Một màu đỏ rực khắp cả nước ăn mừng chiếc HCV SEA Games bóng đá nam qua góc máy của các nhiếp ảnh gia Việt
Đêm qua, người dân khắp đất nước đổ xuống đường ăn mừng sau chiến thắng 1-0 của tuyển U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, bảo vệ thành công chức vô địch. Chiến thắng “vàng” của đội tuyển bóng đá nam làm bùng nổ niềm vui khắp cả nước. Tối qua, dọc chiều dài chữ S lung linh sắc cờ đỏ sao vàng tung bay khắp đất trời, khoảnh khắc tuyệt vời ấy đã được ghi lại thật đẹp qua góc máy của những nhiếp ảnh gia Việt.
Sau 90 phút hồi hộp với từng đường bóng trong trận đấu chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam – U23 Thái Lan, người hâm mộ khắp cả nước vui mừng với chiến thắng của đội nhà, hào hứng đi “bão” xuyên đêm.
Tấm huy chương vàng thuộc về đội nhà với thành tích chưa thủng lưới bàn nào là niềm tự hào và niềm vui khôn tả mà thầy trò ông HLV Park Hang Seo cùng với đội tuyển dành cho người hâm mộ Việt Nam.
Hàng triệu con tim hòa chung không khí vui mừng chưa từng có, người cầm cờ, người cầm nồi, thau, kèn… xuống đường vòng quanh các tuyến đường trung tâm thủ đô Hà Nội và TP.HCM để ăn mừng chiến thắng của tuyển nhà.

Người dân khắp nơi đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: PHẠM THẾ HIỂN.
“Tôi rất vui và hạnh phúc khi U23 vô địch. Tôi rất tự hào cho nền thể thao Việt Nam. Năm nay đăng cai tổ chức Sea Games 31 tại nước nhà, đa phần đều dành được huy chương từ nhiều bộ môn khác nhau. Đặc biệt là bóng đá nam – nữ đều dành được Huy chương vàng, chứng tỏ nền thể thao Việt Nam ngày càng phát triển và sẽ sánh tầm với thế giới” – NAG Nguyễn Luận chia sẻ niềm tự hào.
Một toà nhà cao tầng ven sông Hàn cho chạy hiệu ứng với dòng chữ “Việt Nam vô địch”. Cùng với hiệu ứng ánh sáng đã được chuẩn bị từ trước, hình ảnh cờ đỏ sao vàng hay HLV Park Hang Seo, tiền đạo Tiến Linh đều được thể hiện, khiến nhiều người thích thú.

Cổ động viên phất cao cờ Hàn Quốc thay cho lời cảm ơn đến huấn luyện viên đến HLV Park Hang Seo. Ảnh: PHẠM THẾ HIỂN.
Các khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam ôm vàng” được người hâm mộ Việt Nam và cả du khách nước ngoài cùng hô to trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Bùi Viện,… (Quận 1, TP.HCM).
NAG Bảo Phạm háo hức chia sẻ: “Dịch Covid-19 hoành hành 2 năm nay, bây giờ mới thấy lại cảnh người dân cùng nhau đi bão ăn mừng. Đã quá tuyển Việt Nam ơi! Vui kiểu này thì chỉ có đi bão xuyên đêm thôi! Mọi chuyện để ngày mai rồi tính”.
Có nhiều người dân đi “bão” mang mâm sắt, nồi, thùng,… khuấy động, cùng dòng người đứng bên đường. Thậm chí một số người còn ngồi lên cả mui ôtô để phất cờ, nhảy múa, hát ca trên các xe bán tải hô vang Việt Nam chiến thắng.

Đêm qua thật vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung kết Sea Games 31. Ảnh: PHẠM THẾ HIỂN.
Các tuyến đường như Hoàng Sa, Trường Sa dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo,… cũng huyên náo âm thanh các tiếng hò reo ăn mừng. Trước nhiều hàng quán, khách cùng nhân viên hò reo hòa chung không khí. Nhiều gia đình mang theo con nhỏ, đeo ruy băng, dán hình ngôi sao vàng trên má… phấn khởi vòng quanh các tuyến đường trung tâm thành phố mừng đội tuyển Việt Nam vô địch. “Suốt trận đấu tôi rất hồi hộp, nhất là những phút cuối cùng. Các cầu thủ Việt Nam đã cống hiến hết mình. Giây phút này quá tuyệt vời! Chúng ta vượt qua đối thủ Thái Lan một cách thuyết phục để tiếp tục giữ vững vị thế là những nhà vô địch” – NAG Phạm Thế Hiển hào hứng chia sẻ.

Cổ động viên Việt Nam và người nước ngoài cùng đập tay ăn mừng trong trận “bão” ở TP.HCM. Ảnh: BẢO PHẠM.

Không chỉ là chung vui niềm vui chiến thắng của đội bóng, dòng người đổ ra các tuyến đường ăn mừng hôm nay đã đánh bay bóng đen Covid-19 hơn 2 năm qua. Ảnh: LÊ HUY ANH.

Mọi người ai cũng hòa nhau vào niềm vui của dân tộc, hầu như tại các thành phố lớn người dân đều đổ ra đường ăn mừng. Ảnh: LÊ HUY ANH.
Nói về chiến thắng nghẹt thở ở phút 84, NAG Tài Đặng (32 tuổi, Đà Nẵng) chia sẻ: “Người hâm mộ chúng tôi đã nghĩ tới tỉ số hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ dài đằng đẵng để phân định thắng bại. Tuy nhiên cú đánh đầu xuất thần ở phút 84 đã khai thông thế cầm cự bế tắc cho cả hai đội và mang lại chiến thắng cho tuyển U23 Việt Nam. Một chiến thắng bất ngờ ở phút cuối đã làm bùng nổ mọi cảm xúc với người xem, đây là niềm vui lớn cho mọi người”.

Dòng người đông đúc ăn mừng chiến thắng, cảnh tượng này đã vắng bóng từ năm 2020 tới nay. Ảnh: PHẠM THẾ HIỂN.
Ngay sau chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan tại trận Chung kết Bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra vào tối 22/5, Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo đã bày tỏ: “Sea Games này thực sự là một giải đấu có nhiều ý nghĩa đối với tôi. Hai năm trước, sau 60 năm chờ đợi, tôi cùng Đội U23 Việt Nam đã giành được chiếc Huy chương Vàng môn Bóng đá nam đầu tiên. Năm nay, giải đấu được tổ chức tại Việt Nam, tôi cảm thấy có thêm trách nhiệm, tôi biết rằng Nhân dân Việt Nam luôn kỳ vọng và chờ đợi rất nhiều vào kết quả của Đội tuyển. Tôi cũng cảm nhận được rằng các cầu thủ đã cố gắng hết sức, hết mình vì mục tiêu chung. Với tư cách là Huấn luyện viên trưởng của U23 quốc gia Việt Nam, có lẽ đây là trận đấu cuối cùng với tôi”.
Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch!
Xin chúc mừng tuyển Việt Nam! I love Việt Nam!
Bài viết: Minh Tuệ
Nguồn ảnh: Bảo Phạm
Phạm Thế Hiển
Nguyễn Sinh
Tài Đặng
Ngô Trần Hải An
Lê Huy Anh