Anh tâm sự thêm.

Đỉnh Lảo Thẩn được biết đến là nóc nhà của Y Tý với độ cao gần 3000m, nằm trên địa phận xã Phìn Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Nơi đây là địa điểm vô cùng phổ biến với người bản địa và được cho rằng là ngọn núi không quá khó để chinh phục. Ngọn núi này sừng sững giữa mây trời bao la của Y Tý, với hình dáng nhọn hoắt.

Thời gian để chinh phục ngọn núi này mất khoảng 2 ngày 1 đêm và thời điểm lí tưởng để đến đây là vào tháng 9 đến tháng 2 hàng năm bởi khi đó sẽ rất dễ dàng cho việc săn mây cũng như việc trekking.

Hình ảnh gốc cây khô trên đỉnh Lảo Thẩn, tại đây chúng ta sẽ có cho mình những bức ảnh như đang lơ lửng giữa trời mây nhưng thực tế lại vô cùng an toàn.

Theo như anh Chiêm chia sẻ , khi hoàng hôn bắt đầu xuống là thời điểm đẹp nhất để có những khung hình lãng mạn, bởi khi đó màu hồng của chân trời tạo nên sự huyền ảo cho nơi này.

Gốc cây khô với thế uốn cong hướng về phía mặt trời vô cùng ấn tượng.

Thật tiếc thay cho những ai chưa đến với gốc cây này và chiếm lấy cho mình những khung hình đẹp nhất, bởi vì gốc cây ấy đã không còn.

Bên cạnh đó cũng là một gốc cây không kém cạnh nếu như khéo léo bạn đã có những bức hình vô cùng ưng ý giữa biển mây.

Dưới mỗi góc máy khác nhau Anh Chiêm đã có cho mình những tấm hình thỏa mãn với công sức mình bỏ ra.
  • Gốc cây ở Tả Liên Sơn.
Thân cây khô trong rừng tại Tả Liên Sơn .

Tả Liên Sơn là một ngọn núi nằm trong top 10 những ngọn núi cao nhất của Việt Nam thuộc xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu. Nơi đây được những người mê trekking gọi với cái tên là " khu rừng cổ tích" với hệ sinh thái động thực vật vô cùng phong phú cùng nhiều loại hoa dại. Đến đây chúng ta như lạc vào xứ sở hoang dã với cảnh quan vô cùng choáng ngợp và hùng vĩ.

Ngọn núi với độ cao xấp xỉ 3000m cùng nhiều cánh rừng già nguyên sinh và thời gian leo sẽ mất khoảng 3 ngày 2 đêm. Được ví như cổ tích bởi nơi đây có rất nhiều cây cổ thụ cùng với rêu phong bạc màu theo thời gian tạo nên sự hoang sơ và cuốn hút với những ai mê khám phá núi rừng. Điển hình trên cung đường trekking là gốc cây đã chết và mục thân nhưng lại vô cùng độc đáo để có những tấm hình kỉ niệm khi đến với Tả Liên.

Những gốc cây ngoằn nghèo bám đầy rêu phong tạo nên sự đặc biệt và đầy ma mị của những cánh rừng già nguyên sinh.

  • Gốc cây tại Nhìu Cồ San.

Nhìu Cồ San chắc không quá xa lạ với những người yêu trekking và khám phá núi rừng Tây Bắc. Đây là một vùng núi cao thuộc xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Với độ cao gần 3000m so với mực nước biển, Nhìu Cồ San được xếp vào đỉnh núi cao thứ 8 tại Việt Nam. Để chinh phục Nhìu Cồ San cũng không phải là điều dễ dàng. Với những cánh rừng già nguyên sinh, phong cảnh hùng vĩ rất nhiều người muốn được trinh phục nơi này.

Gốc cây khô trên đỉnh núi Nhìu Cồ San.

Nếu bỏ ra công sức leo hết các chặng đường bạn sẽ được bù lại cảnh quan hùng vĩ hiện ra trước mắt mà bao người phải khao khát được chinh phục. Đến Nhìu Cồ San trekking chúng ta sẽ thấy xuất hiện thân cây khô nằm trên triền núi- đây là điểm checkin không thể bỏ qua để ngắm nhìn toàn cảnh mây trời.

Khung cảnh Nhìu Cồ San với những tầng mây bồng bềnh hòa vào núi đồi hiện ra trước mắt. Hãy cầm máy lên chụp cho mình những tấm hình tuyệt vời bên gốc cây khô này nhé!

Anh hãy chia sẻ thêm cho bạn đọc về những chuyến đi mới trong tương lai của mình?

Anh đang ấp ủ thực hiện một ước muốn của riêng mình, đó là chinh phục những hang động còn lại tại Quảng Bình để hoàn thành bộ ảnh tại vương quốc hang động đẹp nhất Thế Giới.

Cảm ơn anh Anh Chiêm vì bộ ảnh tuyệt đẹp về 4 gốc cây ở đại ngàn Tây Bắc cùng những chia sẻ với bạn đọc. Chúc anh thật nhiều sức khỏe để sớm hoàn thành dự định của bản thân và có thêm nhiều hành trình khám phá mới.

      Bài: Đặng Tùng

     Ảnh: Nguyễn Anh Chiêm.