Đà Lạt được biết đến là một thành phố núi với khí hậu mát mẻ quanh năm và cũng là điểm đến ưa thích của du khách mỗi khi đến hè. Đa phần du khách đến đây để tận hưởng cái lạnh, những điểm tham quan tuyệt đẹp như hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, đỉnh Langbiang hay những rừng thông xanh mướt và thưởng thức những món ăn ngon của địa phương.... Thế nhưng, còn có một Đà Lạt rất khác, khiến bạn phải ngỡ ngàng khi một lần được trải nghiệm cắm trại đêm và đón bình minh trên những ngọn đồi ở ven thành phố.

Khi những cơn mưa chuyển mùa bắt đầu xuất hiện cũng là lúc Đà Lạt chìm trong sương - mây. Nhiều người gọi tháng 6 là "mùa săn mây" ở thành phố cao nguyên này.
Hành trình săn mây không dành cho những người ưa nhàn hạ. Nhiều người phải ra khỏi nhà từ 3 - 4 giờ sáng và chuẩn bị mọi thứ trong tối. Rồi chờ đợi...
Có du khách thích thú chia sẻ: "Nếu những đám mây có thể vắt vẻo nhiều tiếng trong ngày thì với người thích chinh phục những làn sương lại không có nhiều thời gian như vậy. Chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau khi mặt trời mọc, những làn sương không còn".
Mùa săn mây ở Đà Lạt không dài, và cũng đã có nhiều thay đổi với mùa đặc biệt này. Khoảng mười năm trước, mùa săn mây bắt đầu khoảng tháng 5 nhưng hiện nay đã kéo dần sang tháng 6. Những không gian của sương - mây trong phố cũng không còn nhiều.
Sáng sớm là thời điểm tốt nhất để ngắm mây Đà Lạt. Nếu may mắn du khách có thể bắt gặp những khoảnh khắc tuyệt vời. Bạn cần phải bỏ ra rất nhiều công phu đi như dậy thật sớm (4-5 giờ sáng) vượt qua chặng đường dài tìm đến những ngọn đồi cao, chọn góc thích hợp và công việc còn lại chỉ là chờ đợi mặt trời lên và bấm máy.
Những người yêu nhiếp ảnh phải thức dậy sớm hơn, đi xa hơn đến các vùng ngoại ô. Dù vậy, sức hấp dẫn của mùa săn mây Đà Lạt chưa bao giờ thay đổi với những ai yêu thành phố này.
Những ngày nắng hạ, người người từ miền xuôi lại tìm cơ hội để trốn chạy lên phố núi Đà Lạt hưởng chút không khí dịu mát của đất trời vùng cao đang rả rích trong cơn mưa tự tình, đẹp đến mơ mộng. Để rồi chếnh choáng khi giao mùa sang thu, lòng lại bồi hồi thèm khát xếp gọn mọi bộn bề vào ngăn kéo, một lần nữa thong dong vượt qua ngọn đèo, du hí đến Đà Lạt, đắm chìm trong màn sương trắng như bạc đang vắt ngang lưng trời.
Nếu đêm trước mưa khuya thì càng hứa hẹn cho mây mù và sương dày đặc. Đỉnh Langbiang, đỉnh Hòn Bồ… hoặc một nơi nào đó nhìn xuống thung lũng như khu vực đường vào Trại Mát hay trên những cung đường mới mở bao quanh khu vực hồ Tuyền Lâm… là những địa điểm thích hợp để ngắm mây.
Đồi Cô Dâu trên Thung lũng Vàng là một trong những địa điểm săn mây lý tưởng
Đà Lạt chìm trong màn sương trắng bạc
Sương giăng trời nhớ mông lung, Vườn hồng mộng tím rớt thung lũng sầu. Trúc Lâm vẳng tiếng kinh cầu, Dư âm đá vọng Bích Câu bẽ bàng.
Nếu bạn là người thích cảm giác lạnh tê trong rừng thông hoang sơ xào xạc cùng tiếng gió đang cất lên bản hòa âm mà phải mất rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm bạn mới có thể cảm thụ hết được lời thì thầm của thiên nhiên, hãy dừng chân ngay tại Hòn Bồ trên đường du lịch Đà Lạt để săn mây.
Trên những đồi cao du khách được ngắm một Đà Lạt rất khác khiến du khách phải ngỡ ngàng; thiên nhiên, trời mây xanh mướt tựa như tiên cảnh. Phần thưởng cho những lữ khách ưa khám phá.
Những tín đồ “săn mây” đích thực sẽ không thể nào bỏ qua đỉnh Pinhatt, nơi có thể ôm trọn mây trời, cỏ cây Đà Lạt vào lòng khi đứng trên đỉnh, phóng tầm nhìn ra thế giới diệu kỳ. Với độ cao hơn 1.600m, khách du lịch Đà Lạt sẽ được dịp bắt thêm nhiều khoảnh khắc chốn bồng lai của thành phố mệnh danh là xứ sở của sương mù này.
Nơi xây dựng những hình ảnh hạnh phúc của nhiều đôi lứa
Dù phải thức dậy thật rất sớm, đường đi khá "trầy trật", đôi khi phải chấp nhận nguy hiểm nhưng rất nhiều bạn trẻ không hề ngại khó khăn chỉ để chụp được những bức ảnh đẹp với mây trời
Đến Đà Lạt, để có được những buổi sáng ngắm mây bồng bềnh, còn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết