Nguyễn Khoa Huy (sinh năm 1963) là cái tên không còn xa lạ với công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh nói chung và Cố đô Huế nói riêng. Điểm đặc biệt của người nghệ sĩ này chính là những thành công gắn liền với chủ đề về hoa Sen. Tôi lần đầu tiên gặp được anh trong một buổi sớm tinh mơ tại Đầm Chuồn. Khi đó, tôi như một thằng lớ ngớ, chẳng biết chụp gì khi đến một nơi quá xa lạ và rộng lớn này. Anh bắt đầu cầm máy ảnh cũng đã hơn 20 năm, hiện là Hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Thừa Thiên - Huế và đến với nghệ thuật nhiếp ảnh hơn 6 năm nay.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Khoa Huy

Anh ngồi bên ly trà còn nóng hổi, vóc dáng của một ông nhà quê thứ thiệt. Chính anh Huy, chứ không phải tôi, là người mở lời bắt chuyện trước, bởi thấy tôi đang mang đủ thứ máy móc trên người thì đích thị đây là tay chơi ảnh chứ không nhầm đâu được. Anh bảo rằng tên thật của mình là Nguyễn Khoa Huy nhưng nhiều người vẫn quen với cái tên Nguyễn Khờ Huy hơn, bởi nó mộc mạc, thân thương, gần gũi và chắc cũng sẽ là một nghệ danh của anh mãi về sau. Anh cho biết, cả cuộc đời mình chỉ biết chụp sen và anh đã và đang dành nhiều thời gian để sáng tác những bộ ảnh về sen Huế.

Chính cũng lần đầu có cơ duyên gặp và làm quen với nhiếp ảnh gia Nguyễn Khoa Huy, anh cũng nhiệt tình rủ tôi đi cùng đến một số đầm sen lớn đang vào mùa hoa đẹp nhất của xứ Huế mộng mơ. Nơi đó, anh cũng tận tình chỉ bảo phải chụp như thế nào để từng đóa sen phải có hồn, phải làm sao vượt qua được khó khăn để bắt kịp khoảnh khắc sen tỏa sáng dưới ánh nắng bình minh. Anh không hề giấu nghề như một số nhiếp ảnh gia khác mà tôi đã gặp và anh cũng không giấu những kế hoạch lớn trong thời gian sắp tới của mình.

Quan sát những ruộng sen, đầm sen ở Huế hay bất kỳ nơi đâu, nhiếp ảnh gia Nguyễn Khoa Huy nhận ra sen quả giống với đời người, lá sen non có, già có, khô héo cũng có, búp sen thì có khi mới nhú, có khi căng tròn vươn cao, hoa sen khoe sắc kiêu hãnh rồi cũng đến lúc tàn úa rơi rụng, cộng đồng sen chen chúc đan xen với nhau xoay vần cũng như đời con người: hỉ nộ ái ố bi ai lạc vậy thôi. Chính nhờ sự lĩnh hội sâu kín ấy cộng với tinh thần lao động nghệ thuật say mê mà nhiếp ảnh gia này đã ghi lại được rất nhiều khoảnh khắc lạ, hiếm về sen.

"Mình không bao giờ bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào của của sen cả, ngay cả những đầm sen bị cắt hết nó vẫn chứa những điều đẹp đẽ. Suốt hơn 4 năm qua, bất kể ngày hay đêm, khi nào có sen là mình lặn lội không biết mệt mỏi để chụp nhưng cảm giác vẫn chưa có nhiều bức ảnh ưng ý lắm. Trong suy nghĩ của mình, sen luôn là một sự tinh khiết, một sự đài cát mà trong đó nó lột tả được phần nữ tính của người con gái Việt Nam", nhiếp ảnh gia Nguyễn Khoa Huy cho biết.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Khoa Huy được giới nhiếp ảnh biết đến nhiều bởi năng lượng sáng tác của anh rất dồi dào. Năm 2017, lần đầu tiên tham gia cuộc thi "Huế - góc nhìn mới" và đã đạt gải nhất với tác phẩm Tỏa Sáng. Anh kể, trong lễ kỷ niệm 100 năm Trường Đồng Khánh - Hai Bà Trưng, anh tình cờ chụp lại được một tiết mục múa thể hiện tài năng của cô nữ sinh trường này. Đó là khoảnh khắc tỏa sáng của nữ sinh Huế cùng với hoa sen. Khắc họa và tôn vinh vẻ đẹp hoa sen - vừa là quốc hoa vừa mang đậm hồn Huế cùng vẻ đẹp của người thiếu nữ, bức ảnh “Tỏa sáng” tạo ấn tượng với Ban giám khảo và mang lại cho Nguyễn Khoa Huy giải nhất của cuộc thi “Huế - những góc nhìn mới”.

Anh Huy chia sẻ: Lúc ấy có rất nhiều người chụp nhưng chắc là tôi có duyên với bức ảnh này. Đó thật sự là cái duyên của khoảnh khắc bấm máy. Khi về nhà xem lại, tôi có cảm xúc rất lạ và nghĩ ngay đến hình ảnh hoa sen, người phụ nữ tỏa sáng. Thế nên, tôi đặt tên tác phẩm này là "Tỏa sáng”.

Tác phẩm này còn mang lại cho nhiếp ảnh gia Nguyễn Khoa Huy một số giải thưởng danh giá tại Huế sau này. Tại Fastival Huế năm 2018, nhiếp ảnh gia Nguyễn Khoa Huy đã triển lãm bộ ảnh với chủ đề "Sáng tỏa một miền quê" gồm 50 tấm khác nhau.

"Sau một thời gian khá dài chụp sen, mang nhiều trăn trở cùng sen, mình cảm thấy các khoảnh khắc hoa sen được rất nhiều người chụp rồi, họ lại chụp quá đẹp rồi nên nghĩ rằng mình không theo nổi nữa. Từ những suy nghĩ đó, mình mới quyết định thực hiện bộ sưu tập ảnh về sen có chủ đề "Một đời sen" để có thể lột tả tất cả những gì của sen có được. Từ việc thể hiện những khuôn hình của sen, tức là ta thể hiện được khuôn hình của cuộc sống", anh tâm tư. Được biết, bộ ảnh này sẽ được anh mang ra triển lãm tại kỳ Festival Huế 2020, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên kế hoạch đã tạm thời bị gác lại.

Vietnam Beauty xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm đẹp trong bộ ảnh "Một đời sen" của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Khoa Huy:

Hoa sen từ xưa đến nay gắn bó với con người xứ Huế, được khẳng định qua nét kiến trúc, ẩm thực và văn hóa nơi đây. Ở Huế, đi đâu cũng thấy hồ sen, ao sen, Hoàng cung Huế cũng không ngoại lệ. Tại đây du khách được tận hưởng hương thơm thanh nhẹ và thưởng lãm vẻ đẹp tinh khiết của hoa sen chốn cung đình.

Sen Huế thường có sen hồng và sen trắng. Ngoài khu hồ Tịnh, sen còn trồng tại các hào nước thành phố Huế và các đầm, ao sen khắp vùng ven đô.

Đến Huế vào tháng 6, đây sẽ là thời điểm tuyệt vời cho du khách đươc đắm chìm trong bức tranh sắc màu của mùa sen nở rộ. Còn gì bằng khi dạo quanh một vòng thành phố, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đất trời Cố đô, để rồi cảm nhận hương hoa thơm thoảng nhẹ trong gió và sự tinh khôi bình dị của buổi nắng sớm.