Mỗi khi nhắc đến mảnh đất Quảng Nam, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến phố cổ Hội An với không gian cổ kính bình lặng, Thánh Địa Mỹ Sơn. Thế nhưng cảnh đẹp Quảng Nam không chỉ dừng lại ở đó, nếu có cơ hội, bạn nên ghé qua hồ Phú Ninh, một không gian xanh tuyệt đẹp của hồ nước mênh mông và cây rừng xanh ngắt.

Hồ Phú Ninh - một không gian xanh tuyệt đẹp của hồ nước mênh mông.

Hồ Phú Ninh thuộc thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, nằm cách trung tâm thành phố Tam Kỳ khoảng 7km về phía Tây. Muốn đến được hồ Phú Ninh thì phải đi ngang qua một chặng đường với dốc cheo leo, một bên là núi còn một bên là vực trồng đầy keo lá tràm, để rồi hiện ra phía dưới chân dốc là một khoảng xanh biếc mênh mông của hồ nước, của bầu trời bao la cùng rừng cây trải dài xanh ngút ngàn.

Hồ Phú Ninh đủ sức để chinh phục mọi du khách bởi những ưu thế tuyệt vời của mình mà không phải điểm đến nào có thể sánh được.

Hồ Phú Ninh là nơi khoáng đạt, có bầu không khí trong lành với nguồn nước khoáng tinh khiết được thiên nhiên ưu đãi ban tặng. Trải qua bao thăng trầm của năm tháng lịch sử thì Hồ Phú Ninh vẫn giữ vững được vẻ đẹp hoang sơ mà ít có nơi nào sánh bằng, một vẻ đẹp tựa như thiếu nữ 18, vừa mặn mà lại vừa đậm sắc làm cho những ai đã từng ghé thăm mảnh đất này không thể nào quên được như một lần gặp gỡ và đã yêu từ ánh nhìn đầu tiên vậy.

Hồ Phú Ninh được hình thành từ công trình thủy lợi Phú Ninh, đây là một trong những hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, hồ được ngăn bởi hệ thống đập có đập chính cao trên 35m và dài hơn 350m.

Đến với hồ Phú Ninh, ấn tượng đầu tiên của các du khách là không gian rộng ngút ngàn của sơn thủy, tạo ra bức tranh vô cùng hài hòa, đẹp mắt. Có lẽ vì được bao quanh bởi núi rừng hùng vĩ nên hồ nước mang một vẻ đẹp bình dị, hiền hòa như chính con người của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này. Mặt nước dập dờn bởi những làn gió nhẹ, tạo ra những con sóng nhỏ lăn tăn, tạo thêm sức sống cho không gian. Đặc biệt, nước hồ xanh ngắt như một tấm gương khổng lồ phản chiếu mọi hình ảnh của núi rừng, mây trời, khiến cho không gian nơi đây dường như mở rộng ra gấp đôi, càng làm tăng thêm nét đẹp hùng vĩ của nơi đại ngàn. Không giống như những con suối nhấp nhô đá tảng của vùng núi, thấp thoáng trên mặt hồ Phú Ninh chỉ có những bờ cát bồi vươn ra giữa hồ, tô đậm hơn vẻ đẹp bình dị lặng lẽ của hồ nước.

Hồ Phú Ninh không chỉ phục vụ cho việc tưới tiêu trên diện rộng mà đây còn là bể nước chứa đầy thủy sản. Đặc biệt, sinh thái và phong cảnh hồ được mệnh danh là “chảo nước” khổng lồ sở hữu bức tranh sơn thủy hữu tình mê hoặc lòng người. Trên mặt hồ có khoảng 30 đảo lớn nhỏ khác nhau mà trước đó vốn là những ngọn núi nhỏ hoặc đồi, qua thời gian đã chìm trong nước. Những hòn đảo hay những “viên ngọc xanh” này được đặt tên rất độc đáo như đảo Khỉ, đảo Rùa, đảo Su…

Hoàng hôn tuyệt đẹp ở hồ Phú Ninh.

Nếu đã quá mệt mỏi với cuộc sống bon chen đầy ngột ngạt nơi thành thị thì hồ Phú Ninh sẽ là một điểm đến lý tưởng trong dịp xả hơi cuối tuần của bạn. Nơi đây quả thực là món món quà dành cho những du khách đang đi tìm chốn bình yên, tĩnh lặng. Tới đây, bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành và cảm nhận hơi thở của núi rừng, lắng nghe những thanh âm của tự nhiên.

Tuy nhiên, bạn đừng lo là tới hồ Phú Ninh sẽ không có gì chơi nhé! Tại đây đã được khai thác để đưa vào hoạt động du lịch nên bạn sẽ có rất nhiều các hoạt động để lựa chọn. Nếu muốn khám phá thiên nhiên, bạn sẽ được đi thuyền trên hồ nước rộng lớn, ghé thăm các đảo nhỏ, đập nước, mỏ nước khoáng nóng… Còn nếu bạn muốn tận hưởng một cuộc hành trình nghỉ ngơi thực sự thì tại đây luôn sẵn có những túp lều nhỏ xinh xắn bên hồ nước. Thử tưởng tượng khung cảnh được nằm dài trong lều, lắng nghe tiếng chim và tận hưởng không khí mát mẻ trong lành, không hề có những ồn ào, bụi bặm của nơi thành thị. Đó quả là một điều đáng mơ ước trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Sẽ thật tuyệt hơn khi được thư giãn trong không gian tuyệt đẹp ấy cùng với bạn bè, người thân, nhấp nhám li trà hay cốc cà phê thơm nức mũi, tất cả sẽ khiến cho bạn muốn thời gian nhưng đọng mãi thôi.

Nếu như ngồi trên thuyền thưởng ngoạn vẻ đẹp của sông nước, núi rừng ở hồ Phú Ninh đem đến cho du khách cảm giác thanh thản thì buông câu giữa lòng hồ này chính là dịp để thử lòng kiên nhẫn.
Nếu câu được cá, du khách có thể mang thành quả của buổi du ngoạn “có thưởng” này về làm quà hoặc nhóm lửa nướng chúng ngay tại chỗ.

Hồ Phú Ninh quả thực là một món quà quý giá của thiên nhiên giữa cuộc sống tấp nập ngột ngạt như hiện nay. Nếu có dịp tới du lịch Hội An, hãy bớt chút thời gian để ghé thăm hồ nước tuyệt đẹp này và để lòng mình được thư giãn thanh thản nhé!

Phan Văn An (SN 1997, Quảng Nam) - Người mang vẻ đẹp của hồ Phú Ninh đến với du khách phương xa.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Phan Văn An