Lời ngỏ:

Vậy là cuộc hành trình 31 ngày rong rủi khắp nẻo đường vùng miền của đất nước cũng đã đến hồi kết thúc. Qua biết bao chặng đường dài, được thỏa sức chìm đắm trong nhiều cung bậc cảm xúc từ vẻ đẹp không nghĩ rằng đất nước mình đẹp đến vậy ở nơi cao sơn cùng cốc, đến những món ăn mang đậm hương vị quê nhà. Hoàng Khâm - chàng trai 9x đã một mình dành trọn 31 ngày để khám phá vẻ đẹp Việt Nam bằng cách rất riêng của mình. 

Một chuyến phượt 31 ngày đêm độc hành ngao du bon bon 6.782km trên mọi nẻo đường Việt Nam, từ đồng bằng ra biển đảo, lên núi cao tận biên giới về thành đô, tất cả đều trọn vẹn, mãn nguyện và an toàn. Cuối cuộc hành trình, Hoàng Khâm đã dừng lại Lăng Bác - đó như một sự báo công cho những ngày dài lặn lội của bạn thân, chắc hẳn rằng anh chàng 9x này đã có những trải nghiệm để đời, những ký ức không bao giờ quên và làm giàu đẹp thêm cho tuổi thanh xuân của mình...

Xem lại:

Kì 1: https://vietnambeauty.com.vn/nhat-ky-hanh-trinh-xuyen-viet-mot-minh-trong-31-ngay-tren-chiec-xe-wave-cua-chang-trai-9x-o-sai-gon-ki-1-len-rung-vao-hang/

Kì 2: https://vietnambeauty.com.vn/nhat-ky-hanh-trinh-xuyen-viet-mot-minh-trong-31-ngay-tren-chiec-xe-wave-cua-chang-trai-9x-o-sai-gon-ki-2-cham-den-cuc-bac-cua-to-quoc-men-yeu/

Trải nghiệm một hành trình dài, Văn Hoàng Khâm phải thốt lên rằng: "Homestay ở Việt Nam thật sự ấn tượng và thân thiện, nhiệt tình hết mức với khách du lịch."

Vì đã lên kế hoạch gần như chi tiết cho hành trình này nên Hoàng Khâm chủ động booking tất cả những địa điểm lưu trú để tiết kiệm thời gian và chi phí. Anh cũng chủ động tìm hiểu thêm những nét đặc sắc về văn hóa và ẩm thực của từng địa phương trên hành trình mình đi qua để không bỏ lỡ bất cứ điều thú vị nào.

Ngày thứ 21 và 22: Hà Giang: Mèo Vạc (143km)

Phải nói Hà Giang được thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp hùng vĩ đến nao lòng. Núi non trùng điệp lượn đèo quanh co dòng sông trong xanh ôm lấy chân núi không rời, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của Hà Giang. Thôi thì cứ một đi Hà Giang để tận mắt cảm nhận rồi sẽ biết nó đẹp đến nhường nào.

Mã Pí Lèng, đèo con ngựa, con đường hạnh phúc một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, và là điểm đến không thể thiếu sót khi đến Hà Giang. Từ đây có thể ngắm được dòng sông Nho Quế với hẻm vực Tu Sản, mọi điểm dừng trên đèo đều cho bạn những bức ảnh phong cảnh nên thơ đến hùng vĩ. Người Hà Giang rất chân tình, mộc mạc và mến khách, trẻ em ngoan ngoãn ngây thơ đáng yêu tung tăng trên đường mỗi buổi chiều tan học.

Sẵn chuyến đi thì hãy ghé qua nhà cổ Má Lé rồi nhà Vương Vua Mèo, với lối kiến trúc gỗ điêu khắc mang một nét đẹp riêng của đồng bào dân tộc miền núi.

Ngày thứ 23: Hà Giang: Hoàng Su Phì, Chiêu Lầu Thi (267km)

Một ngày chạy nước rút từ Đồng Văn đến Hoàng Su Phì, lướt qua nhanh những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ để kịp ngắm hoàng hôn trên đỉnh Chiêu Lầu Thi 2402m. Dù đường lên Chiêu Lầu Thi có xấu, có đoạn vứt xe bên đường để cuốc bộ lên trạm. Nhưng khi lên được tới đỉnh Chiều Lâu thì mới cảm thấy hết được cái giá trị của chuyến đi, thật tuyệt vời. Một bức tranh hoàng hôn đan chen biển mây trời hiện ra vỡ oà, nhưng xong hoàng hôn cũng là lúc trời sập tối, còn đoạn đường mình ta thong dong trong màn đêm đen trên núi, lặng lẽ bước xuống mịt mù, thêm chút sương đêm lạnh lẽo như thúc giục bước chân nhanh lại càng nhanh hơn.

Ngày thứ 24: Hà Giang - Lào Cai, Y Tý (276km)

Từ thủ phủ của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, băng sang Bắc Hà Lào Cai rồi trèo lên Y Tý thiên đường mây. Suốt dọc đường lên Y Tý, ruộng trên mây rồi mây trên ruộng, Y Tý bềnh bồng trong mây giữa cái tiết trời se lạnh giữa mùa hè nóng nực nơi đồng bằng.

