Hà Giang – mảnh đất vùng cao nguyên cực Bắc của tổ quốc - cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến những ai yêu thích du lịch xốn xang trong lòng. Không xô bồ, nhộn nhịp như chốn thị thành, Hà Giang khiến bạn như lạc vào một không gian thật khác, nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn chứa những mảng màu đầy thú vị.

Không nằm ngoài số đó, Triết Giang, một bạn trẻ sinh sống và làm việc ở Sài Gòn cũng tranh thủ được vài ngày nghỉ để thực hiện chuyến trải nghiệm đáng nhớ của đời mình. Vietnam Beauty xin lắng nghe và chia sẻ cùng độc giả hành trình thú vị này.

Triết Giang, chàng hotboy người dân tộc Mường nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội FacebookInstagram hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh là thành viên quen thuộc trong các giải chạy địa hình (trail running/ ultra-running) trong nước. Đây là chuyến trải nghiệm Hà Giang đầu tiên của Triết Giang nên có nhiều cảm xúc đặc biệt.

1. Chào Triết Giang, bạn có thể giới thiệu chút ít về mình với độc giả Vietnambeauty được không?

Xin chào các bạn độc giả của Vietnambeauty. Mình là Triết Giang (Biệt Danh), một chàng trai dân tộc Mường sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình - Tây Bắc, nơi được bao bọc bởi những dãy núi rợp mây và những thung lũng yên bình xanh mướt.

Hiện tại mình đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Tuy ở giữa lòng thành phố sôi động bậc nhất cả nước nhưng mình luôn thả hồn theo những chuyến hành trình của núi, rừng và sông. Chính vì vậy mà mình theo đuổi niềm đam mê chạy địa hình (trail running/ ultra-running).

Ngoài ra, mình cũng là 1 người ăn chay trường và là một “con sen” đích thực!

Check in cùng Mã Pì Lèng

2. Được biết bạn vừa có một chuyến trải nghiệm Cao nguyên đá Hà Giang, không biết đây là lần thứ mấy bạn đến với vùng đất này? Bạn có thể chia sẻ chút ít về hành trình vừa rồi của mình được không?

Mặc dù quê mình cũng không xa là mấy, nhưng thú thực đây là lần đầu tiên mình có cơ hội được đặt chân tới Hà Giang. Vốn là một địa điểm du lịch không mấy xa lạ với các phượt thủ, nên có rất nhiều lựa chọn về hành trình mà Hà Giang có thể thích ứng được. Sau khi tìm hiểu kĩ thông tin thì mình chọn lịch trình 4 ngày 3 đêm, tập trung khám phá phía cao nguyên đá của Hà Giang, với những điểm dừng nổi tiếng như Đèo Mã Pí Lèng, Sông Nho Quế, Cao Nguyên Đồng Văn,Quản Bạ, Sủng Là...

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Triết Giang trong hành trình chinh phục Cao nguyên đá Hà Giang.

Điểm đặc biệt của chuyến đi này là việc di chuyển hoàn toàn bằng xe máy tự lái, mang đến trải nghiệm vừa mạo hiểm, hồi hộp mà cũng vừa thích thú, thỏa mãn khi chính bạn tự mình chinh phục hết chặng đường 300 km đường đèo trong tiết trời 11 độ và đôi khi mưa phùn rải rác. Bên cạnh đó, việc di chuyển bằng xe máy cũng tạo cho mình sự linh động nhất định, trong việc thưởng ngoạn những cảnh sắc mình thích, hoặc đi sâu hơn tìm hiểu văn hóa và tương tác với người dân địa phương, điều mà mình nghĩ làm nên sự khác biệt của Hà Giang so với những địa điểm khác.

Triết Giang chọn di chuyển bằng xe máy trong hành trình trải nghiệm của mình để có cơ hội cảm nhận trọn vẹn nhất vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất này.

Trải nghiệm Cao nguyên đá Hà Giang bằng xe máy là cơ hội cho các bạn vượt qua giới hạn bản thân cùng những thử thách trên cung đường đầy nguy hiểm. Những con đường chênh vênh dọc sườn núi, những khúc cua tay áo chóng mặt bởi một bên là từng lớp núi đá hình tai mèo, một bên là vực sâu thăm thẳm, cộng với thời tiết nắng nắng mưa mưa thất thường và chút lạnh giá đặc trưng của vùng Tây Bắc có thể khiến nhiều người sợ hãi, chùn bước. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, chúng ta sẽ tìm thấy được sự sung sướng trong những chặng đường đã đi, có cơ hội thu vào tầm mắt trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ, nguyên sơ, tinh khiết và đầy bí ấn đến mê lòng người ở nơi đây. Bởi thế, Hà Giang vẫn luôn là điểm đến thú vị của các bạn trẻ, ao ước chinh phục nó ít nhất một lần trong đời mình.

Những con đường quanh co bên sườn đồi, vách núi thực sự là một thách thức không hề dễ dàng. Để đảm bảo an toàn, mọi người cần một chiếc xe số tốt và một tài xế cứng tay để đi trọn vẹn lộ trình của mình.

