Nếu một ngày bạn cảm thấy quá mệt mỏi, muốn tạm rời xa khói bụi, còi xe của thành phố, hãy thử một lần xách ba lô lên và du lịch Hà Giang. Cảnh sắc núi non hùng vĩ nơi địa đầu Tổ quốc sẽ truyền cho bạn những năng lượng tích cực, giúp bạn nhấn nút lấy lại thăng bằng để trở về với một phiên bản tươi mới và tràn đầy năng lượng hơn.

Những ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xinh nằm ngay dưới chân núi, tuy bên trong cấu trúc không quá cầu kỳ nhưng lại được bao bọc bởi những hàng rào xếp từ đá tỉ mỉ, kiên cố. Bất cứ ai khi nhìn ngắm khung cảnh này cũng cảm thấy yên bình một cách lạ lùng.

Hà Giang không chỉ đẹp bởi phong cảnh hùng vĩ, những con đường uốn lượn quanh co dài bất tận, mà nó còn đẹp bởi Sắc Hoa và Tình Người. Hoa nở quanh năm với các mầu sắc diệu kỳ như: Vàng vàng của Hoa Cải, Tim Tím của Tam Giác Mạch, Trắng muốt của Hoa Mận.

Không ít người bị hớp hồn bởi cảnh sắc hoang sơ trải dài trên những cung đường ngoằn ngoèo hun hút, gió ngược dốc lên thăm thẳm. Nhưng cũng chính tại nơi ấy, chẳng phải núi non hùng vĩ mà chính hình ảnh trẻ em Hà Giang với gùi hoa cả vàng óng ả trên lưng và nụ cười bẽn lẽn khiến du khách không thẻ rời mắt được.

Khung cảnh hùng vĩ của mảnh đất cực Bắc Tổ quốc – Hà Giang mà mùa nào cũng đáng đi, đáng chiêm ngưỡng. Nơi mà những con đường chạy ngút lên trời xanh, nơi hình hài đất nước nổi lên như bản đồ, nơi ruộng bậc thang kỳ công lao động… Hà Giang là một điểm đến quá mỹ lệ đến mức không thể bỏ qua.

Con đường đèo như dải lụa quanh co uốn khúc, lượn theo sườn núi với những vực thẳm sâu là một thử thách lớn cho những ai yêu thích du lịch mạo hiểm.

Hà Giang cách Hà Nội khoảng 300km, tương đương với 6 – 7 tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe ô tô. Từ Hà Nội, bạn có thể thuê ô tô tự lái, đi xe khách hoặc nếu bạn thích phiêu lưu thì phượt xe máy. Nếu đi bằng xe giường nằm, do hành trình khá dài nên để tiết kiệm thời gian và sức lực, tốt nhất bạn chọn chuyến buổi tối, ngủ một giấc và rạng sáng hôm sau đã có mặt ở Hà Giang.

Những cung đường uốn lượn, một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là những vách đá cao chót vót luồn lách trong mây thật ấn tượng vô cùng.

Trò chuyện cùng anh Lê Trung Kiên, 21 tuổi, một leader hướng dẫn viên tại Hà Nội, người đã đi Hà Giang nhiều như số tuổi của mình, chúng ta lại càng biết thêm được nhiều điều thú vị của mảnh đất này.

Anh Lê Trung Kiên, một hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội có nhiều trải nghiệm với vùng đất địa đầu của tổ quốc - Hà Giang.

“Hà Giang trong tôi, vùng đất mang nhiều thương nhớ. Nơi không có giành giật, bon chen hơn thua với đời. Nơi nụ cười hồn nhiên, thuần khiết đến tan chảy. Nơi trao nhau lòng yêu thương chỉ qua một ánh nhìn. Nơi con tim chưa bao giờ thôi rung động. Nơi chạm vào những khoảnh khắch thổn thức mà đa đoan một đời sẽ chẳng tìm thấy bao giờ. Ở đây, người trao tôi nửa nụ cười nhưng phải mất cả cuộc đời tôi mới có thể quên đi được. Cũng vì người mà tôi yêu Hà Giang đến vậy.”, Trung Kiên tâm sự.

