Khám phá, du lịch Mù Cang Chải mùa thu tháng 9-10, bạn sẽ được đắm chìm trong sắc vàng của nắng và lúa. Từ xa xa thấp thoáng những mầu váy áo thổ cẩm giữa bạt ngàn đợt sóng sắc vàng đang cuồn cuộn tỏa hương giữa đất trời bao la.

Là thị trấn nhỏ ở phía tây tỉnh Yên Bái, Mù Cang Chải có 2.200 ha ruộng bậc thang, trong đó 47% thuộc xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Xu Phình. Khu ruộng bậc thang độc đáo bậc nhất này đã được công nhận là Danh lam thắng cảnh cấp quốc gia năm 2019.

Thung lũng Lìm Mông, Lìm Thái với những thửa ruộng chín vàng, bản làng yên bình vào mùa gặt, bên những dòng suối mát lạnh là điểm không thể bỏ qua với mỗi ai đến săn ảnh vào dịp mùa vàng, bởi nơi đây là điểm có nhiều ruộng bậc thang nhất ở Mù Cang Chải, với 700 ha ruộng bậc thang gối đầu trải rộng. Chạy xe trên những con đường dốc, du khách có cơ hội ngắm nhìn những “mâm xôi vàng”, thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp khi hoàng hôn. Có tận mắt nhìn La Pán Tẩn vào mùa lúa chín từ trên cao, người ta mới có thể mở hết tầm mắt, cảm nhận hết cái gọi “sóng vàng trên non cao”.

Thời tiết Mù Cang Chải ban ngày nắng, nhưng đêm xuống lại se se lạnh. Tới Mù Cang Chải, du khách đừng quên các món ngon như xôi nếp nương, nhộng ong rừng, măng đắng xào, thịt lợn xiên nướng, cá suối nướng (pa pỉnh tộp), cá hồi, cá tầm...

Mới đây, hãng tin CNBC của Mỹ lại một lần nữa giới thiệu huyện Mù Cang Chải là một trong những điểm đến tuyệt vời trên thế giới trong năm 2021.

Vietnam Beauty xin trân trọng giới thiệu bộ ảnh đặc sắc Mùa vàng trên Mù Cang Chải của Nhiếp ảnh gia Trần Bảo Hòa

Được biết, Nhiếp ảnh gia Trần Bảo Hòa (Đắk Lắk); hiện sống, làm việc tại TP Quy Nhơn và là hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Bình Định. Bắt đầu cầm máy từ năm 2013, đến nay, anh kịp giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, Nhiếp ảnh gia Trần Bảo Hòa đã giành hàng chục giải thưởng tại các cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia, quốc tế, khu vực; trong đó có 3 giải B, 1 giải C - Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc của Hội NSNA Việt Nam. Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù dịch Covid 19 gây ra nhiều khó khăn, song Trần Bảo Hòa vẫn tìm cách đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh.

Kết quả, tại triển lãm ảnh nghệ thuật “45 năm TP Hồ Chí Minh” (1975 - 2020), tác phẩm Đêm trăng trên mâm xôi của anh đã đoạt HCB. Tiếp đó, tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2020, Bảo Hòa lại xuất sắc đoạt HCB với tác phẩm Nắng cuối ngày.

Đặc biệt trong số đó, anh giành HCB qua tác phẩm “Nghề nuôi mực lá mùa rong biển” và giải khuyến khích với tác phẩm “Lối về” trong Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020, Trần Bảo Hòa chia sẻ: Toàn bộ ảnh ở tác phẩm “Nghề nuôi mực lá mùa rong biển” anh chụp ở đảo Hòn Khô, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) vào tháng 7/2020. Đây là tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020 đánh giá rất cao bởi sức hấp dẫn khi gột tả được vẻ đẹp tuyệt vời của lao động và thiên nhiên Việt Nam; chuyển tải được thông điệp mối gắn bó giữa con người với thiên nhiên, khi bảo vệ thiên nhiên, con người sẽ được đền đáp bằng những sản vật tuyệt vời.

Với Festival nhiếp ảnh trẻ - cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần dành cho các bạn với sức trẻ, sự sáng tạo, mới mẻ ... Đây cũng là cuộc thi mà hàng năm anh rất mong đợi và đã tham gia 3 kỳ 2015 - 2017 - 2019. Qua 3 lần cũng đã đạt được những thành quả cao và cũng là cơ hội được đại diện Việt Nam đi tham dự bộ môn Festival Nhiếp ảnh trẻ tại Đại hội Pháp ngữ Bờ Biển Ngà 2017.

Chia sẻ về niềm đam mê của mình, anh Hòa cho biết: “Tôi rất thích xê dịch. Nhờ những chuyến đi, tôi thấy được nhiều hơn nét đẹp văn hóa các vùng miền, thấy mọi điều quanh mình đều gần gũi, thân thương. Qua những bức ảnh, tôi muốn quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, cốt cách con người Bình Định nhằm tạo sự lan tỏa đến với tất cả mọi người dân trong và ngoài nước”.

Hiện nay, NSNA Trần Bảo Hòa sinh sống ở TP Quy Nhơn, ngoài nghề chụp ảnh, anh còn kinh doanh cà phê. Đến với Lam Cafe của anh, chúng ta không chỉ tận hưởng những phút giây thoải mái bên tách cà phê nóng, thơm phức và mang vị rất đặc trưng của Bình Định, mà còn được sống trong một khung cảnh đa sắc màu với nhiều hình ảnh được anh chăm chút trưng bày trong không gian của quán.

Tại đây, NSNA Trần Bảo Hòa còn triển lãm nhiều hình ảnh tuyệt đẹp của các nhiềp ảnh gia khác nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước cũng như tạo một điểm đến cho du khách, những người mê nhiếp ảnh khi ghé Quy Nhơn...

Hỏi anh chuyện tế nhị về thu nhập nhiếp ảnh có đủ sống? Anh cho biết nếu chỉ làm nghề nhiếp ảnh thì cũng tạm đủ, tác phẩm của anh thường được đơn vị làm lịch, nhãn hàng đặt mua theo nhiều hình thức, có nơi mua sử dụng độc quyền nên giá trị khá cao.

Hỏi về dự định tương lai sau khi đã gặt hái khá nhiều giải thưởng uy tín trong nước, liệu anh đã sẵn sàng thử sức ở những cuộc thi, giải thưởng nhiếp ảnh uy tín thế giới? NSNA Trần Bảo Hòa cho biết, anh đã nghiên cứu những tác phẩm đoạt giải các cuộc thi nhiếp ảnh lớn trên thế giới và tự nhận bản thân mình chưa đủ tầm vươn xa. Tuy vậy, anh sẽ nỗ lực dấn thân sáng tạo nhiều hơn nữa để hy vọng một ngày nào đó chụp được những tác phẩm ảnh ưng ý, ấn tượng thì chủ động tham dự "sân chơi" nhiếp ảnh ở khu vực và quốc tế.

Gần đây nhất là anh cùng một số NSNA đồng tổ chức triển lãm ảnh mang tên DALAT RENDEZVOUS tại TP Đà Lạt.