Ngày thứ 25: Lào Cai - Lai Châu, Sin Suối Hồ (163km)

Y Tý mùa vắng mây, mùa đồng xanh thơm mùi mạ non, ruộng bậc thang nằm kề bên những mỏm đá yên bình mộc mạc và nên thơ.

Ô Quy Hồ đèo lưng chừng núi nấp sau những đám mây lững lờ, uốn lượn nhấp nhô qua từng quả đồi xứng danh một trong tứ đại đỉnh đèo đẹp mê ly, nhất là khi tia nắng rọi xuống đèo làm con đường rực sáng nổi bật cả một vùng.

Sin Suối Hồ, bản trên đỉnh núi của đồng bào dân tộc Mông Lai Châu, đường đi quanh co băng qua những con đèo có chút mưa đêm cho phần thú vị của hành trình. Có hơi vất vả nhưng được làng dân tộc cộng đồng chào đón bằng những tiếc mục văn nghệ đậm bản chất văn hoá và những đặc sản ngon hết sẩy đã xoá đi hết mệt mỏi của cả ngày leo đèo lẫn lạc đường.

Ngày thứ 26: Lai Châu – Điện Biên Phủ, A Pa Chải (316km)

Sin Suối Hồ một bức tranh ruộng bậc thang và mây hiện ra như ngỡ ngàng, mây trời như ôm lấy những thửa ruộng non mùi mạ, các anh chị đang nô nức làm đồng cho kịp mùa nước đổ.

A Pa Chải nơi hoàng hôn muộn màng, phải chạy qua biết bao vùng đất Mường của Điện Biên, bao con đèo khu rừng hoang vắng không nhà cửa con người mới đến được cực Tây. Quả là không phụ lòng người khi vừa đên nơi là vừa kịp lúc đón hoàng hôn muộn trên bầu trời A Pa Chải rực lửa sáng rực cả chân trời hoàng hôn.

Ngày thứ 27: Điện Biên Phủ: cực Tây Việt Nam – TP. Điện Biên (285km)

Cực Tây là điểm cuối cùng mình hoàn thành check in 4 cực, 1 đỉnh cao, 2 mốc 3 biên của Việt Nam. Sau một đêm ngủ tại đồn biên phòng, tranh thủ lên cực Tây trong sương sớm và kịp bắt được khoảnh khắc biển mây trên bầu trời cực Tây mốc 3 biên lịch sử Việt Nam – Lào – Trung Quốc.

Ngày thứ 28: Điện Biên Phủ - Yên Bái, đèo Pha Đin, Mù Cang Chải (256km)

Rời Điện Biên chứng nhân lịch sử, băng qua đèo Pha Đin tứ đại đỉnh đèo và cũng đến Mù Cang Chải Yên Bái, thiên đường ruộng bậc thang của Việt Nam. Mùa Cang Chải khoác lên mình một tấm áo mùa nước đổ với sắc xanh của mạ non, sắc nâu của đất thịt tạo nên một bức tranh hoàn toàn khác với vẻ đẹp thường ngày.

 

 

Có lên đây thì nên chọn một homestay đúng nghĩa ở chung nhà với đồng bào người Mông, bạn sẽ cảm nhận hết được cái nét đẹp văn hoá mộc mạc mà chân tình của người dân bản địa.

Ngày thứ 29: Yên Bái - Sơn La, Mộc Châu (271km)

Mù Cang Chải bừng sáng trong tinh sương, còn chút mây lững lờ vắt ngang thửa ruộng, còn chút sương trĩu nặng ngọn mạ non rất yên bình và thanh khiết.

Cảnh sắc từ Mù Cang Chải về Mộc Châu là một hành trình ôm cua dọc theo con sông Đà về miền xuôi, lúc rộng lớn hùng vĩ, lúc nông cạn hiền hoà, lúc lại nên thơ mỹ miều.

Ngày thứ 30: Sơn La - Hoà Bình - Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hà Nội (339km)

Mộc Châu trong lành mát mẻ bên đồi chè nên thơ với những quả mận ngọt say mê lòng lữ khách đường xa.

Hoà Bình thuỷ điện hùng dũng ngày đêm thắp sáng bao nơi, Phú Thọ cổ kính tìm về cội nguồn con rồng cháu tiên Hùng Vương, Âu Cơ, Lạc Long Quân.

Ngày thứ 31: Hà Nội – lăng Bác Hồ. (End 6782km)

Một kết thúc viên mãn cho hành trình từ nam chí bắc, sau bao lần ra thủ đô thì cuối cùng cũng vào viếng được lăng Bác.

Một chuyến phượt 31 ngày đêm độc hành ngao du bon bon 6782km trên mọi nẻo đường Việt Nam, từ đồng bằng ra biển đảo, lên núi cao tận biên giới về thành đô, tất cả đều trọn vẹn, mãn nguyện và an toàn.

Việt Nam mình đẹp lắm, thiên nhiên núi non biển cả hùng vỹ mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được sự tự hào này. Con người Việt Nam qua từng vùng miền dù văn hóa, giọng nói có khác đi nhiều nhưng đều có nét chung rất hiếu khách, nhiệt tình vui vẻ và cực kỳ thân thiện, giang đôi tay chào đón những vị khách phương xa như một thành viên trong gia đình.

Biên tập: @haionthego

Chia sẻ và hình ảnh: @ockham