Phượng hồng nở rộ là sự nối tiếp của các mùa hoa đẹp trải khắp nhiều con đường ở TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Đã có rất nhiều du khách trong đó có cả người dân địa phương không ngớt lời trầm trộ và rụng rời trái tim trước vẻ đẹp ngỡ ngàng của loài hoa này. Vietnam Beauty thân gửi đến các bạn yêu hoa những tấm ảnh của loài hoa vô cùng quyến rũ này qua góc máy của NAG Nguyễn Hiệp.

Khi lũ chim thức dậy sớm hơn thường lệ để bắt đầu mùa yêu và cất lên bài ca tình tự cũng là lúc những cây phượng hồng ở Bảo Lộc bắt đầu thay áo mới.

Khi nói đến loài hoa tượng trưng cho tuổi học trò, nhiều người chắc hẳn sẽ không thể quên được sắc phượng đỏ thắm. Thế nhưng khi đến với TP. Bảo Lộc, bạn sẽ phải bất ngờ khi biết rằng nơi đây còn có mùa phượng hồng khoe sắc. Chúng nở rực trên cây. Với sắc hồng nhã nhặn, phượng hồng đã khiến biết bao con tim phải xao xuyến với vẻ đẹp ấy.

Cây phượng hồng với vẻ đẹp đầy quyến rũ đang nở rộ tại Bảo Lộc.

Phượng hồng vốn dĩ là cái tên được người dân nơi này đặt cho. Thực chất đây không phải là dòng họ nhà phượng. Tên của chúng là Muồng hoa đào, có nguồn gốc từ rừng tự nhiên khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam, cây phổ biến rộng rãi ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Đồng Nai,... Tại Bảo Lộc, Muồng hoa đào được gọi với cái tên thân quen là phượng hồng.

Phượng hồng nở rộ khiến du khách “liêu xiêu”.

Ở thành phố hoa mộng này, con người vốn lãng mạn và có phần duy mĩ nên thay bằng cách gọi theo lối thông thường, mỗi sự vật, hiện tượng thường được định danh bằng cảm xúc và trí tưởng tượng bay bổng.

Phượng hồng mang vẻ đẹp tinh tế, kiêu sa.

Với phượng hồng cũng thế, thực ra nó là cây muồng hoa đào, tên khoa học là Cassia Javanica thuộc loài họ đậu, có nguồn gốc tại khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam, muồng hoa đào phân bố chủ yếu tại những cánh rừng khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, là loài cây thân gỗ, sống lâu năm, chiều cao tối đa 15-20m, lá kép, tán lá hình ô rộng, vỏ thân màu xám nâu, cụm hoa lớn, mỗi bông hoa có 5 cánh, màu hồng, giữa các cánh có những vòi nhụy màu vàng ôm lấy bầu hoa.

Với vẻ đẹp và cách giới thiệu về bản thân một cách đầy ấn tượng, phượng hồng xứng đáng có một vị trí trang trọng giữa thiên đường hoa thơm cỏ lạ.

Dẫu đã có tên tuổi nhưng vì kiểu dáng khá giống cây phượng vĩ, lại nở vào mùa hè nên khi được trồng tại Bảo Lộc, muồng hoa đào được người dân “địa phương hóa” bằng cái tên khá thi vị: Phượng hồng. Nơi Xứ sở sương mù cao nguyên này, đã có phượng vĩ đỏ, phượng vàng, phượng trắng và phượng tím. Có lẽ người ta muốn có thêm một loài phượng nữa cho đủ bộ sưu tập theo thuyết “ngũ hành” và muồng hoa đào chính là loài cây được lựa chọn.

Phượng hồng nở rộ báo hiệu một mùa hè đã đến của thời học sinh tươi đẹp.

Hoa nở bên góc đường luôn là chủ đề nóng bỏng cho những tay ảnh và những người mê cái đẹp đến từ tự nhiên. Thì phượng hồng cũng chính là một chủ đề không thể thiếu trong vẻ đẹp nghệ thuật ống kính đó.

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,

Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,

Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.