Sự hùng vĩ của núi rừng, phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng cùng nền văn hóa truyền thống và lòng hiếu khách của con người trên Cao nguyên đá tạo nên sức quyến rũ đặc biệt. Thiên nhiên tuy khắc nghiệt, đất đai chủ yếu là đá vôi, nhưng chính trong sự khắc nghiệt ấy những bông hoa từ đá, từ nước vẫn trổ bông, tô sắc cho vùng đất Đồng Văn ngày càng tươi xinh.

Trong chuyến đi của mình, không chỉ ân tượng với vẻ đẹp của vùng cao nguyên cực Bắc của tổ quốc, Triết Giang còn dành nhiều tình cảm với sự ân cần, hiếu khách của người dân bản địa.

Lang thang trên những nẻo đường Cao nguyên đá Đồng Văn, mọi người sẽ ngỡ ngàng trước khung cảnh tuyệt đẹp của biển mây trên Cổng trời Quản Bạ; Dốc Bắc Sum ngoằn ngoèo, uốn lượn; Thung lũng Sủng Là với những mái nhà tường trình nhỏ nhắn và cánh đồng hoa tam giác mạch dịu dàng; Dinh thự vua Mèo; Cột cờ Lũng Cú; Bãi đá Mặt Trăng…

Những kỉ niệm khó quên trong chuyến khám phá đầu tiên tại vùng đất này.

Bức tranh thiên nhiên ở cao nguyên đá Đồng Văn còn được tô điểm bằng những ngôi nhà trình tường (nguyên liệu chính người dân dùng làm nhà đó là đất). Hơn thế là sự bao bọc của lớp hàng rào bằng đá. Hay những bộ trang phục truyền thống bản địa với màu sắc tươi vui…

Những bức tường được xếp bằng đá công phu chính là điểm đặc trưng dễ thấy tại Hà Giang.

3. Nhiều người nói, ở Hà Giang không một thiết bị ghi hình nào có thể thâu tóm được hết vẻ đẹp của nó. Bạn nghĩ gì về điều này? Qua trải nghiệm của bạn thân, Hà Giang thu hút bạn ở điều gì?

Mình hoàn toàn đồng ý với nhận định trên. Và mình nghĩ, không chỉ riêng Hà Giang, mà vùng đất nào cũng vậy. Những lời kể, hình ảnh hoặc đoạn phim chỉ lột tả được phần nào, còn lại phải do chính bản thân mình đi và trải nghiệm thì mới có thể hiểu và cảm được hết cái phong vị hữu tình của mỗi địa danh.

Ở Hà Giang, chỉ có tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận mới thấy hết được vẻ đẹp của nơi này.

Cũng như trước chuyến đi này, mình nghĩ tới Hà Giang với hình ảnh nơi địa đầu tổ quốc, 1 vùng đất cao nguyên đá cằn cỗi, với những mùa hoa mê đắm lòng người và những người dân tộc anh em lam lũ quanh năm. Đâu đó, chắc cũng sẽ giống với quê hương Hòa Bình của mình thôi. Nhưng đến khi bước chân tới Hà Giang, mình thực sự choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của núi sông, sự cheo leo của những con đường ngoằn ngoèo dốc đá thẳng đứng, sự trùng điệp tầng tầng lớp lớp núi đá, bồng bềnh như trôi lững lờ trong mây, tưởng với tay ra là chạm tới được nhưng hóa ra lại rất xa xôi.

Những ngôi nhà treo mình trên vách núi ở Cao nguyên đá.

Bạn có thể nghe đến Mã Phí Lèng và có thể nhìn thấy những tấm hình mô tả con đường đèo mỏng như sợi chỉ, uốn lượn trên sườn núi chơi vơi, nhưng phải đến khi bạn chính mình chinh phục đoạn đường ấy, đối diện với một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm thì bạn mới thật sự thấm được như thế nào là “một trong Tứ Đại Đỉnh Đèo”.

Vượt qua các đoạn đèo chênh vênh giữa lưng chừng trời trong thời tiết lạnh buốt của Tây Bắc sẽ là cảm giác đặc biệt khó quên cho những ai một lần thử khám phá Hà Giang bằng xe máy.

Hà Giang đối với mình như một bản tráng ca hùng vĩ, mà mỗi đoạn lại có nét hay riêng của nó. Chính vì vậy, mà rất khó để có thể chọn ra một đoạn nhạc mang tính biểu trưng cho cả một bài hát. Nhưng riêng với mình, điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất với mình sau chuyến đi Hà Giang này không nằm ở cảnh trí, mà ở cái tình người đầm ấm và lịch sử nhuốm màu huyền thoại của vùng đất này.

Mình có cơ hội được tới và ở lại Thôn Lô Lô Chải (thôn của người dân tộc Lô Lô), nơi được coi là xa nhất Hà Giang, cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1km. Dù là một thôn biên giới nhỏ và còn nhiều khó khan, nhưng con người ở Lô Lô Chải luôn toát lên vẻ hiền hòa, thuần phác và đặc biệt cực kì hiếu khách.

Cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc Việt Nam

Các phượt thủ đam mê lịch sử chắc chắn không thể bỏ lỡ Dinh Vua Mèo khi đến Hà Giang. Lịch sử cận đại của vùng Hà Giang gắn liền với huyền thoại về  Vương Chính Đức - người duy nhất trên cao nguyên đá Đồng văn được người Mông suy tôn làm Vua Mèo, đến ngay cả Thực dân Pháp cũng phải nể sợ. Ngoài việc chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo, tinh xảo và kỹ thuật xây dựng đỉnh cao từ gỗ và đá, du khách còn sẽ có cơ hội được sống lại trong thế kỉ 19 qua những câu chuyện và giai thoại được kể bởi chính những người con cháu của Vua Mèo, xuyên suốt hành trình từ một chàng trai nghèo mê thổi kèn, đến một vị vua lãnh đạo dân tộc chống thù trong giặc ngoài và bảo toàn biên ải.

Dinh tự Vua Mèo

Mình đã ví Hà Giang như một bản nhạc, mà việc nghe và cảm nhận nhạc thì cũng tùy vào mỗi người. Có thể với bạn này là vẻ đẹp mê đắm của hoa đào ngậm sương sớm, có thể với bạn khác là dòng Nho Quế chuyển màu huyền ảo theo các sắc trời trong ngày, hoặc có thể là những đỉnh núi đá huyền mị ẩn mình trong mây. Chính vì thế, mà mình nghĩ mỗi người nên đến và trải nghiệm để rút ra những cảm nhận cho riêng mình.

Đi thuyền trên dòng sông Nho Quế xanh ngọc uốn lượn dưới các đỉnh núi trập trùng.

4. Nếu có cơ hội quay lại Hà Giang lần nữa, bạn có cảm thấy hào hứng hay không? Bạn sẽ chuẩn bị gì để chuyến đi tiếp theo được trọn vẹn hơn cũng như những nơi nào, điều gì bạn muốn trải nghiệm lại?

Mình chắc chắn sẽ quay lại Hà Giang lần nữa, nhưng có lẽ lần này sẽ ở lại lâu hơn và khám phá vùng phía Tây của Hà Giang, nơi nổi tiếng với những ruộng bậc thang và những thung lũng trù phú. Lần này, chắc chắn sẽ có thêm vài người bạn, vì sau khi nghe mình kể về trải nghiệm qua chuyến đi vừa rồi, ai cũng cảm thấy tò mò và thích thú.

Mọi người hay đùa rằng ở Hà Giang có một lời nguyền, hễ ai đến một lần thì nhất định sẽ quay lại lần thứ hai, thậm chí nhiều hơn.

Riêng với Hà Giang, mình có vài lời khuyên để các bạn có thể chuẩn bị cho chuyến đi của mình trọn vẹn hơn:

Tìm hiểu kĩ về thời tiết và cảnh sắc vào mùa mà bạn muốn đi. Dù mỗi mùa Hà Giang sẽ có những nét đẹp rất riêng, mà nét đẹp nào cũng đáng được trân trọng, nhưng các bạn cũng cần nắm rõ thời điểm để có thể chuẩn bị tâm lý và tư trang hợp lý. Đặc biệt vào mùa đông (như mình đi vừa rồi), thì thời tiết sẽ là một trở ngại rất lớn, nếu bạn không có đầy đủ quần áo ấm, áo mưa, hoặc chưa chuẩn bị tinh thần cho việc phải lái xe máy một mình giữa tiết trời dưới 12 độ.

Đảm bảo an toàn và xây dựng lịch trình vừa sức của mình. Sẽ có rất nhiều điểm mà bạn muốn đến tham quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang, nhưng thường các điểm cũng sẽ cách khá xa nhau. Thêm vào đó, việc di chuyển trên đường đồi núi cũng sẽ khó khăn hơn. Không phải ai cũng đầy đủ điều kiện sức khỏe để lái xe máy trung bình 80 – 100 km mỗi ngày, nên các bạn phải tính toán thật kĩ các điểm đến và sức chịu đựng của các thành viên trong đoàn, nếu các bạn đi theo lịch trình tự túc nhé.

Người dân Hà Giang rất thân thiện, tuy nhiên, bạn nên xin phép trước khi chụp ảnh hoặc ghé thăm nhé.

Những em bé má đỏ hây hây mưu sinh ở Hà Giang.

Cho dù bạn là người yêu thích sự bình yên, vẻ đẹp thơ mộng hữu tình hay là người đam mê sự mạo hiểm, mong muốn vượt lên giới hạn của bản thân, thì Hà Giang vẫn sẽ là lựa chọn xứng đáng dành cho bạn. Cảm ơn Triết Giang về những chia sẻ thú vị cho hành trình vừa qua tại Hà Giang. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe để chinh phục thêm những đoạn được tươi đẹp tiếp theo của non nước Việt Nam mình.

Ảnh: NVCC