Anh Lê Trung Kiên và nhóm bạn trong một lần khám phá vẻ đẹp của Cao Nguyên Đá Đồng Văn.
Cây cô đơn
Nhà của Pao
Dinh thự Họ Vương - Dinh Vua Mèo

Anh Lê Trung Kiên chia sẻ thêm một số lưu ý khi đến Hà Giang:

  1. Xác định lịch trình rõ ràng, phù hợp với công việc và thời gian để tránh bỏ lỡ những địa điểm tham quan hấp dẫn.
  2. Liên hệ trước xe cộ, chỗ ở, ăn uống tại Hà Giang để tránh trường hợp khách quá đông không tìm được dịch vụ chu đáo.
  3. Xem thời tiết trước khi đi Hà Giang, nên chuẩn bị thêm áo mưa, ủng vì trên đường di chuyển thường xuyên xuất hiện nhiều sương mù dày đặc.
  4. Đường lên Hà Giang có những đoạn đèo cua rất gắt kèm sương mù che khuất tầm nhìn, nên kiếm tài xế có tay lái cứng và chạy ở tốc độ vừa phải để đảm bảo an toàn.
  5. Chỉ nên cho các em nhỏ bánh kẹo và quà tặng, hạn chế cho tiền vì sẽ tạo ra thói quen không tốt, khiến các em bỏ học để đứng xin tiền khách du lịch.
  6. Nên mang balo khi du lịch Hà Giang và chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân vừa đủ cho lịch trình của mình. Tránh mang nhiều vừa nặng vừa khó khăn khi di chuyển.
  7. Cần chuẩn bị sẵn vật dụng, đồ y tế cơ bản như: bông băng, gạc, dầu gió, lọ rửa sát trùng, băng ugo... cho chuyến đi của mình để đề phòng bất trắc đáng tiếc xảy ra.
Núi đôi Quảng Bạ
Vùng đất địa đầu của tổ quốc cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp của núi non hùng vĩ, những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và những mùa hoa đẹp đến nao lòng.
Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông Nho Quế như sợi chỉ xanh lung linh bắc xuống từ trời, ẩn hiện giữa núi rừng đại ngàn đông bắc.
Làng văn hóa dân tộc Lô Lô Chải

Hà Giang thu hút du khách với nét đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và văn hoá người dân tộc H'mông. Bà con người bản địa dễ gần, vui tính, thân thiện, các món ăn đặc sản vùng cao hấp dẫn cùng vô số những cảm giác mạnh trên cung đường đèo treo leo bên sườn núi.

Tháng 2, Hà Giang bước vào mùa xuân, khoác lên mình chiếc áo mới tươi trẻ đầy sức sống. Ở khắp các bản làng, hoa đào, hoa mận, hoa cải nở rộ tạo nên những sắc màu sinh động tưng bừng dưới nắng xuân. Cái rét tê tái không còn nữa, ánh nắng nhè nhẹ của mùa xuân len lỏi qua những rặng núi cao, tỏa khắp những con đường nhỏ uốn lượn ngoằn nghèo.
Dòng sông Nho Quế xanh mát uốn lượn dưới những dãy núi cao hùng vĩ.

"Những địa điểm không thể bỏ qua tại Hà Giang là: Cột cờ Lũng Cú, Nhà của Pao, Dinh họ Vương, Sông Nho Quế, Đèo Mã Pì Lèng, Phố cổ Đồng Văn, Mỏm đá tử thần - Đèo Gió, Nhà hàng Panorama nằm trên đèo Mã Pì Lèng, Cổng trời Quản Bạ, Thôn Lao Xa, Phó Cáo - Phó Bảng, Quán cafe Núi Cấm...", anh Trung Kiên tiết lộ.

Mỏm đá tử thần - Đèo Gió, tảng đá nhô ra từ đỉnh núi đá có tên Sống Khủng Long Mã Pí Lèng.
Nhóm đang di chuyển đoạn đường QL4C hướng tới Đồng Văn.
Thành phố Hà Giang về đêm.

Có thể nói, Hà Giang 4 mùa mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa đều có một đặc trưng riêng về khí hậu và vẻ đẹp thiên nhiên mà chỉ có tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết được. Phong cảnh nơi đây vẫn giữ nguyên sự trong lành, hoang sơ. Đâu đó trên các lưng núi vẫn có bản làng của người dân tộc sinh sống, dòng sông lúc mờ sáng lại đầy ắp những làn sương mù huyền ảo. Mong rằng dịch bệnh sớm được kiểm soát để chúng ta có dịp trở lại mảnh đất đầy yêu thương này.

Ảnh: Lê Trung Kiên