Tháng 11, những cơn gió se se lạnh tìm về mang theo loài hoa được chờ đợi nhất trong năm – cúc họa mi Hà Nội. Những bông cúc cánh trắng nhụy vàng e ấp sau chiếc xe đạp chở đầy hoa dọc các con phố là hình ảnh báo hiệu cho mùa đông sắp về, và không biết từ khi nào nó đã trở thành đặc sản không thể thiếu giữa lòng thủ đô, khiến bao tâm hồn phải thổn thức, nhớ nhung.

Cùng Vietnam Beauty theo chân chàng kiến trúc sư Tài Đặng (Đà Nẵng) thăm thú thủ đô Hà Nội và ghi lại nét đẹp tinh khôi trong trẻo tựa hồ như người thiếu nữ Hà thành dịu dàng, e ấp của những đóa cúc họa mi trắng ngần tinh khiết.

Cúc họa mi có nhụy vàng xanh với những cánh trắng muốt, nhỏ nhắn xòe đều và đẹp đến nao lòng. Dù trông khá mảnh mai, loài hoa này lại có sức sống mãnh liệt, một số nơi có cả cúc họa mi mọc hoang.

Tên tiếng Anh của cúc họa mi bắt nguồn từ cụm “Saxon” là “Day’s eye”, có nghĩa “con mắt ban ngày” để tả về loài hoa trắng muốt nở bừng trong ánh sáng ban mai và khép cánh khi chiều xuống.

Cúc họa mi vốn là một loài hoa dại không mùi hương đặc biệt, chỉ có màu trắng tinh khiết kiêu hãnh bỗng trở thành hình ảnh quen thuộc, thân thương giữa lòng Hà Nội.

Lang thang bất cứ nơi đâu ở Hà thành thời gian này bạn cũng sẽ ngẩn ngơ trước những chiếc xe ngập tràn hương sắc mang màu hoang dại của đất trời. Cúc họa mi rong ruổi theo gánh hàng hoa, xe hoa của các bà, các cô tràn về khắp các con phố, len lỏi qua các ngõ ngách để đến với người yêu hoa.

Dạo bước xuống phố Phan Đình Phùng dưới những tán cây trăm tuổi ngắm lá vàng rơi bên thềm, tận hưởng chút không khí trong trẻo lành lạnh đầu đông và ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp của Hà Nội bên chiếc xe hoa trăng trắng ven đường thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Những bông hoa nhỏ nhắn, xinh xắn sắc trắng tinh khôi điểm chút nhụy vàng mang vẻ đẹp thanh thoát khiến bao người xao xuyến. Giữa không gian lãng mạn ấy, ngắm cúc họa mi càng khiến lòng người thêm nhẹ nhàng, thư thái đến lạ.

Chính vì vậy mà cúc họa mi gần đây càng được nhiều người yêu thích hơn nữa. Những chiếc xe chở cúc họa mi trên đường phố tập nập khiến người qua đường phải bất chợt dừng ánh nhìn rồi ghé mua bằng được một bó về nhà. Dường như, ai ai cũng mang một nỗi lo lắng, sợ mùa hoa đi mất.

Họa mi không chỉ được mua về trang trí cho không gian trở nên “tình” hơn mà mọi người còn tìm đến tận các vượn hoa để chụp ảnh vào dịp cuối tuần. Cúc họa mi được trồng nhiều nơi quen thuộc ở Hà Nội như: vườn hoa Nhật Tân, bãi đá sông Hồng, làng hoa Tây Tựu, cánh đồng hoa Quảng An… Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là vườn hoa Nhật Tân bạt ngàn sắc trắng của cúc họa mi nở rộ. Vào những ngày này, từng dòng người đổ xô về đây để ngắm cảnh, chụp hình lưu giữ lại những khoảnh khắc của một mùa hoa tuyệt đẹp.

Cảm ơn một loài hoa dại đã mang đến cho Hà Nội những ngày đầu đông xám xịt một chút bình yên và lãng mạn đến lạ. Những bông hoa nhỏ xíu với cánh be bé xếp đặt ngay ngắn xen vào giữa một chút nhụy vàng rực rỡ, xinh xắn, đáng yêu sẽ là món quà đặc biệt nhất dành cho những ai ghé thăm thủ đô vào thời gian này.

Cảm ơn nhiếp ảnh gia không chuyên Tài Đặng đã mang đến bộ ảnh đẹp về Hà Nội, chúc bạn nhiều sức khỏe để có thêm những chuyến đi ý nghĩa.

Ảnh: Tài Đặng