Mối tình đầu của tôi

Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,

Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ

Là bài thơ còn hoài trong vở,

Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,

Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,

Và mùa sau biết có còn gặp lại,

Dẫu số lượng còn khá khiêm tốn nhưng vẻ đẹp của phượng hồng tại thành phố này đã trở thành niềm mong đợi của không ít người dân và du khách. Mùa phượng hồng đơm bông cũng là mùa thi, mùa của học sinh tạm xa mái trường. Khi phượng vĩ chẳng thể nào thắp lửa giữa vùng đất lạnh thì phượng hồng là sứ giả của mùa hè thay lời tạm biệt của tuổi học trò trước lúc chia tay.

Ngày khai trường áo lụa gió thu bay. 

Mối tình đầu của tôi

Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,

Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.

 Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại

Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa

Bài hát “Phượng hồng” của nhạc sĩ Vũ Hoàng như muốn nói lên tất cả về loài hoa này. Mỗi năm, khi vào hạ, phượng vẫn lặng lẽ và bừng thắp nỗi nhớ học trò. Lại cũng đều đặn mỗi năm có biết bao mối tình đầu lặng thầm của tuổi học trò đã đi qua bên những cánh phượng hồng đầy lưu luyến. Rời xa ghế nhà trường với biết bao những niềm luyến tiếc chưa thực hiện được càng khiến mỗi người thêm bâng khuâng.

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Phượng hồng nở hoa vào đầu mùa mưa. Đêm nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà, chợt tỉnh giấc bởi mùi hương tan mịn trong làn hơi nước. Cả ngôi nhà như được ủ hương. Thơm từ gối chăn đến áo quần, song cửa cũng thơm, cuốn sách cũng thơm. Bàn tay, mái tóc cũng ủ một mùi hương thanh tao, diu nhẹ. Sáng sớm, nhìn ra ngoài khung cửa bỗng gặp một khoảng trời bừng lên sắc hồng rực rỡ dưới nắng non. Lũ ong bướm dập dìu bay, đàn chim ríu rít chuyền cành và đồng thanh cất lời tha thiết. Mùa hoa phượng hồng đã về.

Cánh phượng hồng ngẩn ngở.

Dẫu số lượng còn khá khiêm tốn nhưng vẻ đẹp của phượng hồng tại Bảo Lộc đã trở thành niềm mong đợi của không ít người dân và du khách. Mùa phượng hồng đơm bông cũng là mùa thi, mùa của học sinh tạm xa mái trường. Khi phượng vĩ chẳng thể nào thắp lửa giữa vùng đất lạnh thì phượng hồng là sứ giả của mùa hè thay lời tạm biệt của tuổi học trò trước lúc chia tay.

Ong bướm kéo về tăng thêm phần vẻ đẹp đầy quyến rũ ấy.

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ hay lòng người đang rối bời nỗi tiếc nuối, chia xa để rồi dẫu có nghỉ hè thì cũng lén đến trường khắc nỗi nhớ lên cây. Trường vẫn còn đây mà người thương đang ở nơi đâu? Mùa khai giảng mới liệu có còn gặp lại tà áo lụa vẫn bay trong gió thu ngày nào? Những hoài niệm, tự sự cứ mãi khắc khoải chìm trong nỗi nhớ!

Phượng hồng nở hoa vào đầu mùa mưa. Đêm nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà, chợt tỉnh giấc bởi mùi hương tan mịn trong làn hơi nước. Cả ngôi nhà như được ủ hương. Thơm từ gối chăn đến áo quần, song cửa cũng thơm, cuốn sách cũng thơm. Bàn tay, mái tóc cũng ủ một mùi hương thanh tao, diu nhẹ. Sáng sớm, nhìn ra ngoài khung cửa bỗng gặp một khoảng trời bừng lên sắc hồng rực rỡ dưới nắng non. Lũ ong bướm dập dìu bay, đàn chim ríu rít chuyền cành và đồng thanh cất lời tha thiết. Mùa hoa phượng hồng đã về.

Bài viết: Minh Tuệ

Ảnh: Nguyễn Hiệp