Về Gia Lai mùa này, hoa dã quỳ nở rộ trên khắp nẻo đường, triền núi và bao vây cả ngọn núi lửa cao lớn, thu hút mọi ánh nhìn, mê hoặc tất cả lữ khách gần xa. Màu hoa vàng rực ấy khoe sắc chói chang giữa ánh nắng của núi rừng với sức hút kì lạ được tạo nên từ vẻ đẹp đầy sức sống như những cô gái người dân tộc J'rai.

Toàn cảnh núi lửa Chư Đăng Ya nhìn từ trên cao vào mùa hoa dã quỳ nở rộ.
Khi Tây Nguyên bắt đầu se lạnh đầu đông cũng là thời điểm rực rỡ nhất của mùa hoa Dã quỳ với sắc vàng lung linh. Đặc biệt, núi lửa Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah được mệnh danh là thiên đường của hoa Dã quỳ và nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất của tỉnh Gia Lai. Đến với núi lửa Chư Đăng Ya vào mùa Dã quỳ nở rộ từ đầu tháng 11 đến nay, du khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi sự quyến rũ của bức tranh thiên nhiên nơi đây.
‘Theo tiếng Jrai, Chư có nghĩa là núi, Đăng Ya là củ gừng dại. Ngày mới lập làng, cảnh vật ở đây còn hoang sơ lắm. Cây cối và thú rừng cũng còn rất nhiều. Ngoài việc trồng các cây lương thực ngắn ngày, chúng tôi còn đi săn bắt những con thú nhỏ để cải thiện bữa ăn. Chúng tôi yêu cuộc sống và mảnh đất này vô cùng”-già làng Amui Lih nhớ lại. Ông Amui Lih là già làng thứ hai của Ia Gri.

Tháng 11, Chư Đăng Ya như thay một chiếc áo mới, rực rỡ sắc vàng. Những dãy hoa màu xanh tốt trên nương được người dân địa phương thu hoạch, chỉ còn lại trơ trọi màu nâu đỏ của đất đá và màu của hoa, cỏ. Lúc này cũng là thời điểm nở rộ của hoa dã quỳ, loài hoa vừa giống hoa mặt trời, vừa giống đóa cúc đại đóa xinh tươi, đẹp hoang dã dưới đại ngàn tây nguyên hùng vĩ.

Không chỉ trên đỉnh núi Chư Đăng Ya mà cả thung lũng quanh chân núi đều phủ một chiếc áo vàng tươi của sắc hoa dã quỳ.
Hoa dã quỳ mọc thành từng đám thật lớn quanh chân núi Chư Đăng Ya.
Bao quanh Chư Đăng Ya là những rừng cây cổ thụ, hoang sơ, hùng vĩ cùng cảnh sắc thiên nhiên rất tự nhiên và đa dạng. Mỗi mùa, ngọn núi sẽ có những nét đẹp riêng. Cây trồng ở đây xanh tốt bốn mùa. Chư Đăng Ya mang vẻ đẹp của những vạt ngô, luống khoai hay từng đám dong riềng. Điểm nhấn cho ngọn núi là sự hòa quyện của những loài hoa và cỏ dại.

Chư Đăng Ya thuộc địa phận làng Ploi lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, cách trung tâm phố núi Gia Lai khoảng 30 km về hướng đông bắc và cách điểm du lịch Biển Hồ nổi tiếng 20 km.

Hoa dã quỳ được trồng hai bên của con đường bê tông nhỏ dưới chân núi, vào thời điểm này, các bông hoa nở rộ tạo ra khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Du khách khắp nơi đổ về check - in trên con đường hoa này.
Không khó để bắt gặp những cặp đôi yêu nhau chọn Chư Đăng Ya làm nơi ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong album ngày cưới của mình.

Muốn ngắm trọn vẻ đẹp của núi lửa Chư Đăng Ya, bạn phải mất khoảng 20 phút đi bộ để leo lên đỉnh núi, mục tiêu của bạn sẽ là những cây cổ thụ trên lưng chừng núi. Từ đây bạn có thể ngắm trọn vẹn một vùng trời Gia Lai thanh bình với những mảng xanh của núi rừng, màu vàng của hoa dã quỳ hòa quyện với màu xanh cây cỏ trên nền đất bazan. Đây là một sự trải nghiệm thú vị với những ai thích du lịch phượt, leo núi, dã ngoại về với thiên nhiên.

