Vào tháng 2, chắc chắn các bạn sẽ bị choáng ngợp bởi một khung cảnh có một không hai, đó chính là cảnh các loài hoa của mùa xuân trên cao nguyên đá bắt đầu nở rộ, hoa đào, hoa mận, hoa cải, tạo nên một khung cảnh kì vĩ của thiên nhiên.

Mùa xuân trên mảnh đất địa đầu của Tổ Quốc thật là đẹp qua lăng kính của nữ nhiếp ảnh gia Nina May.

Đến Hà Giang vào mùa xuân, người lữ khách sẽ được đắm chìm trong sắc màu của hoa cải, hoa đào, hoa mận… trên cao nguyên đá. Một bức tranh xuân với thật nhiều màu sắc, một Hà Giang tươi mới, rộn ràng.

Hình như, mùa xuân ở đâu cũng ngọt ngào và làm người ta cảm thấy dễ chịu. Nói như vậy thì Hà Giang mùa xuân cũng không ngoại lệ, vẫn làm lòng người say đắm đến thế thôi.

Bức tranh xuân ở Hà Giang nguyên sơ với đá và núi được tô điểm thêm màu hoa đào, hoa cải, hoa mận, màu nắng… mới sặc sỡ làm sao. Người lữ khách ngang qua đèo Mã Pì Lèng, qua dòng Nho Quế, nhấp chén rượu ngô thơm nồng, hít một hơi thật sâu, khí xuân tràn ngập phổi, trong lòng rạo rực, tươi mới.

Mảnh đất Hà Giang được thiên nhiên ưu ái ban cho rất nhiều cảnh sắc tươi đẹp. Nhất là vào mùa xuân, Hà Giang lại càng ra dáng nàng thiếu nữ ngọt ngào với những con đường tràn ngập sắc hoa.

Mùa xuân về trên khắp mọi miền của tổ quốc, khắp mọi nơi nô nức tiếng cười, cảnh vật đất trời thay đổi mạnh, người người, nhà nhà bận bịu đi sắm tết và vô tình không để ý đến một mảnh đất địa đầu cực Bắc của tổ quốc, nơi mà mùa xuân đến như một bản tình ca hát vang đất trời.

Xuân Hà Giang hào sảng với người lữ khách, chiêu đãi họ bằng những bông hoa tươi thắm. Đào là một trong số đó. Đào Hà Giang mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên.

Tháng 2, Hà Giang bước vào mùa xuân khóa lên mình chiếc áo mới tươi trẻ đầy sức sống. Ở khắp các bản làng, hòa đào, hoa mận, hoa cải nở rộ tạo nên những sắc màu sinh động từng bừng dưới nắng xuân. Cái rét tê tái không còn nữa, ánh nắng nhè nhẹ của mùa xuân len lỏi qua những rặng núi cao, tỏa khắp những con đường nhỏ uốn lượn ngoằn nghèo.

Nhắc đến mùa xuân là không thể thiếu hoa, mà mùa xuân ở Hà Giang lại càng sắc màu bởi không chỉ có một mà nhiều loài hoa cùng khoe hương sắc. Trên cành, hoa đào, hoa mận ngọt ngào, bên dưới là những cánh đồng cải bạt ngàn trải dài trên những con đường uốn lượn.

Khi cái rét tê tái cuối đông đi qua, đất trời dần se se lạnh và ánh nắng ấm áp khuất sau những rặng non cao thì cũng là dấu hiệu mùa xuân đã về. Hà Giang những ngày xuân khoác lên mình bộ cánh rực rỡ như hoà theo hơi thở tươi mới của đất trời. Lúc này, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở, đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười vui…Đây cũng là một trong những lý do mà nhiều người rất thích chọn du lịch Hà Giang mùa xuân.

Đứng cạnh sắc đào, không kém phần duyên dáng, thậm chí nổi bật hơn đó là sắc cải. Màu cải vàng trên nền núi đá, rừng cây càng thêm nổi bật. Một mùa Xuân với đủ màu hồng của đào, màu vàng (của mai) hoa cải, hứa hẹn sẽ là một năm mới sung túc, ấm no.

Hoa đào có màu phớt hồng nhẹ nhàng, từng cây hoa đào như mang tấm áo mới cho miền cao nguyên đá xám xịt bỗng chốc trở nên có sinh khí hơn bao giờ hết. Hoa mận trắng muốt tinh khôi như người thiếu nữ e ấp mỗi độ xuân thì. Bên dưới những cánh đồng là sắc màu rực rỡ của hoa cải vàng, tất cả vẽ lên cho Hà Giang một bức tranh xuân lay động lòng người.

Mùa Xuân cũng là thời điểm người dân chuẩn bị cho mùa vụ mới. Cảnh lao động hăng say càng khiến cho khí xuân ở nơi này rạo rực.

Tất nhiên rằng, bạn đều có thể khám phá những địa điểm này nếu du lịch Hà Giang bất kỳ thời điểm nào trong năm nhưng khi đến đây vào mùa xuân, cảnh sắc sẽ mang màu sắc tươi mới sống động hơn. Du xuân trong tiết trời thoáng mát, hoa thơm giăng lối chắc chắn sẽ mang cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Những đứa trẻ trên đường vẫn luôn vui tươi, vẫy tay chào bất cứ người lữkhách nào ở xa tới. Chào mừng đến với cao nguyên đá, tới Mèo Vạc xứ sở của những con đèo.

Hòa với không khí rộn ràng mỗi độ xuân về, người dân Hà Giang sẽ tổ chức rất nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc biểu trưng cho từng dân tộc của mình. Một số lễ hội tiêu biểu thường gặp như: lễ hội Lồng Tồng, hội đua ngựa, chọi trâu, lễ mừng thọ của người Tày đầu xuân, lễ hội Gầu Tào…

Ngoài tận hưởng bầu không khí vui tươi thì việc tham gia vào những lễ hội truyền thống này cũng là dịp để bạn hiểu sâu hơn về văn hoá dân tộc Thái, Tày, H’mông…

Thiên nhiên hùng vỹ nơi đây khiến con người thấy mình nhỏ bé bao nhiêu.Thì mùa xuân Hà Giang cho người lữ khách cảm xúc rạo rực bấy nhiêu. Đôi khi chỉ muốn làm cánh chim bay lượn trên bầu trời. Cũng có lúc muốn là dòng sông, con suối chảy mãi không ngừng. Một năm mới bắt đầu.

Người dân Hà Giang hiền hoà, mộc mạc và mến khách nên ngoài cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp ra thì những con người bình dị này cũng góp phần níu chân du khách không nỡ xa mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc.

Nhiếp ảnh gia Nina May sinh năm 1986, người gốc Sài Gòn, hiện chị đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Nhiếp ảnh gia Nina May thường xuyên tổ chức các photo tour tham quan, du lịch nghỉ dưỡng tại Đường Lâm cho du khách. Và những photo tour nhiếp ảnh tái hiện lại những bối cảnh quê, làng nghề truyền thống, không gian Tết xưa…

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Nina May