Nhắc đến người con gái Việt, chúng ta không thể không nhắc đến hình ảnh cô gái thướt tha trong tà áo dài. Áo dài đã từ lâu trở thành biểu tượng quen thuộc của đất nước Việt Nam ta. Đặc biệt nhất là áo dài Huế – trang phục biểu trưng cho nét đẹp thùy mị, duyên dáng của người con gái Cố đô.

Ngày nay, áo dài Huế không chỉ là một trang phục thuần túy mà đã trở thành biểu tượng đặc trưng, một sản phẩm du lịch của Cố đô.

Trong muôn vàn nét đẹp của Cố đô Huế, không thể không nhắc đến tà áo dài truyền thống của người phụ nữ. Trải qua nhiều thăng trầm, tà áo dài xứ Huế vẫn mang trong mình những giá trị riêng có và cả những câu chuyện về văn hóa của vùng đất Cố đô.

Áo dài càng trở nên quyến rũ, đằm thắm hơn khi kết hợp với hoa sen, quốc hoa của Việt Nam.

Trải qua 4.000 năm văn hiến, những tầng trầm tích văn hóa của một đất nước với bao nhiêu thăng trầm lịch sử, từ chiến tranh, chia cắt cho đến thống nhất, hòa bình. Cũng trong chừng ấy quãng dài thời gian, nét văn hóa trang phục người Việt không ngừng phát triển, phù hợp với phong tục tập quán cũng như thị hiếu riêng có. Cùng với áo tứ thân, năm thân, áo dài tồn tại đến thời hiện đại nay, phổ biến, đặc trưng hơn cả.

Mái tóc đen dài cùng chiếc nón lá là nét đặc trưng của miền đất kinh kỳ.

Nữ sinh Huế luôn hồn nhiên trong tà áo dài trắng. Hình ảnh cô gái Huế nhỏ nhắn đạp xe đến trường. Con gái Huế bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng, tà áo dài cũng theo đó đung đưa theo từng bước chân. Áo dài Huế còn đẹp mặn mà hơn với màu trắng mộng mơ, màu trắng của son sắc, thủy chung, màu trắng của một thành phố yên bình đến lạ. Áo dài trắng khiến con gái Huế thêm gợi cảm, màu trắng giản đơn nhưng cũng không kém phần quý phái. Hễ cô gái nào mặc chiếc áo dài trắng, cổ đeo kiềng vàng, tay cầm chiếc nón lá bước đi khiến ai liết nhìn cũng phải mê đắm.

Trang phục áo dài càng thêm gần gũi và quen thuộc hơn với người dân xứ Huế.

Áo dài Huế còn được mặc vào các dịp đặc biệt. Áo dài được mang vào các ngày lễ lộc, các dịp đặc biệt trong năm. Các quý bà ngày xưa lúc nào cũng mang trên mình bộ áo dài vừa làm tăng sự sang trọng, quý phái, vừa tôn lên nét đẹp sắc xảo cả khuôn mặt và dáng vóc. Người con gái Huế cưới xin cũng mặc bộ áo dài đỏ chờ ngày về nhà chồng. Áo dài trở nên gần gũi, quen thuộc đến vậy.

Ngày xưa con gái Huế hễ cứ đi đâu cũng đều mặc áo dài: áo dài trắng tinh khôi, áo dài trắng mộng mơ hay áo dài đỏ thắm ngày vu quy nhộn nhịp.

Tà áo dài khát khao truyền tải tình yêu, văn hóa truyền thống, phô diễn nét đẹp độc đáo từ cảnh sắc thiên nhiên của đất nước đến những hình ảnh văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và vùng đất Cố đô Huế nói riêng. Ngoài ra, tà áo dài của người con gái xứ Huế, còn có họa tiết lãng mạn, dịu ngọt như những tâm hồn các cô thiếu nữ Cố đô bâng khuâng mỗi khi chiều về, là những hoài niệm nhẹ nhàng về một mùa xưa êm đềm thanh thản. Qua đó làm toát lên nét duyên dáng, sâu lắng nền nã, một vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được.

Áo dài Huế đẹp tôn lên dáng vẻ thanh tú cho người mặc.

Tà áo dài Huế đã đề cao nét đẹp cung đình triều Nguyễn trong nét vàng son thời kỷ niệm, nét thắm xanh sắc trường tồn phủ kín vương triều xưa, một chút đỏ sắc son mang hình hài mệnh phụ hay chút nâu đất trầm buồn như ai oán trước Tử cấm thành xưa. Đặc biệt, những tà áo dài với chất liệu lụa thiết tha trong dáng truyền thống luôn đem lại sự gợi nhớ quê hương cho người chiêm ngưỡng.

Tà áo dài trắng của người con gái Huế cũng đệm cùng một câu ca khi đi cùng chiều dài lịch sử đất nước, thầm lặng kinh qua nhiều thăng trầm biến cố, để nay là trang phục đại diện cho dân tộc, vừa mang nét truyền thống, vừa hiện đại biến tấu lẹ làng cùng thời cuộc.

Nhiếp ảnh gia Khang Chu Long

Khang Chu Long là một nghệ sỹ nhiếp ảnh trẻ, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh nổi tiếng với những bộ ảnh vùng cao tây bắc ấn tượng. Ngoài ra những bộ ảnh anh chụp cuộc sống đời thường cũng được người xem đón nhận và đánh giá cao. Từng đặt chân tới các vùng miền của Việt Nam, mỗi nơi anh đi qua đều ghi lại những cảm xúc của mình bằng những bộ ảnh riêng. Cảm xúc nhất với anh chính là hình ảnh thướt tha những tà áo trắng tại vùng đất Cố đô Huế.

Thiếu nữ Huế với trang phục áo dài trắng đã khiến nhiếp ảnh gia say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với mong muốn ghi lại những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam để giới thiệu tới bạn bè trong nước và quốc tế nên anh luôn tìm tòi và sáng tạo những góc máy độc đáo, đầy nghệ thuật nhưng lại gần gũi với người xem. Anh bật mí đang ấp ủ một triển lãm ảnh quy mô lớn tại Paris – Thủ đô của nước Pháp.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh điển trai Khang Chu Long.

Xin chúc cho Khang Chu Long - Nghệ sỹ nhiếp ảnh điển trai của Việt Nam mạnh khỏe, sớm thành công với những kế hoạch của mình.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Khang Chu Long