Đi thăm người yêu rồi “mắc kẹt” lại ở Tây Bắc 5 tháng vì dịch Covid-19, đến ngày 25/9 cặp đôi Nguyễn Thanh Ngọc – Hảng Thị Sú tổ chức lễ cưới lãng mạng giữa núi cao, mây trời bao la tại bản Sin Suối Hồ (Lai Châu) khiến biết bao nhiêu người ngỡ ngàng.

Nguyễn Thanh Ngọc và Hảng Thị Sú trong ngày cưới

Quen nhau 2 năm, gặp nhau 2 lần, lần đầu yêu, lần sau cưới

Vào năm 2019, chị gái của Nguyễn Thanh Ngọc (28 tuổi, TP. HCM) đi công tác tại Sin Suối Hồ (Lai Châu) và được cô hướng dẫn viên du lịch Hảng Thị Sú (25 tuổi) giúp đỡ trong suốt quá trình làm việc. Hai chị em trò chuyện, chia sẻ và được người chị gái giới thiệu, nhắn nick facebook của anh Ngọc cho chị Sú làm quen. Sau đó, hai người kết bạn, trò chuyện với nhau qua điện thoại. Hai người có nhiều điểm chung như thích chụp ảnh, thích du lịch trải nghiệm, thích giúp đỡ bà con,…

Ban đầu, cả hai rò chuyện như những người bạn, nhưng càng nói chuyện, Ngọc và Sú càng thấy mình có nhiều điểm chung với đối phương, cùng thích chụp ảnh, du lịch khám phá, cùng muốn giúp đỡ bà con và nhiều điều khác nữa.

Đôi bạn trẻ nói chuyện qua điện thoại khoảng 1 năm. Đến 12/2020, anh Ngọc có chuyến đi Hà Giang nên tiện thể qua Lai Châu thăm chị Sú. Anh ở lại nhà của Sú 5 ngày, tại đây hai người đi chơi, nói chuyện nên nảy sinh tình cảm nhiều hơn. Đêm cuối trước khi về lại Sài Gòn, anh Ngọc tỏ tình với Sú và hai người nhóm lửa ngồi với nhau đến 2 giờ sáng.

Đám cưới của cô dâu Hảng Thị Sú (25 tuổi, dân tộc H'Mông, ở bản Sin Suối Hồ, Lai Châu) và chú rể Nguyễn Thanh Ngọc (27 tuổi, ở TP.HCM) được tổ chức ấm áp, giản dị với sự chứng kiến của người thân, họ hàng, dân bản.

Sau đó anh Ngọc vẫn phải trở về Sài Gòn làm việc nên cặp đôi duy trì tình yêu qua điện thoại. Cho tới dịp lễ 30/4 vừa rồi, anh quay trở lại Lai Châu thăm người yêu. Dịch Covid-19 ập tới khiến Ngọc “mắc kẹt” lại đây, không thể trở về Sài Gòn. Trong cái rủi có cái may, cặp đôi vô tình có nhiều thời gian bên nhau hơn. Chàng trai Sài Gòn được theo người yêu đi làm ruộng, trồng hoa, bán cà phê, nuôi thú cưng, rong ruổi khám phá Lai Châu. Ngày 25/9 vừa qua, đám cưới của họ được tổ chức đơn giản ở bãi sân rộng, có núi non, mây trời, khung cảnh lãng mạn như mong muốn của cặp đôi này.

Ít ai biết, đám cưới của Ngọc và Sú được tổ chức trong thời gian chú rể “kẹt lại” Tây Bắc 5 tháng vì dịch Covid-19.
Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi Nguyễn Thanh Ngọc - Hảng Thị Sú tổ chức lễ cưới lãng mạn tại bản vùng cao Tây Bắc. Vì dịch Covid-19, gia đình chú rể đành tham dự đám cưới online.
Vượt qua gần 2.000 km từ TP. HCM lên Lai Châu, chú rể Nguyễn Thanh Ngọc đã tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình, một cô gái H'Mông xinh đẹp, hiền lành và giỏi giang.

Đám cưới được sự  ủng hộ của gia đình hai bên

Anh Ngọc ở trên bản lâu nên bố mẹ hai bên cũng thường xuyên nói chuyện với nhau. Anh Ngọc nhanh nhẹn, năng động, làm gì cũng quen như người ở bản nên ai cũng giục cưới. Mọi người cũng bảo vì dịch nên giờ chỉ làm đám cưới nhỏ mời bạn bè thân và dân bản đến dự, sau dịch sẽ tổ chức ăn cỗ, mời đông đủ họ hàng hai bên.

Hôn lễ giữa mùa dịch thiệt thòi đủ đường nhưng nhìn ánh mắt, nụ cười của cặp đôi là biết họ hạnh phúc cỡ nào.
Hình ảnh lễ cưới của Ngọc và Sú được chia sẻ trên nhiều diễn đàn và nhận lượt tương tác khủng.
Đám cưới được sự chúc phúc của người thân, bản làng.