Từ trên đỉnh núi Chư Đăng Ya, bạn sẽ ngắm được trọn vẹn vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ của vùng đất này.
Khung cảnh dưới chân núi Chư Đăng Ya

Hình ảnh các cô bé, cậu bé nhỏ thó, đen nhẻm lẽo đẽo theo đàn bò của mình từ sáng đến tối mịt có thể khiến khách du lịch cảm thấy thích thú vì sự khác lạ, mộc mạc đậm chất chân quê. Tuy nhiên, đó hẳn không phải là một tuổi thơ dễ dàng.

Đến đây, tôi không tài nào đoán định được tuổi tác của các em, có những em mười một, mười hai tuổi nhưng thân hình chỉ độ hơn bảy, tám tuổi. Nhiều em còn không biết nói tiếng của người Kinh vì không được đến trường đi học. Tuổi thơ quanh quẩn với đàn bò và lương rẫy, các em sinh ra và lớn lên tự nhiên như cây cỏ của núi rừng cùng những ước mơ bên ruộng đồng. Những đôi mắt ngây thơ lạ lẫm xen lẫn sự tò mò trước sự ghé thăm của những vị khác lạ của em khiến tôi vừa cảm thấy thương yêu vừa thoáng chút buồn vì tội.

Lũ trẻ theo bố mẹ ra đồng chăn bò từ sáng sớm và trở về nhà khi ánh mặt trời đã tắt.
Nếp sống giản dị, khung cảnh thanh bình của người dân tộc J’rai vào sáng sớm không khỏi khiến lòng mình nhẹ nhàng và cảm mến hơn với vùng đất này.
Là điểm đến nổi tiếng và không thể bỏ qua khi đến Gia Lai, núi lửa Chư Đăng Ya cuốn hút, mời gọi du khách muôn phương đến để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên xanh mát, không khí trong lành, lưu lại những kỷ niệm bên những đồi hoa Dã quỳ và tìm hiểu về cuộc sống người dân bản địa với bao thú vị. Thiên nhiên tươi đẹp đầy cuốn hút quanh núi lửa Chư Đăng Ya chắc chắn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm không thể nào quên…



Những năm gần đây, làng Ia Gri được biết đến như một địa chỉ du lịch của huyện Chư Pah bởi vẻ đẹp của loài hoa dã quỳ và ngọn núi lửa Chư Đăng Ya. Người làng vui mừng khi được đón du khách gần xa tới tham quan, tìm hiểu về cuộc sống cũng như văn hóa dân tộc Jrai.

Mỗi mùa Chư Đăng Ya mang đến một vẻ đẹp riêng biệt, không nhàm chán. Vì thế, nếu chịu khó ghé lại thăm người bạn núi rừng tây nguyên nhiều lần, bạn lại càng hiểu và yêu hơn mảnh đất này.

Dã quỳ, loài hoa dại với sức sống mạnh mẽ, vừa giống hoa mặt trời, vừa giống đóa cúc đại đóa xinh tươi, mang vẻ đẹp hoang dã của đại ngàn tây nguyên hùng vĩ.

UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2022. Theo đó, Tuần lễ được tổ chức từ ngày 11 - 17/11 với trọng điểm là từ ngày 11 - 13/11 tại nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya.

Trong khuôn khổ sự kiện tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đáng chú ý, như: Trình diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng; thi đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co... Đồng thời, tổ chức các trò chơi dân gian cho du khách trải nghiệm như: Múa sạp, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, đi cà kheo, đẩy gậy, kéo co, đi xe đạp chậm…; giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Đêm hội nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên".

Bên cạnh đó, hội thi chinh phục đỉnh Núi lửa Chư Đang Ya, leo núi trải nghiệm đỉnh Chư Nâm, hoạt động bay Dù lượn trên Núi lửa Chư Đang Ya cũng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Trong thời gian tổ chức sự kiện, huyện cũng mở Phiên chợ nông sản an toàn để trưng bày, giới thiệu sản phẩm các nông sản sạch, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của địa phương.

Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh mảnh đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu, quảng bá danh lam thắng cảnh, các hoạt động văn hóa, lịch sử đến với du khách. Đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư, từng bước phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân.

Ảnh và bài viết: Bùi Văn Hải (@haionthego)