“Chuyến đi lần đầu ra Tây Bắc mình rất ấn tượng với bà con ở bản rất văn minh, cởi mở. Thật sự là tụi mình dự định là 2 năm sau mới cưới. Nhưng vì tình hình dịch bệnh nên quyết định ở lại tổ chức đám cưới, mọi người trong gia đình rất ủng hộ, chị gái, bố mẹ mình cũng giục lấy vợ lâu rồi. Bạn bè khi được nhắn tin thông báo, họ rất bất ngờ, ngạc nhiên vì mình vừa đi du lịch vừa lấy được vợ” – Anh Ngọc chia sẻ.

Nhiều người trầm trồ và dành lời ngợi khen đám cưới dù giản dị nhưng đẹp và nên thơ, số khác ấn tượng với ngoại hình trai xinh gái đẹp của cặp vợ chồng son.

Sau 1 năm yêu nhau, dưới sự ủng hộ của gia đình hai bên, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Toàn bộ lễ cưới do chính cặp đôi lên ý tưởng, trang trí, sắp xếp với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, người thân, bà con trong bản. Thậm chí, trước ngày cưới, hai vợ chồng còn dầm mưa trang trí, cắm hoa. Tuy vất vả nhưng cặp đôi vẫn rất vui. Váy cưới của cô dâu được cách tân từ trang phục truyền thống của người H'Mông và do một người bạn may giúp.

Chú rể Thanh Ngọc cho biết, cả hai vợ chồng đã cùng lên ý tưởng cho đám cưới. Anh phụ trách trang trí, sắp xếp mọi thứ, cộng thêm sự hỗ trợ của anh em trong bản, còn trang phục truyền thống của cô dâu do một người bạn làm giúp.

Anh Ngọc cho biết thêm: “Vì hai bên gia đình cũng là người Đạo Tin Lành nên cũng có lễ nghi gì nhiều. Hai đứa mình tự trang trí, tự mua hoa, làm cổng cưới,... để có bộ ảnh tuyệt đẹp khi nên duyên vợ chồng, chi phí chỉ trọn vẹn 4 triệu đồng”.

Bộ ảnh cưới khi đăng lên mạng được nhiều người chia sẻ, ai cũng vào nhắn tin chúc mừng.
Không gian lễ cưới thật lãng mạn.

Dự định về tương lai của đôi vợ chồng son

Anh Ngọc sẽ chụp ảnh quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương, chị Sú có quán cà phê trên bản Sin Suối Hồ. Anh chị là người cầu tiến, chăm chỉ và tự lập từ rất sớm. Thời gian tới, anh Ngọc ở lại Tây Bắc cùng chị Sú để phát triển homestay, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. “Hiện tại, do dịch Covid-19 bùng phát nên khách du lịch rất vắng. Khách nội tỉnh mỗi tuần chỉ có khoảng 1 - 2 đoàn, kinh tế du lịch bị ảnh hưởng nhiều. Bà con ở đây vừa làm ruộng vừa làm du lịch nên giữa mùa dịch họ tập trung chăm sóc cây trồng, cuộc sống thường nhật không có nhiều xáo trộn. Tụi mình đang tu sửa lại homestay, đưa ra kế hoạch cùng bà con làm du lịch cộng đồng để lúc hết dịch có thể đón nhiều đoàn khách trở lại. Hy vọng thời gian tới mình và bà con sẽ đón được nhiều khách hơn” – Anh Ngọc tâm sự.

Thời gian tới, vợ chồng mình sẽ cùng nhau phát triển du lịch ở bản Sin Suối Hồ.

Bản Sin Suối Hồ là một trong những bản làng nguyên sơ nhất ở Lai Châu, được rất nhiều du khách trong, ngoài nước ghé qua và hết lời khen tặng vì sự ban sơ, chu đáo. Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ thuộc xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm. Hai bên đường vào bản trồng rất nhiều cây hoa địa lan, du khách có thể tham quan thác trái tim hay trải nghiệm săn mây trên đỉnh núi, ghé chợ phiên vào thứ bảy hàng tuần. Năm 2015, bản Sin Suối Hồ được công nhận là bản du lịch cộng đồng và thu hút rất nhiều khách đến tham quan.

Tận dụng khí hậu trong lành, mát mẻ cùng bản sắc văn hóa độc đáo, người dân ở bản đã đẩy mạnh làm du lịch cộng đồng. Ở Sin Suối Hồ có 10 hộ gia đình làm homestay; mỗi homestay đều có cổng chào, biển báo bằng gỗ với dòng chữ tết bằng dây thừng hoặc dây mây ghi số điện thoại, các dịch vụ, tên chủ nhà... Mọi thứ đều thân thiện với thiên nhiên.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Nguyễn Xuân Lộc